Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Chúc Mửng Sinh Nhật Thái Ngô - 19/11
Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Tin Vui
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
smdn
Site Admin
Site Admin


Ngày tham gia: 03 6 2008
Số bài: 869

Bài gửiGửi: Tư 11 16, 2011 1:13 am    Tiêu đề: Chúc Má»­ng Sinh Nhật Thái Ngô - 19/11 Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HAPPY BIRTHDAY!!!







Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
Thanh Tu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 28 11 2010
Số bài: 927

Bài gửiGửi: Tư 11 16, 2011 2:50 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HAPPY BIRTHDAY O THÁI NGÔ !!!
Chúc O một sinh-nhât thât vui tươi ,hạnh phúc...
Tràn ngâp thương yêu và đầy ắp tiếng cười

O yêu "màu nho " nên TTú phải sưu tầm mãi mới có cái hoa tím ni dể tặng O nè !!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenNgocDanh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 01 4 2010
Số bài: 73

Bài gửiGửi: Tư 11 16, 2011 3:05 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CHÚC MÙNG SINH NHẬT THÁI NGÔ


band


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Vi Tieu Bao
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 7 2008
Số bài: 235

Bài gửiGửi: Tư 11 16, 2011 3:11 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




Sinh nhật em , anh không về tao ngộ
Nhờ gió dùm gửi hộ một vần thơ
Mà anh viết , mừng em thêm tuổi mới
Một sắc xuân hồng giữa buổi hoa niên .

***

Chúc mừng em với tâm tính dịu hiền
Nên anh khoác cánh thiên thần trao tặng .
Chỉ vì anh muốn nhìn em chấp cánh ,
Để trãi lòng hoà thiện với nhân gian .

***

Chúc mừng em với bóng dáng dịu dàng
Chiều lã lướt qua từng trang thơ nhỏ ,
Nhoẻn nụ cười chia sẻ những âu lo
Niềm thương mến dâng tràn bờ hạnh phúc .

***

Chúc mừng em luôn trải đời nghị lực
Vui với Trí - Tài - Sắc - Đức mênh mông
Và dòng đời dâng em nhiều ước vọng .
Để em về khơi sống lại nhân - duyên .

***

Sinh nhật em , anh không về hàn chuyện
Nhưng nơi này Cầu nguyện chúc mừng em ,
Chúc cho tuổi mới , giấc mộng nhung mềm !
Giờ thổi nến ... anh ngỏ lời khao tặng !

( Anh đây sưu tầm bài thơ này tặng muội , Chúc mừng thêm một tuổi )

Anh Họ Vi


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
hạđỏ
HS SaoMai


Ngày tham gia: 21 11 2010
Số bài: 62

Bài gửiGửi: Tư 11 16, 2011 3:42 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CHÚC O THAINGO SINH NHẬT VUI VẺ !!!!!!!!!!



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: Tư 11 16, 2011 6:59 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Chúc mừng sinh nhật Thái ... An vui, khỏe và trẻ nhé !



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 11 16, 2011 7:17 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HAPPY BIRTHDAY!!!

Chúc Thái Ngô sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc!!!








_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Tư 11 16, 2011 7:46 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ THÁI NGÔ!!!






_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Tư 11 16, 2011 8:29 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

JOYEUX ANNIVERSAIRE O THÁI

CHÚC O LUÔN YÊU ĐỜI VÀ TRẺ MÃI





_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
CaHat
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1970

Bài gửiGửi: Tư 11 16, 2011 10:10 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Lê Minh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 03 4 2010
Số bài: 280

Bài gửiGửi: Tư 11 16, 2011 10:39 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CHÚC O THÁI SINH NHẬT VUI VẺ ,VÀ VUI VẺ ;
LUÔN TƯƠI TRẺ ,VÀ NHẤT LÀ MÃI MẠNH KHOẺ !!!




Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
xecura
HS SaoMai


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 212

Bài gửiGửi: Tư 11 16, 2011 3:00 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

chị Thái Ngô ơi, xecura thích Màu Tím thôi !!!!!!!

Chỉnh không cần Chuẩn hahahaha


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Thuy Huong
HS SaoMai


Ngày tham gia: 23 1 2011
Số bài: 227

Bài gửiGửi: Tư 11 16, 2011 8:39 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁI NGÔ!!!






Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngu Hanh Son
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 694

Bài gửiGửi: Tư 11 16, 2011 8:41 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chúc Thái Ngô sinh nhật vui vẻ!!!




_________________
Học mà không suy nghĩ thì luôn luôn u tối
Suy nghĩ mà không học thì luôn luôn nghi ngờ
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Thanh Tu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 28 11 2010
Số bài: 927

Bài gửiGửi: Tư 11 16, 2011 9:35 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Biển Dâu

Tác giả: Anh Bằng
Ca Sĩ: Hà Thanh Xuân

Nhân dịp Sinh Nhật của dì Thái Ngô, Hà Thanh Xuân hát bài BIỂN DÂU riêng tặng dì, chúc dì sinh nhật có nhiều niềm vui
Cháu Hà Thanh Xuân






Thôi rồi anh đã xa em
Tìm đâu lại thuở êm đềm
Chỉ còn lại nhớ nhung thêm
Và chỉ còn nghe đắng cay thêm
Thôi rồi anh đã quên em
Tình yêu đổi trắng thay đen
Mộng mơ giờ biết đâu tìm
Cho nên đành đau đớn riêng em

Đâu ngày xưa ở bên nhau
Tình yêu rồi cũng phai màu
Lời thề trôi với trăng sao
Rồi còn gì ta nói cho nhau
Thôi vòng tay nhỏ mai sau
Tìm đâu tình đã bay cao
Tìm đâu được phút ban đầu
Nên em đành một mình thương đau

ĐK:
Anh ơi duyên tình mình vậy sao
Từ ly không một câu nào
Bàng hoàng như giấc chiêm bao
Gặp nhau mà không nói một câu
Quay mặt thay tiếng chào
Lời tha thiết còn đâu

Em về ôm phận thương đau
Tình vui được buổi ban đầu
Tình buồn không biết bao lâu
Lệ nhạt nhòa qua những đêm thâu
Cho dù dâu biển chia phôi
Chiều nao nhìn áng mây trôi
Người ơi còn nhớ nhung lời:
"Tôi yêu người còn hơn yêu tôi"








Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Tin Vui Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 3 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI