Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

MAI TA VỀ - THÁNG CHẠP EM VỀ - thơ Kim Vui

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Năm 3 08, 2012 12:04 am    Tiêu đề: MAI TA VỀ - THÁNG CHẠP EM VỀ - thÆ¡ Kim Vui Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MAI TA VỀ

Một thời đi xa mang theo nỗi nhớ
Muốn quay về tìm lại ký ức xưa
Phố Đà thành vẫn ước muốn trong mơ
Chưa nhận lấy một điều ta bỏ lỡ

Nếu có thể ta về nơi người ở
Tìm hương xưa qua mất tuổi xuân thì
Còn một nửa- hai cuộc đời dang dở
Níu lấy tình nhau đừng để hững hờ

Mai ta về dẫu trễ hẹn thời gian
Nhưng nỗi nhớ yêu người không lỗi hẹn
Năm với tháng vốn chỉ là bóng nắng
Mà cỏ hoa vẫn tiếp nối nở thơm

Mai ta về ngắm bãi biển Tiên Sa
Mây phủ kín chiều Sơn trà lộng gió
Ta trở về không làm du khách lạ
Nối hai bờ nỗi nhớ hết chia xa



THÁNG CHẠP EM VỀ

Em về từ buổi lúc anh đi
Tháng chạp mù sương gió lạnh đầy
Hội An , Chùa Cầu đêm từ biệt
Mưa phùn giăng ướt áo em bay

Không đợi mùa đông tiết lạnh lùng
Cô đơn thành phố cổ chìm sâu
Khuất sau dãy núi ngàn năm đợi
Bóng nhỏ sông Hoài lững lờ trôi

Em tiếc mùa thu - có nắng vàng
Lá phai màu nhạt - úa thời gian
Xuân qua hạ đến tình còn đó
Biết nói gì đây gió trở đông

Từ buổi anh đi , em lại về
Gió xoay, đỉnh núi phủ trời mây
Em từ im tiếng âm thầm hỏi
Tháng chạp bao mùa ta mất nhau


[img][/img]




Được sửa bởi NguyenMienTinh ngày Bảy 4 07, 2012 12:08 am; sửa lần 3.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngu Hanh Son
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 694

Bài gửiGửi: Sáu 3 09, 2012 12:41 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thơ đọc thích lắm, hình như thơ của chị có phổ nhạc ở đâu đây, có phải không? Cám ơn chị Kim Vui



_________________
Học mà không suy nghĩ thì luôn luôn u tối
Suy nghĩ mà không học thì luôn luôn nghi ngờ
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Sáu 3 09, 2012 10:22 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ngu Hanh Son đã viết :
Thơ đọc thích lắm, hình như thơ của chị có phổ nhạc ở đâu đây, có phải không? Cám ơn chị Kim Vui


Không biết chị được hân hạnh trả lời với ai đây , chị cám ơn " ai đó " đã đoán đúng là thơ chị đã đươc NS Vĩnh Thành và Từ Dũng phổ 5 bài rồi , em vào youtube gỏ chữ thanhvinh 49 là có nhạc của chị , hay vào web lientruongquangnamdanang ,mời em vào xem proshow nghe ,
Kim Vui


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI