Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

VỚI BAO ĐIỀU MUỐN HỎI - NẮNG VÀ EM- THƠ KIMVUI

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Hai 3 12, 2012 10:44 pm    Tiêu đề: VỚI BAO ĐIỀU MUỐN HỎI - NẮNG VÀ EM- THÆ  KIMVUI Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Với bao điều muốn hỏi





Em ngồi khuất, lối đi về rêu mọc
Nhìn lại mình còn một nửa yêu thương
Trong màu mắt còn bao nhiêu giọt lệ
Đủ dỗ lòng nghiệt ngã hết đời không

Em hỏi nắng - sao không vàng hơn nữa
Em hỏi mây - sao không thể đợi chờ
Em hỏi đời - sao không là muôn thưở
Để em còn được mãi mãi yêu anh

Em hỏi anh - tim mình sao lạc lối
Sao dại khờ như thể mới biết yêu
Sao bồi hồi thao thức mỗi đêm khuya
Môi khao khát nụ hôn chưa kịp tới

Em có giấu tóc mây xưa đã bạc
Có tô thêm màu son đỏ lên môi
Có thẹn thùng khi đứng trước gương soi
Và che giấu nỗi muộn màng thương nhớ

Em trả lời sau mỗi câu tự hỏi
Điều ngỡ ngàng nhưng giản dị thế thôi
Bởi trái tim đã bao mùa say ngủ
Chợt trở mình tỉnh giấc gọi cơn mê


Kim Vui



NẮNG VÀ EM





Nắng lên từ thưở em còn
Ngồi trong lớp học thả hồn tương tư
Áo em lụa trắng tiểu thư
Để anh vướng víu vần thơ dệt hoài

Nắng qua cửa sổ sân nhà
Hong khô sợi tóc mượt mà buông lơi
Bờ vai mười tám đôi mươi
Cho anh một thưở ngỏ lời yêu thương

Nắng đi đến tận xa phương
Em nghiêng vành nón ngập ngừng duyên tơ
Quên đi một mối tình thơ
Sang ngang em bước chuyến đò cuối đông

Nắng về em chẳng còn không
Hai tay ôm lấy chất chồng khổ đau
Bây giờ tình chết trong nhau
Gót son ngày ấy đời sau đợi người

Quay lưng nắng chẳng một lời
Thương anh em giấu ngậm ngùi tàn phai


Kim Vui


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI