Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Yêu Em Ngàn Thu
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Kẻ Tha Hương
HS SaoMai


Ngày tham gia: 27 6 2011
Số bài: 17

Bài gửiGửi: Sáu 7 22, 2011 9:43 pm    Tiêu đề: Yêu Em Ngàn Thu Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MÆ¡ Má»™ng.
Yêu em từ thủa mười lăm.
Mắt đen, lấp lánh hạt huyền mộng mơ
Tóc dài, áo trắng, ngây thơ.
Tôi mơ mộng kết nên tình với em.

Yêu Em.
Em nhìn không nói một lời.
Môi cười, mắt sáng rạng ngời trong veo.
Nhìn em tôi muốn cười theo.
Yêu em không nói nhưng lòng say sưa.

Xa Em.
Thời gian qua: nắng, gío, mưa.
Tình ta như đã...nhưng lòng còn e.
Hạ sang với tiếng sầu ve.
Tôi sang trường khác nên đành xa em.

Vắng Em.
Xa em không nói tạ từ.
Hành trang: sách vở, hình nàng viễn du.
Xuân qua, Hè đến, sang Thu.
Cô đơn buồn tẻ xứ người vắng em.

Nhá»› Em.
Đêm về lặng ngắm hình em.
Giờ đây em ở phường nào? Em ơi!
Anh giờ xa ngút mù khơi.
Yêu em yêu mãi, nhớ hoài ngàn năm!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngu Hanh Son
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 694

Bài gửiGửi: Bảy 7 23, 2011 1:54 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Hay lắm!

Ngập ngừng khẻ nói “Ô hay!”
Những giòng thơ tỏ tràn đầy yêu đương
Ước chi là sợi tơ hồng
Sợi mong, sợi nhớ - nối vòng tay nhau




_________________
Học mà không suy nghĩ thì luôn luôn u tối
Suy nghĩ mà không học thì luôn luôn nghi ngờ
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Ba 7 26, 2011 10:24 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Ơ kìa thơ thật là hay (Bắt chước anh NHS cho dzui!)
Chữ MONG chữ ĐỢI chốn này nhớ em
Yêu em anh mộng ngày đêm
Sao không "lặn lội" tìm em chốn nào?

hihi... chào Kẻ Tha Hương, định làm 8 câu nhưng lời thơ chạy trốn mất rồi! hihi...




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 12 2009
Số bài: 733

Bài gửiGửi: Năm 7 28, 2011 6:09 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đọc thơ là biết của ai ngay Very Happy
KTH là...T3 ..và cũng là ASH
Út Hoài kính chào ASH rất ..rất...chung thủy ạ.
Cầu chúc...ASH bình an.

kính



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lehuongnguyen
HS SaoMai


Ngày tham gia: 13 6 2010
Số bài: 227

Bài gửiGửi: Sáu 7 29, 2011 3:20 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hoài ơi!Em biết thì cứ chào nhưng hãy để mọi người có quyền riêng tư,cấm chào khi người ta đang đóng vai nầy vai khác.Hiểu ý chị chứ?


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Sáu 7 29, 2011 6:08 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


O MH thiệt là, người ta dùng tên nick mà O cũng nói ra rứa hè, để cho người ta chơi 1 tí cho vui phải không O nớ?




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộng-Huyền
HS SaoMai


Ngày tham gia: 21 4 2010
Số bài: 553

Bài gửiGửi: Sáu 7 29, 2011 10:39 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bravo...bravo...and bravo.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lehuongnguyen
HS SaoMai


Ngày tham gia: 13 6 2010
Số bài: 227

Bài gửiGửi: Bảy 7 30, 2011 8:31 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Gửi Người bạn cũ

Đọc thơ ai khỏi động lòng
Yêu người từ thuở mười lăm kia mà
Hỡi người bạn thuở xưa xa
Tình anh cứ giữ thật thà trong tim.
Yêu ai sao chẳng đi tìm
Để bao năm lạc mất chìmduyên thơ
Bây giờ thương nhớ thẩn thờ
Tiếc làm chi nữa mộng mơ thiếu thời.
Gửi yêu cho gió người ơi
Chút lòng chia xẻ với người xa quê.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Kẻ Tha Hương
HS SaoMai


Ngày tham gia: 27 6 2011
Số bài: 17

Bài gửiGửi: CN 7 31, 2011 7:46 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Gửi Tình Theo Gío

Tình anh gửi gío đem theo.
Gío bay nhè nhẹ hôn vào môi em.
Mây Trời ngừng lướt ngắm xem.
Gío đem tình thắm đặt vào môi xinh.
Yêu em gởi gío trao tình.
Tình xưa mãi mãi là tình thiên thu.




Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộng-Huyền
HS SaoMai


Ngày tham gia: 21 4 2010
Số bài: 553

Bài gửiGửi: CN 7 31, 2011 7:57 pm    Tiêu đề: Tình Thiên Thu Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tình Thiên Thu

Anh đã nói yêu em từ thủa đó.
Môi em cười, mắt đen láy trong veo.
Đã yêu em, sao anh chẳng đi theo?
Yêu không nói, làm sao người ta biết.

Anh còn nói, anh yêu em tha thiết.
Nhớ em nhiều và yêu tận thiên thu.
Nơi đất khách từ Xuân, Hạ qua Thu.
Mang nổi nhớ niềm thương người yêu dấu.

Anh ra đi không một lời...Ai thấu!!!
Em u sầu...Anh mong nhớ...từ đây.
Em u buồn, than thở với Trời, mây.
Tình yêu đó thôi đành cất dấu kỹ.

Chiến tranh tàn, em hành trang qua Mỹ.
Nơi đất người xứ lạ vắng tin anh.
Tình thủa đó em gởi tận Trời xanh.
Bao mộng ước trôi tàn theo cuộc sống.

Bốn mươi năm thoảng qua như chớp nhoáng
Anh vẫn hoài tưởng nhớ đến em sao ?
Em ghi lòng cảm tạ đến Trời cao.
Tình thủa đó...Tình Thiên Thu bất tận?!?!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 7 31, 2011 10:34 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Tình thủa đó...Tình Thiên Thu bất tận?!?!


Allo Allo! Thiên là bầu trời, Thu là mùa Thu, Tình vào trong bầu trời mùa Thu là vui lắm đó, sau hè (có nghĩa là Mùa Thu) mình tựu trường lại rồi, sẽ gặp người mà mình nhớ "quá đi thôi", Thu ơi là Thu, đẹp lắm Tình Thiên Thu ơi!

Đừng lo hỉ, Mùa Thu sắp tới rồi, Tình vào bầu trời mùa Thu mát lắm, sẽ gợi lại những khúc yêu thương đầm ấm!

Gió thu lây lất nhẹ mưa bay
Hỏi cớ mây xanh mãi đọa đày??
Đắng cay ai biết ai đã chịu
Hiu hắt đêm ngày với cỏ cây?


*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Thương cánh vai gầy nhớ muôn lơi
Yêu lắm ngày xưa lỡ hẹn lời
Nhưng thôi đã hết tình ta chết
Khi mỗi đường tơ ai lỗi ai?


*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Rồi cứ thế, khi mùa thu trở lại
Trong lòng mình suy nghĩ những khát khao
Nhớ lúc trước sao ta e thẹn quá
Ước mong ai, ôm chặc với nồng nào





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: CN 7 31, 2011 10:56 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này





Lời bài hát Thu Vàng- Thanh Lan

Chiều hôm qua lang thang trên đường,
hoàng hôn xuống chiều thắm muôn phương
Chiều hôm qua mình tôi bâng khuâng
có mùa thu về tở vàng vương vương

Một mình đi lang thang trên đường
buồn hiu hắt và nhớ bâng khuâng
Lòng xa xôi và sâu mênh mông,
có nghe lá vàng não nề rơi không?

ĐK:

Mùa thu vàng tới là mùa lá vàng rơi
và lá vàng rơi khi tình thu vừa tới
Nhặt lá vàng rơi xem màu lá còn tươi
Nghe chừng đâu đây màu tê tái

**
Chiều hôm qua lang thang trên đường
nhớ nhớ buồn buồn với chán chường
Chiều hôm nay trời nhiều mây vương
có mùa thu vàng bao nhiêu là hương










_________________


Được sửa bởi Toc Trang ngày Hai 8 01, 2011 8:46 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Kẻ Tha Hương
HS SaoMai


Ngày tham gia: 27 6 2011
Số bài: 17

Bài gửiGửi: Hai 8 01, 2011 7:43 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn cô Tóc Trắng đã post nhạc. Rất hay.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Hai 8 01, 2011 8:01 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TN chưa hề biết và chưa hề gặp mặt Kẻ Tha Hương , nhưng đọc thơ Anh ( TN chắc chắn là anh) thật ngưỡng mộ :

Tình xưa mãi mãi là tình thiên thu.

Yêu rứa mới gọi là yêu !!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Ba 8 02, 2011 9:16 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Mùa hạ năm nay nhiều phượng đỏ
Vẫn mãi trong tôi thuở học trò
Nhớ em mắt biếc nhiều mộng tưởng
Lại nhớ thương người bao ước mơ Day dreaming Day dreaming





_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển đến:  
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI