Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

MỘNG...

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Ba 11 13, 2012 11:04 pm    Tiêu đề: MỘNG... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




MỘNG...


Ta nhìn ta qua mãng gương trong suốt
Từng vạt nắng vàng dịu vợi tàn phai
Sợi tóc bạc màu đan buồn năm tháng
Làm sao ta giữ được nét xuân ngời

Ta nhìn ta qua làn khói bay bay
Một cõi mù sương đan kín bũa vây
Làm răng chừ đây...! Cho ta bớt nhớ
Người ở mô?...răng ta mãi nơi này

Ta nhìn ta chuỗi ngày buồn chất ngất
Đá Ru tình luôn ngóng đợi chờ mong
Hoa bằng lăng cuối nhà ai tím biếc
Nhuộm tím màu chiều đăm đắm ngát hương

Ta nhìn ta qua từng kẽ bàn tay
Mắt quầng thâm theo từng lằn chỉ rối
Tay cựa quậy lần dò theo con chữ
Dặn lòng...không! Răng vẫn nhớ khôn nguôi

Tay nhức quá! Nghe lòng kim châm buốt...
Ký ức xưa nà nuột...dẫm hồn đau!
Ta mãi miết rong hoang miền quá khứ
Ánh trăng xưa ngân ngấn giọt tình đầu

Ta nhìn lại ta nhức nhối mê hoang
Thiêm thiếp ngủ bên cuộc đời huyễn mộng
Đừng lay ta...hỡi cuộc đời dài rộng
Hãy cho ta...cầu cạnh chút bình yên!
ĐƯỢC MỘNG MỊ BÊN NGƯỜI
ƠI! GIẤC NGỦ VÀNH KHUYÊN

DaoLam










_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm


Được sửa bởi Nguyen Thi Nga ngày Bảy 12 01, 2012 5:55 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Ba 11 13, 2012 11:26 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




Ta nhìn ta chuỗi ngày buồn chất ngất
Đá Ru tình luôn ngóng đợi chờ mong
Hoa bằng lăng cuối nhà ai tím biếc
Nhuộm tím màu chiều đăm đắm ngát hương


Hoa bằng lăng nhà ta nhiều lắm O ơi!

Đọc thơ O ta thấy mình vui tệ
Thấy trời buồn nhưng ta miệng cười to
O buồn ta thấy hơi lo
Ta buồn O cũng lo cho ta mà

Phải không O thư ký dễ thương?




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Ba 11 13, 2012 11:39 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Dzô đây - đọc thơ NGA - tuy thắm đẵm giọt buồn ...nhưng -Ta vẫn thấy ...nhẹ lòng hơn .
Mấy hôm ni nhức đầu quá - suy nghĩ lung tung .
Chuyện ĐỜI . Chuyện BẠN .
Mới nói với TULIP - những gì không nên nhớ thì ...QUÊN NÓ ĐI !!!!
Bình Yên nhe CÔ KÝ !!!!
Rứa đó !!!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Tư 11 14, 2012 2:39 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Má»™ng

Ta lặng ngắm.. mây trời, ngắm sao rơi ..
Ngắm bông tím tím biếc , buồn xa xôi ..
Run run tay trắng gieo thương nhớ
Kéo ánh trăng về ..đôi lứa thành đôi..

Ta vẫn là ta , ngồi tựa chiêm bao
Đêm nguyệt tận tìm nhau qua khói thuốc ..
Ánh trăng tan , Bóng ai về khua guốc
Ngõ vàng hoa ..đêm mộng .. khát khao..

Ta vẫn đi.. tìm mãi ..một người thôi..
Người xa lắt ..Có bao giờ dừng bước ...
Trái tim đau chẳng ai về ve vuốt ..
Trăng đã xa rồi , Thuyền xưa đã về khơi ...

TH / Một lần ghé ĐN


O Nga ơi , nhờ đua với O mà ta sáng tác vài chiêu nè ..ha ha ha ..cứ nhớ mãi đêm nằm ngắm sao rơi ở nhà O .. thật lãng mạng và thật là thơ ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Tư 11 14, 2012 6:14 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hê ...đi Đà Nẵng gặp DAO LAM về - Ai cũng ...HỒN THƠ LAI LÁNG .
TULIP là người khởi xướng .
TA cũng lãng đãng một chút nè .
Tâm sự của Ta tuy chẳng giống ai . Bởi vì TA là TA - không lẫn với ai được .

Em muốn thú nhận
với chiều tàn nắng
giây phút xôn xao đã dậy trong lòng .
CÁI PHÚT XAO LÒNG
chứa buồn sâu thẵm
theo gió qua bờ ....ảo vọng xa xăm !!!
rồi anh cũng thành CỔ TÍCH
để em mơ ngược giấc mơ em .!!!

Rứa đó !!!! Huế nớ ơi !!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI