Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

BÊN DÒNG SÔNG HÀN

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Mien Tinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 04 12 2009
Số bài: 18

Bài gửiGửi: Hai 6 07, 2010 7:44 am    Tiêu đề: BÊN DÃ’NG SÔNG HÀN Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

BÊN DÒNG SÔNG HÀN


Ta bên ni sau mỗi ngày tan học
Muốn về theo em bên nớ Sơn Trà
Sông Hàn ơi giữa đôi bờ ngăn cách
Ta chờ em qua cùng một chuyến phà


Trời bên nớ một màu hoa phượng đỏ
Nắng hạ vàng trên làn tóc em bay
Ta đứng sững nhìn áo dài lụa trắng
Tương tư em suốt cả buổi chiều nay


Yêu em tình ta như là sóng vỗ
Mai xa trường còn gặp lại nhau không
Ta bâng khuâng góp nhặt từng kỷ niệm
Đà Nẵng và em sao quá mênh mông


Cổ Viện Chàm, công viên ngày nào đó
Có kẻ âm thầm đếm bước qua đây
Ta cảm thấy lòng nửa thương nửa nhớ
Một nỗi buồn dâng lên trong mắt cay


Chia tay em ta bỏ trường đi biệt
Tuổi học trò mộng đẹp đã xa bay
Đà Nẵng ơi ta mơ về phố cũ
Bóng dáng em, cổ tích của đời này


Chuyến phà xưa trôi dạt vào dĩ vãng
Để dòng sông còn lãng đãng khói sương
Ta gọi em giữa bến bờ vắng lặng
Nghe xa xăm vọng lại tiếng trống trường


Long Thành 26/05/2010


Nguyễn Miên Tịnh



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Mien Tinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 04 12 2009
Số bài: 18

Bài gửiGửi: Sáu 7 29, 2011 4:20 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Tôi về thăm dòng sông Hàn


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lehuongnguyen
HS SaoMai


Ngày tham gia: 13 6 2010
Số bài: 227

Bài gửiGửi: Bảy 7 30, 2011 7:49 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chào tác giả:BÊN DÒNG SÔNG HÀN
Đọc lại bài thơ trên mình thật bồi hồi xúc động,thấy lòng mình cũng tràn ngập nỗi nhớ ,nỗi thương...như tác giả.Cám ơn NMT đã cho bà con Sao Mai một bài thơ hay và rất riêng của Sao Mai.Ngắm lại Sông Hàn chắc bạn nhớ ...nhớ ...vô cùng phải ko.Chia xẻ với bạn.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Năm 4 26, 2012 9:32 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lê Hương Nguyên thân mến, rất vui khi đọc những lời chia sẻ với NMT. Cảm ơn những lời cảm nhận sâu sắc đó. Mong được giao lưu với LHN trong những bài thơ khác


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lehuongnguyen
HS SaoMai


Ngày tham gia: 13 6 2010
Số bài: 227

Bài gửiGửi: Sáu 4 27, 2012 10:48 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NMT à,dù lúc ni mình ít có thì giờ tham gia diễn đàn cùng các bạn nhưng thỉnh thoảng vẫn vào đọc thơ văn của các bạn đó.Có những điều mình nghĩ đến nhưng lại ko ko viết ra được .Vì thế khi đọc những bài thơ của nguòi khác mình thật sự cảm động và thầm cám ơn người viết.Chúc MT có thêm nhiều bài thơ hay cho dân Sao Mai thưởng thức.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI