Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Yêu Em Ngàn Thu
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Ba 8 02, 2011 10:31 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Thêm nữa, chắc bây giờ đang hứng nên "xuất khẩu thành thơ"
hihihi...


Thơ tình muốn viết muôn ngàn nhớ
Với giọng tình sầu lắm ước mơ
Qua bao năm tháng phai mờ
Tưởng tình đã lở, nào ngờ …. hổng quên



_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Kẻ Tha Hương
HS SaoMai


Ngày tham gia: 27 6 2011
Số bài: 17

Bài gửiGửi: Tư 8 03, 2011 7:20 pm    Tiêu đề: Nhá»› Nhung Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nhá»› Nhung

Ngẫn ngơ khi chợt thấy em.
Môi cười tươi thắm rạng ngời nét mi.
Ta nhìn em chẳng nói gì.
Tim ta thổn thức mặt mày ngu ngơ.

Vì em ta tập làm thơ.
Yêu màu tim tím mộng mơ nhớ nàng.
Nhớ em ta thích lang thang.
Bên dòng sông vắng nắng vàng thở than.

Tình yêu sao lắm trái ngang.
Tình ta chưa tỏ...bỏ trường ra đi.
Ta đi không nói biệt ly.
Ăn năn hối hận lòng sầu nhớ nhung.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Sáu 8 05, 2011 11:21 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Thôi mờ anh, như rứa mới có một thời để yêu và một thời ... để nhớ nhung!!!



Mơ ước một ngày mai
Chúng mình dạo khắp lối
Cầu sao đường thật dài
Để ru tình lên ngôi

Anh sẽ là tất cả
Ru em thiết tha lòng
Say tình trong cảnh lạ
Có còn yêu em không?

Nay mong đừng xa cách
Tình hai ta sau này
Sợ chiều mưa hết tạnh
Mưa làm mắt em cay

Ngửa tay em xin nắng
Về tô má em hồng
Tình kiếp vẫn còn mang
Chiều thu thấy ngỡ ngàng

Em xin anh dừng bước
Thôi chớ có lang thang
……





_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Kẻ Tha Hương
HS SaoMai


Ngày tham gia: 27 6 2011
Số bài: 17

Bài gửiGửi: Sáu 8 12, 2011 12:17 am    Tiêu đề: Tình Đầu Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tình Đầu

Nhờ em ta biết làm thơ.
Tình yêu ở tuổi ươm mơ ngọt ngào.
Yêu em má thắm môi đào.
Anh nhìn anh ngắm dạt dào mộng mơ.
Biết bao ý nói lời thơ.
Làm sao tỏ hết cho em bây giờ.
Ta yêu em, đâu có ngờ...
Tình đầu thủa nhỏ là tình thiên thu!!!




Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộng-Huyền
HS SaoMai


Ngày tham gia: 21 4 2010
Số bài: 553

Bài gửiGửi: Năm 8 25, 2011 9:27 pm    Tiêu đề: Tình Ngây ThÆ¡ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tình Ngây Thơ

Thiên thu, tình thủa nhỏ.
Anh, một lần chưa ngỏ.
Chỉ nhìn em mơ mộng.
Rồi làm thơ bày tỏ.

Phần em, thì ngây thơ.
Không mộng, cũng chẳng mơ.
Nhìn anh, cười không nói.
Em chỉ biết làm ngơ.

Tình ta, thật đơn sơ.
Gặp nhau nói vu vơ.
Ném cho nhau mãnh giấy.
Viết vội mấy câu thơ.

Tình đầu như bài thơ.
Trong xanh như trời tơ.
Tình thơ ngây vụn dại.
Tình ta như là mơ.



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Năm 8 25, 2011 11:23 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


TÌNH YÊU

Tình yêu như giấc mộng dài
Cho đêm ngắn lại cho đời nở hoa
Cho ai than ngắn thởi dài
Tình thơ anh tỏ với người yêu xưa

Tình yêu như những đoá hoa
Như cánh bướm lượn dịu hòa thiên nhiên
Tình yêu cho má em hồng
Cho môi em thắm cho tình em xinh




_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Kẻ Tha Hương
HS SaoMai


Ngày tham gia: 27 6 2011
Số bài: 17

Bài gửiGửi: CN 8 28, 2011 11:47 pm    Tiêu đề: Tình Đơn SÆ¡ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tình Đơn Sơ


Tình ta tuy thật đơn sơ.
Ngây thơ vụng dại mang nhiều ước mơ.
Tình ta như một bài thơ.
Thơ mang giấc mộng nên duyên bên người.

Ta thích nhìn ngắm em cười.
Nụ cười thơ dại đắm lòng hồn anh.
Ta thích ngắm mắt trong xanh.
Đôi mi cong vút, mắt tròn xinh tươi.

Em chưa đến tuổi đôi mươi.
Tóc thề, áo trắng, dịu dàng...thật xinh
Yêu em, ta biến đa tình.
Tình yêu trong trắng...mãi hoài yêu em.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộng-Huyền
HS SaoMai


Ngày tham gia: 21 4 2010
Số bài: 553

Bài gửiGửi: CN 9 25, 2011 2:11 am    Tiêu đề: Thu Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thu

Cali đang vào Thu.
Sáng sớm đầy sương mù.
Vào trưa tràn nắng ấm.
Đêm về sương âm u.

Thu về lá vàng rơi.
Nhặt lá lòng chơi vơi.
Thời gian trôi trôi mãi.
Nghẹn ngào lệ tuôn rơi.

Gío đưa lá Thu bay.
Người xa đâu có hay.
Lòng em luôn tưởng nhớ...
Bồi hồi mắt se cay.

Lang thang nhặt lá vàng.
Nhìn lá em ngở ngàng.
Lại một mùa Thu tới...
Tim em thấy nhớ chàng.

Em mơ ước nguyện cầu.
Mùa Thu có mưa ngâu.
Cho tình yêu tái hợp.
Bây giờ anh ở đâu???


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Tư 9 28, 2011 10:44 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Hỡi người chị gái yêu thương
Hoa kia vẫn nở yêu đương vẫn còn
Hoa tình này mãi sắc son
Mà sau lá rũ héo mòn tơ vương?
Tình yêu như nước đoạn trường
Cho nên tình tới vãi vương mất rồi
Dẫu đời vạn bước rong chơi
Hoa tình vẫn nở rạng ngời trong tôi
Hôm nay vỡ mộng mất rồi
Màu hoa tím ấy đã phôi sắc màu
Đâu rồi tình mãi bên nhau?
Chỉ còn nỗi nhớ ngọt ngào mà thôi!




_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tình Thiên Thu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 12 11 2010
Số bài: 72

Bài gửiGửi: Năm 9 29, 2011 12:03 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộng-Huyền
HS SaoMai


Ngày tham gia: 21 4 2010
Số bài: 553

Bài gửiGửi: Sáu 10 21, 2011 10:23 pm    Tiêu đề: Tình Muôn Thá»§a! Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tình Muôn Thủa!

Trời Cali sương Thu buồn ảm đạm.
Lá mùa Thu tan tác rụng lìa cây.
Em ngồi đây lặng lẻ ngắm trời mây.
Trời u ám, mây cùng màu trắng xám.

Nhớ ai đây? Em không lời ta thán!
Xót xa nhiều, khi tình vẫn chia xa.
Nhớ thương ai, em muốn cất lời ca.
"Yêu anh mãi, ngàn thu tình bất biến".

Nhớ em không? Sao anh không lên tiếng!
Chỉ một lần, xin chỉ một lần thôi.
Nói yêu em, hãy nói qua bờ môi.
"Em yêu hởi, anh yêu em muôn kiếp".

Tình đôi ta, xa cách...sao nối tiếp?
Thôi em đành gởi gío cuốn theo mây.
Như lá vàng rơi lả tả rời cây.
Tình thơ dại, tình đầu...tình muôn thủa!?



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 11 09, 2011 9:44 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


THƠ KHÔNG TÊN
Copy qua từ trang Hình Ảnh Đó Đây


Con đường anh bước chân đi
Cỏ hoa dẫn lối anh đi chốn nào
Gặp em tấc dạ nao nao
Như hoa mai nở vườn đào phương xa
Em là ánh sáng đời ta
Bông hoa đua nở sao xa giữa đời
Yêu em cuối đất cùng trời
Bước chân anh đến chân trời của em
Hẹn em giữa cánh đồng êm
Cùng nhau ta sống êm đềm bên nhau
Trời xanh mây gió muôn màu
Cho anh ước mộng như sao trên trời




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Ba 11 15, 2011 12:25 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Nhớ đến anh trong mùa thu lá rụng
Cali buồn còn chốn ấy tơ vương?
Một thời thờ thẩn yêu đương
Vạn ngày mong mỏi cuối đường bên nhau




_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2
Trang 2 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển đến:  
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI