Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Chuyện Tình buồn

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
HaNguyen
HS SaoMai


Ngày tham gia: 20 8 2009
Số bài: 105

Bài gửiGửi: Ba 7 26, 2011 11:14 pm    Tiêu đề: Chuyện Tình buồn Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chuyện tình buồn

Cùng nhau chung một trường
Anh ban toán, em A
Nhờ giải bài toán khó
“Dễ ợt! không hiểu à?”
***
Giận anh suốt một ngày
Anh nào đâu có hay
Cho anh chờ anh đợi
“Ơ hay! cô bé này !!”
***
Em xong tú tài một
Anh đậu tú tài hai
Anh đi vào quân đội
Em còn vẫn miệt mài
***
Chiến tranh dài lê thê
Chinh nhân chẳng hẹn về
Người chờ bên khung cửa
Chiều đông buồn tái tê
***
Chiến trận vào đỉnh cao
Mình lạc nhau hôm nào
Trời mênh mông đất rộng
Đêm đêm tìm vì sao.
***
Em không còn trẻ nữa
Chắc giờ anh cũng già
Lệ rơi ngầm trên má
Một đời rồi cũng qua.

Hạ Nguyên


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lehuongnguyen
HS SaoMai


Ngày tham gia: 13 6 2010
Số bài: 227

Bài gửiGửi: Tư 7 27, 2011 10:31 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Một đời rồi cũng qua
Nhưng tình không phôi pha
Đường đời không chung lối
Nên lòng luôn xót xa.

Có ai về trường cũ
Nhìn gạch ngói ngổn ngang
Tìm bóng hình ai đó
Nghe buồn dâng mênh mang.

Cho tôi làm chinh nhân
Của ngày em mơ mộng
Em ơi trời đất rộng
Ta vẫn còn gặp nhau.

Tình buồn rồi sẽ vui
Với ngày ta hạnh ngộ
Hỡi người em gái nhỏ
Bao năm trời nhớ thương.



Tặng người bạn chưa quen nhưng cùng chung nỗi lòng


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
HaNguyen
HS SaoMai


Ngày tham gia: 20 8 2009
Số bài: 105

Bài gửiGửi: Tư 7 27, 2011 9:04 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn lehuongnguyen thật nhiều. HN


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Tư 7 27, 2011 9:47 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ngày xưa ấy hai ta cùng chung lớp
Ngăn nỗi buồn trên nét mặt phôi pha
Hè chợt đến - anh ra đi biền biệt
Để lại em với phượng sầu buồn hơn...

Mùa hạ ấy chiến chinh hờn mãi oán
Phấn bụi hồng chắc đã mấy người quên
Đời phong ba kẻ đi xa biền biệt
Sân trường buồn nắng hạ chỉ mình em

Ngày hôm nay vô tình ai trở lại
Gót sen hồng, phai lẫn nét thời gian
Để mình tôi cô đơn trong lặng lẽ
Ôm chiêc bóng để mãi cứ tàn phai.
______________________________

(NNH chưa biết tựa là gì, cũng rán nghĩ ra vài câu, kính tặng chị HaNguyen và chị LeHuong, cũng như kinh trao về chị MongHuyen, MinhMong... để nhớ về một thóang trường xưa... NNH không biêt làm thơ thẫn gì cả đâu, kính nhờ "quý thi nữ SM" đặt giùm tựa đề)


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến:  
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI