Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Nhớ O Ngày Xưa

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Tư 10 12, 2011 12:39 am    Tiêu đề: Nhá»› O Ngày Xưa Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nhớ O Ngày Xưa


Ngày xưa tan trường O về cư xá
Tôi vội đạp xe theo đến cuối đường
O dỗi hờn ai che nghiêng nón lá
Tôi ngẫn ngơ đánh rơi mất lời thương

Tôi đứng đợi O mấy buổi chiều rồi
Chỉ có nỗi buồn cuộn tròn trong nắng
Ngẫu nhiên tôi đá từng hòn sỏi nhỏ
Chợt thấy hồn mình đang mải mê lân

O ngày xưa có hay biết gì chưa
Trái tim này hình như còn rung động
Tôi ước mơ trở lại thời đi học
Hái tặng riêng O trăm đóa hoa hồng

Năm tháng trôi qua âm thầm chôn dấu
Chờ khi nào tình chín đỏ O ơi
Nhưng số phận đã lạnh lùng ngăn cách
Tôi bây giờ long đong giữa cuộc đời


Long Thành 12/10/2011
NGuyễn Miên Tịnh
tặng O ngày xưa


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 10 12, 2011 9:06 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Tôi ước mơ trở lại thời đi học
Hái tặng riêng O trăm đóa hoa hồng

Nhưng số phận đã lạnh lùng ngăn cách
Tôi bây giờ long đong giữa cuộc đời




Thôi cứ lấy trăm đóa hoa thật đẹp
Của riêng anh thân tặng bé thưở nào....

hihi




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Năm 10 13, 2011 11:08 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Một chút tình riêng ngày xưa cũ
Thoáng đã trôi qua - nấc nghẹn ngào

Giờ đây chỉ còn hương với gió
Còn "mộng ban đầu" đã theo sương....


NNH - kính tặng "thi nhân MienTinh & thi nữ MinhMong.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Sáu 10 14, 2011 9:55 am    Tiêu đề: Nhắn Gá»­i Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NNH thân mến! Cám ơn Hải đả chia xẻ những cảm xúc đó. Bài thơ tặng cho O ngày xưa đã làm cho 1 O ngày xưa buồn, NMT đã giải tỏa nổi ấm ức cho người đó rồi. Thôi thì không còn oan nữa.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 10 16, 2011 10:51 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh NguyenMienTinh thân,

Lúc anh viết thơ tặng cho O của ngày xưa, có nghĩa là tặng O gái Huế anh nợ, O mô người Huế cũng tưởng là mình mà, phải không anh? Nhưng không răng mô, tụi em chia xẽ cho nhau mờ!!!




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI