Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng ( Thái Thanh )

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Nhạc Chọn Lọc / Yêu Cầu
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Tư 6 29, 2011 10:15 am    Tiêu đề: Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng ( Thái Thanh ) Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



ĐƯA EM TÌM ĐỘNG HOA VÀNG

Ca Sỉ : THÁI THANH


Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
Thôi thì thôi đừng ngại mưa mau
Đưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi
Sông này đây chẩy một giòng thôi
Mấy đầu sông thẵm tóc người cuối sông

Nhớ xưa em chưa theo chồng
Mùa Xuân may áo áo hồng đào rơi
Mùa Thu em mặc áo da trời
Sang Đông lại khoác lên người áo hoa

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
Thôi thì em chẳng còn yêu tôi
Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng
Thôi thì thôi mộ người tà dương
Thôi thì thôi nhé đoạn trường thế thôi

Nhớ xưa em rũ tóc thề
Nhìn trăng sao nỡ để lời thề bay
Đợi nhau tàn cuộc hoa này
Buồn như cánh bướm đồi Tây hững hờ

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
Thôi thì thôi để mặc mây trôi
Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Thôi thì thôi chỉ là phù vân
Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi

Chim ơi chết dưới cội hoa
Tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà
Mai ta chết dưới cội đào
Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu.

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
Thôi thì thôi để mặc mây trôi
Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Thôi thì thôi chỉ là phù vân
Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi

Chim ơi chết dưới cội hoa
Tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà
Mai ta chết dưới cội đào
Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu.





_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộng-Huyền
HS SaoMai


Ngày tham gia: 21 4 2010
Số bài: 553

Bài gửiGửi: Tư 6 29, 2011 8:34 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Hoa vàng đẹp qúa Hiền ơi.
Nhìn hoa chị nhớ tháng ngày xa xưa.

Thôi thì thôi chỉ là phù vân!
Thôi thì thôi nhé...có chừng nớ thôi!!!!!!!!!!

Hiền ơi là Hiền,
Em gần đi chơi thì phải vui lên, nhưng sao chị thấy em post toàn nhạc "rầu thúi ruột" không rứa em???

Tuy nhiên nghe rất là hay và...dỉ nhiên rất là buồn dzồi! (Hì hì hì...lâu lâu cho bà chị "rên" một chút nghe em, chỉ một chút mà thôi, ok?).


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 6 29, 2011 9:09 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


hihi.... Vậy mà em thấy sao mà ... romantic quá!!! Vì ta mà người từ quan, xuống tóc mới hay chứ!

Nếu mà vì ta mà người chạy trốn mới buồn chị ơi!!! Twisted Evil Twisted Evil

Đúng không hè?

Coi chừng O Thái Ngô nằm mơ nữa thì chết em luôn... Không sao, vi tính của O nớ bị hư rồi nên mộng mị chạy hết rồi. Laughing Laughing Laughing





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Năm 6 30, 2011 7:58 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hahahaha.....lâu lâu post nhạc buồn lên cho chị MH và các bạn nghe để lòng
buâng khuâng một tí đó mà. laughing

O MM nói rất đúng, chàng vì yêu mà xuống tóc đi tu thiệt là lãng mạn.

Đó là chuyện xưa bi chừ thì làm chi có chuyện nớ nửa phải không..?

Máy vi tính của O Thái bị hư hèn chi mấy ngày ni vắng bóng O Thái, bởi rứa
cái web cũng buồn theo...



_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Sáu 7 08, 2011 7:37 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Paris ơi ! Cũng rứa thôi mà .
Nói như O LMM là đúng đó .
Thái Ngố ưa nằm mơ lắm .

'' Có những đêm mơ mà không ngủ .
Ta lang thang cùng khắp .
Chẳng thể " về " lại ngôi nhà cũ .
Đêm phủ rêu xanh biếc - lên ....tim ta ..."


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Nhạc Chọn Lọc / Yêu Cầu Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI