Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

TÌNH SỬ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Ba 7 24, 2012 10:04 am    Tiêu đề: TÃŒNH SỬ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Em giam cầm ta trên ngôi tháp cổ
Để lưu đầy nổi bất hạnh tình yêu
Ước gì ta nằm trong vòng tay em
Ta sẽ nói cho em nghe
Từ tận đáy tâm hồn
Những lời yêu thương còn lại
Trước thiên chúa giáng sinh
Và ngày đầu tiên trái đất có loài người
Khi ADam và EVa đã biết yêu nhau
Và khi anh biết hôn em
Trong những đêm hò hẹn
Trái đất sẽ nổ tung
Trận Đại Hồng Thủy bắt đầu
Ta đưa em đi trên con thuyền của Nô- ê
Để tình ta mãi mãi bên nhau
Tình yêu ta không bao giờ tận thế
Em lưu đày ta trên tháp ngà tình ái
Bằng hơi thở cuối cùng
Ước gì ta nằm trong vòng tay em
Người yêu ơi
Em thấy không trái tim ta hóa đá
Trước đôi mắt thời gian
Ta đứng yên như pho tượng truyền thần
Để chờ đợi em trở về
Với nụ cười huyền hoặc
Ta muốn hôn lên môi em
Trong ngày thế giới tái sinh

ĐÀ NẴNG - 28/06/1972
NGUYỄN MIÊN TỊNH


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Năm 7 26, 2012 10:58 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


NMT ƠI! Bài thơ ni thật dễ thương tự nhiênlàm O ni nhớ tới
Mấy câu thơ của một người bạn rất xa O gởi Anh đọc cho vui

TA NGỦ TRÊN THÁP CHUÔNG
TƯỞNG NGHÌN NĂM TUYỆT VỌNG
ĐÂU HAY BÉ RUNG CHUÔNG
ĐÁNH THỨC TÌNH ANH LỒNG LỘNG
(Một người rất xa)
Chừ O ni tặng cho hai người nì

ANH NGỦ TRÊN THÁP CHUÔNG
SỢ NGHÌN NĂM TUYỆT VỌNG
BÉ GIÓNG NHẸ HỒI CHUÔNG
ĐÁNH THỨC TÌNH ƠI! MỞ HỘI



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Sáu 7 27, 2012 9:55 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O Nga ơi! cám ơn O Nga đã cho đọc một đoạn thơ hay. Hình như NMT đã từng đọc bài thơ này từ lâu lắm rồi


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Sáu 7 27, 2012 10:02 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh NMT, tình sử là tình trong huyền thoại hay là nữa thật nữa mơ?




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Sáu 7 27, 2012 10:25 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HUYỀN THOẠI



Nhạc ngựa rung lên theo muôn ngàn sĩ tử
Vó cau buồn lóc cóc gõ trong khuya
Kinh thành ơi còn trong hồn phố cũ
Những dấu thù trên lưng ngựa hờn căm

Còn đâu em từng tiếng trống điểm canh
Ta mộng thấy người về trao kiếm báu
Đêm sông núi âm vang hịch truyền dưới nguyệt
Ngàn tiếng quân thề vọng đến ngàn sau

Còn đâu em máu nhuộm đỏ chiến bào
Đêm ca khúc khải hoàn ta trở về với em lộng lẫy xiêm y
Còn đâu em đêm trên lầu vọng nguyệt
Ta nâng chén rượu đào chúc mừng em hạnh phúc nghìn năm

Huế 15/02/1975
Nguyễn Miện Tịnh


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Bảy 7 28, 2012 2:23 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Quả MT có trí nhớ thật tốt, trước 75 nếu MT đọc Tuổi Ngọc
Sẽ bắt gặp nhà thơ ni thôi HOANG NHU MI đó thôi A,không
Thua chi MT nhà mình A hí .Cũng SI TÌNH và LÃNG MẠN y
chang MT đó thôi mà...



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Bảy 7 28, 2012 9:53 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O Nga thân mến thơ của Hoàng Nhu Mì trước năm 1975 thường đăng trên tuổi ngọc lúc ấy đã được các o học trò nữ trung học Hồng Đức và các O Sao Mai nhà mình hâm mộ trong đó có chị gái của Miên Tịnh nữa.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI