Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thầy Cô
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
smdn
Site Admin
Site Admin


Ngày tham gia: 03 6 2008
Số bài: 869

Bài gửiGửi: Ba 11 11, 2008 9:11 pm    Tiêu đề: Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sao Mai Đà Nẵng và tất cả kính chúc quý Thầy Cô một ngày thật vui và hạnh phúc tràn trề.

Tuổi thơ con gọi Thầy Cô
Bạc đầu con vẫn thưa Cô lạy Thầy





SMDN




Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
smdn
Site Admin
Site Admin


Ngày tham gia: 03 6 2008
Số bài: 869

Bài gửiGửi: Ba 11 11, 2008 9:17 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này





LỜI CỦA THẦY

Rồi các em một ngày sẽ lớn
Sẽ bay xa đến tận cùng trời
Có bao giờ nhớ lại các em ơi
Mái trường xưa một thời em đã sống

Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng
Vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao
Thủa học về cái nắng xôn xao
Lòng thơm nguyên như mùi mực mới

Dẫu biết rằng những tháng ngày sắp tới
Thầy trò mình cũng có lúc chia xa
Sao lòng thầy canh cánh nỗi thiết tha
Muốn gởi các em thêm đôi điều nhắn nhủ

Một lời khuyên biết thế nào cho đủ
Các em mang theo mỗi bước hành trình
Các em lúc nào cũng nhớ đừng quên:
Sống cho xứng với lương tâm phẩm giá...

Rồi các em mỗi người đi mỗi ngã
Chim tung trời bay bỗng cánh thanh niên
Ở nơi đâu: rừng sâu, biên giới khắp ba miền
Ở nơi đâu có thầy luôn thương nhớ

Tạ Nghi Lễ



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
smdn
Site Admin
Site Admin


Ngày tham gia: 03 6 2008
Số bài: 869

Bài gửiGửi: Ba 11 11, 2008 9:18 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



THẦY

Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi
Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi ...
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...

Ngân Hoàng




Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
smdn
Site Admin
Site Admin


Ngày tham gia: 03 6 2008
Số bài: 869

Bài gửiGửi: Ba 11 11, 2008 9:21 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



BỤI PHẤN XA RỒI

Ngẩn ngơ chiều khi nắng vàng phai
Thương nhớ ngày xưa chất ngất hồn
Một mình thơ thẩn đi tìm lại
Một thoáng hương xưa dưới mái trường

Cho dẫu xa rồi vẫn nhớ thương,
Nầy bàn ghế cũ, nầy hàng me
Bảng đen nằm nhớ người bạn trẻ
Bụi phấn xa rồi... gửi chút hương!

Bạn cũ bây giờ xa tôi lắm
Mỗi đứa một nơi cách biệt rồi!
Cuộc đời cũng tựa như trang sách
Thư viện mênh mông, nhớ mặt trời!!!

Nước mắt bây giờ để nhớ ai???
Buồn cho năm tháng hững hờ xa
Tìm đâu hình bóng còn vương lại?
Tôi nhớ thầy tôi, nhớ... xót xa!

Như còn đâu đây tiếng giảng bài
Từng trang giáo án vẫn còn nguyên
Cuộc đời cho dẫu về muôn nẻo
Vẫn nhớ thầy ơi! Chẳng thể quên!!!

Thái Mộng Trinh




Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 11 12, 2008 12:44 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này





Em cám ơn Thầy Cô rất nhiều, ơn nghiã này em lúc nào cũng nghi nhớ!!



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: Tư 11 12, 2008 11:55 pm    Tiêu đề: CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ GIÁO HẠNH PHÚC, AN VUI



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Tư 11 19, 2008 7:30 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM .

Em kính chúc các Thầy , Cô luôn an khang , thịnh vượng .



BÀI THƠ CHIA ĐÔI .
Em viết lòng mình bằng một bài thơ .
Đem chia làm hai nửa .
Nửa xa xưa - em tặng Cô là Mẹ .
Nửa hôm nay - em kính tặng các Thầy .
Mưa gió chập chùng Mẹ tần tảo đêm ngày.
Nhuốm tóc bạc , nhường em cả thanh xuân tuổi trẻ ...
Một nửa đời em .
Cách làm Người là của Mẹ .
Hạnh phúc cuối cùng của Mẹ ở nơi em .....
Một nửa đời em .
Tri thức muôn phương .
Thầy góp nhặt trao cho em tất cả .
Những kiến thức , những kỷ nghệ tối tân vô giá .
Viên phấn trên tay Thầy mòn mõi nhường lại thời gian .
Hai nửa con người em.
Từ hai người thầy trao tặng .
Bài thơ em chia đôi với tất cả lòng biết ơn , kính trọng .
Theo suốt trong Em , trọn vẹn một kiếp Người .
( Thảo Nguyên - 1996 ).


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Tư 1 07, 2009 5:57 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NGƯỜI THẦY.
Nhạc và lời ; Nguyễn Nhất Huy .

Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa .
Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy , để em đến bên bờ ước mơ ,rồi năm tháng sông dài gió mưa , cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa .....
Người Thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa .
Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi .Chiều trên phố bao người đón đưa
Dòng sông vắng bây giờ gió mưa . Còn ai nhớ , ai quên con đò xưa ...
Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi , có hay bao mùa lá rơi , thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng , sáng soi bước em trong cuộc đời .Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi .Vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai .Thầy vẫn đi , buồn vui lặng lẽ ...
Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi , tóc xanh bây giờ đã phai . Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy , dõi theo bước em trong cuộc đời .Dẫu đếm hết sao trời đêm nay .Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi .Nhưng ngàn năm , làm sao em đếm hết công ơn người Thầy .....


Từ lâu , tôi đã được nghe nhiều bài hát về Thầy Cô như : " Bụi phấn " ," Bông hồng tặng Cô " , " Bài học đầu tiên ".....nhưng có một bài hát đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc thẩm mỹ - đó là bài " Người Thầy " của Nhạc Sĩ nguyễn Nhất Huy . Không hiểu sao khi nghe xong bài hát nầy , tôi lại lặng người đi trong một cảm xúc khó tả . Giai điệu và ca từ của bài hát thật chân thành , sâu lắng như một câu chuyện kể : "Người Thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa /Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy .....".
Người Thầy trong bài hát và người Thầy đã dạy dỗ chúng tôi thật bao dung .Thầy đã vượt qua bao gian khó , nhọc nhằn , luôn nặng lòng với cuộc sống để làm người đưa đò cần mẫn cho thế hệ học trò chúng tôi được cập bến bờ vui .
Âm nhạc luôn làm ta nhớ lại những kỷ niệm của ngày xưa cũ , dẫu biết rằng cái ngày xưa ấy mới chỉ là hôm qua thôi nhưng so với hôm nay đã trở thành hoài niệm .
Bài " Người Thầy " của Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy đã làm được điều đó .
Tôi mong sao bài hát nầy sẽ đến được với mỗi chúng ta , để có những giây phút ...trong cuộc đời , chúng ta chợt nghĩ đến những người đã từng dìu dắt mình , những người còn sống và cả những người đã ra đi .Lúc nầy đây - tôi chợt nhớ về lời ru ngọt ngào mà ngày nào mẹ đã à ơi bên cánh võng: Muốn sang thì bắc cầu Kiều . /Muốn con hay chữ phải yêu lấy Thầy " .
Phạm văn Lâm ( Bình Định ) .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Tư 2 11, 2009 9:58 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


TẶNG NHỮNG NGƯỜI THẦY VỀ HƯU .

Những người lính
trở về từ bục giảng .
Xa bảng đen , phấn trắng
đã một thời ...
Những người lính không ba lô ,
súng đạn .
Ciáo án , bút bi chiến đấu từng ngày .

Những người lính
trở về đầu điểm bạc .
Tuổi 55 , 60
nặng oằn lưng .
Đám học trò xếp hàng ,
ngang vầng trán .
Thành vết hằn mang dáng núi
hình sông .
Những người lính về
sau cuộc trường chinh .
Diệt thành lũy , hầm hào
quân giặc dốt
Máu không đổ thuở thanh bình
thống nhất .
Vẫn âm thầm người lính
lập chiến công .

Ngày trở về không khúc khải hoàn ca.
Không bia đá , tượng đồng lưu hậu thế .
Không thơm ngát một vòng hoa
nguyệt quế .
Mà bao nổi niềm lấp lánh bờ mi .

Những người lính già
giã từ bục giảng
Xa đàn em thơ dại dưới mái trường
Người lính đi về
cuối dòng năm tháng
Tặng cho đời những mùa Xuân
mùa Xuân....

Nguyễn Ngọc Vân .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thầy Cô Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI