Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

THÂN GỞI HỒN THY BÙI THÔNG ĐỊNH
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Hai Tháng 5 28, 2012 9:59 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

BTĐ ơi! Mấy O thí sinh thi thơ máy đi đâu mất rồi, huhu yêu cầu BTĐ đăng thêm mấy bài thơ nữa đi cho mấy O Sao Mai nhà mình đọc với


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Sáu 6 08, 2012 10:05 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ta đem vầng trăng treo bên cửa sổ
Chờ đêm nay em lạc bước vào thơ
Nghe gót hài em khẽ khàng trong mơ
Yêu em đến khi ta thành cổ tích

Yêu em đến khi nào đêm nguyệt tận
Ta suốt đời thành một gã tình si
Ngày xửa ngày xưa có chàng Trương Chi
Yêu nàng Mị Nương chết trong chén ngọc

BTĐ ơi! Nhờ BTĐ làm tiếp 2 đoạn sau nữa và đặt tựa đề luôn nhé.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Bùi Thông Định
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 10 2009
Số bài: 61

Bài gửiGửi: Bảy 6 09, 2012 7:45 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MT ơi,bài thơ của MT hay lắm nhưng bây giờ mình chưa có thi hứng để làm tiếp,thôi thì mời MT và các bạn đọc thêm một bài thơ nữa của HT nhé:


THÁNG TÁM TRỜI MƯA

Tháng tám trời mưa,trời mưa mãi
Tôi buồn,lòng cũng khóc theo mưa
Tháng tám - tình yêu tôi đã hái
Trái chín vừa nhưng vị rất chua

Thuốc Tình tôi hút sao nghe đắng
Rượu Yêu tôi uống sao nghe cay
Mơ hồ hình như trong vắng lặng
Có tiếng người qua nhẹ gót hài

Nhưng không,đó chỉ là ảo vọng
Em đã đi rồi xa rất xa
Lá úa mùa thu vàng lối mộng
Mưa chiều tôi ngỡ bước em qua

Tháng tám trời mưa buồn quá đỗi
Trời buồn tôi cũng có vui đâu
Mực tím đề thơ từ dạo ấy
Mưa gió thời gian đã nhạt mầu

Thuốc đắng nên lòng tôi cũng đắng
Rượu cay nên tình tôi cũng cay
Cay đắng không làm tan giá lạnh
Nên ở hồn tôi lạnh vẫn đầy

Tháng tám trời mưa,trời mưa mãi
Điệu buồn như tiếng nhạc sầu rơi
Nghe chăng em tình yêu vạn đại
Như giọt mưa trong đã vỡ rồi???

Hồn Thy

SàiGòn,tháng 8/1976


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Hai 6 18, 2012 9:54 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

B.T.Định! ơi đọc đi đọc lại bài thơ tháng 8 trời mưa mà bỗng nhưng thèm đi trong cơn mưa chiều tháng 8, dể lòng mình ướt đẫm những nổi buồn. phải chi trời bây giờ là tháng 8
Tháng 8 trời mưa em về có nhớ
Nổi buồn ta tim tím giữa hàng cây
Tím trong mắt em những áng mây bay
Tím cả bước chân em trong hoang vắng.
Tặng B.T.Định


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Hai 6 18, 2012 11:42 am    Tiêu đề: LTT Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

[b]Tháng tám vào thu , sinh nhật em
Trong em , hạnh phúc thật êm đềm
Tháng tám cho em nhiểu kỉ niệm
Tháng tám , như đã để tang em
Tháng tám và còn nhiều tháng tám
Tháng tám l niềm vui hay nỗi buồn

(Lý Thị Thu - 18/6/2012 )
(Trong tháng 8 - 2009 , Thu mổ não tại bệnh viện chợ rẫy làm sinh nhật tại bệnh viện , tưởng chết rồi gia đình chuẩn bị đem xác về ......... nên tháng 8 cua mình nhiểu kỉ niệm lắm ! Bui Thông Dinh ỏi.....)


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Bùi Thông Định
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 10 2009
Số bài: 61

Bài gửiGửi: Tư 6 20, 2012 4:45 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn NMT và LTT nhiều,mình xin gởi đến các bạn bài thơ Buồn Như Ngọn Cỏ để đáp lại những vần thơ của các bạn nhé:

BUỒN NHƯ NGỌN CỎ

Nếu ngày mai mặt trời không sáng nữa
Thì người ơi,tôi vẫn mãi yêu người
Nếu ngày mai mùa thu về héo úa
Thì tình yêu xin hãy cứ lên khơi

Đời rất dài nhưng tình sao quá ngắn
Thương đau nào vừa đủ lạnh hồn nhau
Ngày vỡ dần trên tay nghìn giọt nắng
Buổi chiều về trong nỗi nhớ lao đao

Một đôi khi tình buồn như ngọn cỏ
Và đôi khi tình sầu như dòng sông
Tôi bơ vơ giữa chiều thu lộng gió
Trên đá khô con nước chảy đôi dòng

Buồn đã sâu ngút ngàn trong da thịt
Chút sầu vương trời đất dậy men mùa
Để một chiều đứng bên bờ nuối tiếc
Tôi nghe lòng sống lại chút hương xưa

Đếm thời gian trên sợi buồn hiu hắt
Vườn gió mưa cây lá ủ ê mày
Tình chua cay mà lòng còn mê hoặc
Xót xa buồn khói thuốc đã vàng tay

Hồn Thy


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Tư 6 20, 2012 10:23 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đời rất dài nhưng tình sao quá ngắn
Thương đau nào vừa đủ lạnh hồn nhau
Ngày vỡ dần trên tay nghìn giọt nắng
Buổi chiều về trong nỗi nhớ lao đao

BTĐ ơi đoạn thơ này giống như tâm sự của NMT Vậy đó


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Tư 6 20, 2012 9:32 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Bùi Thông Định ơi!
sao mấy ôn tuyệt vọng rứa? để tui an ủi nè.

Đời tuy dài nhưng tình em vô tận
Nhớ thương nhiều nhưng chấp nhận thương đau,
Để giọt nắng rơi vào theo chiều gió
Gió thổi về, trong nổi nhớ của nhau
.......

Lý Thị Thu


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 6 20, 2012 9:34 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

hahaha... Để M nối tiếp chị Thu

Ngày vỡ dần trên tay nghìn giọt nắng
Buổi chiều về trong nỗi nhớ lao đao


Tuổi thơ xưa xa xôi xa vạn dặm
Nhưng tình này hình như vẫn quanh đây!




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Bùi Thông Định
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 10 2009
Số bài: 61

Bài gửiGửi: Sáu 6 22, 2012 9:47 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn NMT,LTT và LMM đã cho mình đọc những vần thơ rất hay.Lâu nay mình gởi đến các bạn những bài thơ buồn không à,hôm nay để thay đổi không khí xin mời các bạn đọc một bài thơ vui cho cuộc đời hồng hơn một chút nhé:

LỜI NGỢI CA TÌNH YÊU


J'aime deux choses dans la vie:la rose pour un jour et toi pour tous les jours.

Tôi yêu hai điều trong cuộc sống:
-Hoa hồng cho một ngày
-Và em cho mọi ngày

Buổi sáng anh thức dậy
Với niềm vui ngút ngàn
Vì tim anh tràn ngập
Tình yêu em miên man

Buổi sáng anh thức dậy
Nghe mặt trời nở hoa
Con chim trên mái ngói
Đang hót bản tình ca

Ngày vừa lên rực rỡ
Đời đẹp như giấc mơ
Một đoá hồng vừa nở
Đẹp như chưa bao giờ

Bỗng nhiên anh muốn hát
Lời ngợi ca tình yêu
Bỗng nhiên anh muốn nói
Yêu em yêu thật nhiều

Đoá hồng còn thơm ngát
Không gian còn tiếng chim
Mặt trời còn hoa nở
Tình anh còn trong em.

Hồn Thy


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Bảy 6 23, 2012 3:27 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thơ dễ thương và hay quá anh Định ơi,
Cám ơn anh.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Bảy 6 23, 2012 5:59 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Thật vui,khi giữa cuộc đời chồng chất đầy những muộn phiền,
Vẫn còn có một tâm hồn,một tình cảm thật dễ thương,dung dị
Và thật chân tình.
Anh BTĐ ơi! O mô ngày nớ nhận được bài thơ ni của A chắc phải
Vui và hạnh phúc ghê lắm ,chừ O ni dễ đò cảm và viết theo cảm
xúc của O nớ tặng Anh nghe nì:Đừng chê nghe

VẪN LÀ ANH CỦA NGHÌN XƯA
CẢM ƠN TRỜI ĐẤT ĐÃ CHỪA...CHO TÔI



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Bùi Thông Định
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 10 2009
Số bài: 61

Bài gửiGửi: CN 6 24, 2012 3:40 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn TN và NTN nhé,hai câu thơ của Nga hay lắm đó.Bây giờ xin mời TN,NTN và các bạn cùng đọc một bài thơ khác của HT nhé,bài thơ có đề tựa là:

LẦN ĐẦU GẶP GỠ

Tóc lạnh mưa chiều nhạc áo bay,
Mắt sao biêng biếc một phương này
Áo sương in nét trời nguyên thủy,
Em đến thiên thần ca hát say.

Triều sóng nào dâng trong mắt em,
Chông chênh vàng khối nước trăng thềm,
Bàn tay thon mướt đài hương phấn
Còn ngát hương trầm dạ lý quen.

Vóc ngọc chìm sương lẫn dáng thơ,
Em trời hư ảo,nước bơ vơ
Thâm u về hiện hình hoang sử,
Môi ngát chiêm bao động gót hờ.

Khát vọng thơm mùi da tuyết trinh,
Chao ôi!Bừng khóe mắt đa tình,
Đường thêu hoa bướm nào khuê các,
Chuốc hẹn thơ hoang thuở viễn trinh.

Lửa cháy rừng xô biển đá trôi,
Say nghiêng vầng trán chuyển bờ môi
Ta nghe nồng cháy vào da thịt
Da diết xin em một tiếng cười.

Hồn Thy


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Sáu 6 29, 2012 9:47 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

BTĐ ơi! Mấy đêm nay coi đá banh nhiều quá nên không đọc và trả lời thơ được, bài thơ "Lần đầu gặp gỡ " hay lắm, hình như bao năm rồi Hồn Thy có 1 mối sầu riêng mang trong tâm hồn mình phải không?


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: CN 7 01, 2012 11:04 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hôm nay có lẽ...trăng mười tám
Mộng đã chìm sâu đáy nguyệt hồ
Trăng cũng biến tan như bọt sóng
Hóa thân thành giọt nước mắt khô.

Giọt sầu trong tim còn lắng đọng
Đau thương cắn chặt lấy bờ môi
Chiều xưa nắng hạ phai màu áo
Gót hồng em dẫm nát hồn tôi.

Tình cờ lạc bước vườn trăng cũ
Hoa cỏ giờ đây đã úa màu
Trăng xưa cũng trôi vào kỷ niệm
Nào biết bây giờ trăng ở đâu???

Bài thơ này Nguyễn Miên Tịnh sưu tằm góp laị tặng Hồn Thi không biết BTĐ có thích không?


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Trang kế
Trang 5 trong tổng số 7 trang

 
Chuyển đến:  
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI