NguyenMienTinh HS SaoMai

Ngày tham gia: 15 9 2009 Số bài: 681
|
Gửi: Bảy 6 13, 2020 8:28 am Tiêu đề: Thương mà u áo mạ non |
|
|
THÆ¯Æ NG MÀU MA NON
Thơ Nguyễn Miên Tịnh
Em nghiêng tà áo mạ non
Anh thương dáng lụa vẫn còn trong mơ
Anh thầm dệt những vần thơ
Tặng em từ thuở dại khỠtương tư
Em nghiêng mái tóc ngang lưng
Anh là giá»t nắng vừa chừng bá» môi
Nhớ trong ánh mắt tinh khôi
Tim anh sao mãi bồi hồi bên em
Anh thuong mà u áo mạ non
Em nghiêng năm ngón tay thon diu dà ng
Hiên xưa chiá»u nắng ngút ngà n
Lòng anh rung động yêu nà ng ngưá»i Æ¡i
Tháng 6 2020
Nguyễn Miên Tịnh
|
|