Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Kẻ Đi Rong - Quang Lê

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Nhạc Chọn Lọc / Yêu Cầu
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Ba 6 07, 2011 9:08 pm    Tiêu đề: Kẻ Đi Rong - Quang Lê Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Kẻ Đi Rong


Quang Lê





Tôi đi tìm em như tìm lá diêu bông
Diêu bông đâu thấy mà chỉ gặp hoa với cỏ cây
Không gặp em chỉ gặp người xa lạ
Nên suốt đời tôi vẫn là kẻ đi rong.

Là kẻ đi rong tôi tìm người tên Mộng
Mộng hỡi đâu rồi hay Mộng là lá diêu bông
Một sớm mùa Đông được tin Mộng lấy chồng
Lòng tôi bối rối tự hỏi phải mộng hay không ?.

Em ơi sao em vội lấy chồng
Để lại tôi bao thương nhớ hoài mong
Hằng đêm trong giấc ngủ cô đơn
Tôi mơ thấy em về vì em là tên Mộng.

Nên tôi tìm em như tìm lá diêu bông
Diêu bông đâu thấy mà chỉ gặp hoa với cỏ cây
Chờ tôi nhé em trăm năm rồi cũng gặp
Diêu bông không gặp nhưng sẽ gặp được Mộng thôi...








Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Tư 6 08, 2011 4:06 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh NNH ơi.

Anh sưu tầm răng mà được bản nhạc ni hay thiệt, lần đầu
tiên H được nghe đó.

"Là kẻ đi rong tôi tìm người tên Mộng
Mộng hỡi đâu rồi hay Mộng là lá diêu bông
Một sớm mùa Đông được tin Mộng lấy chồng
Lòng tôi bối rối tự hỏi phải mộng hay không ?."


O Mộng mô rồi vô thưởng thức đi hỉ...laughing Răng mà trùng tên rứa không biết..

Merci anh nhiều.



_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Tư 6 08, 2011 5:22 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kẻ đi tìm Mộng...

Link


Kẻ đi rong...

Link


NNH - một cái ngẫu nhiên......
O Hiền ơi ! chính NH cũng không biết tại sao ở đời lại có những cái ngẫu nhiên như thế nữa - nghĩ cũng hay hay ......

hjhjhjhjhj....


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 6 08, 2011 7:36 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Hằng đêm trong giấc ngủ cô đơn
Tôi mơ thấy em về vì em là tên Mộng.


Đúng là 1 chuyện ngẫu nhiên và cũng do 1 ca sĩ M thích nữa chứ!!! Tối qua vừa nghe vừa mĩm cười, rồi ngũ lúc nào cũng không biết nữa. Cám ơn anh NNH hỉ, nụ cười vẫn còn đây!

O Hiền ơi, cũng là lần đâu tiên M nghe đó, lại có người nhắc tên mình nữa chứ! hihi.. Embarassed





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Năm 6 09, 2011 3:52 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kể ra thì cũng là ngẫu nhiên thôi...
Nhưng sao thấy hay hay - hơi buồn cười quá đi mất

Phải không O Hiền - O Mộng và còn nhiều O nhà mình nữa ????


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Năm 6 16, 2011 10:20 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ta tìm em như tìm lá diêu bông .
Không gặp lá chỉ gặp hoa với cỏ .
Không gặp em chỉ gặp người xa lạ
Nên suốt đời ta là kẻ đi rong .

Kẻ đi rong suốt đời đi tìm mộng.
Mộng xa vời như lá diêu bông
Em em ơi đừng vội lấy chồng
Chờ ta nhé trăm năm rồi cũng gặp
.

Ta sẽ đi cùng trời cuối đất .
Đi tìm em và ...lá ...diêu bông ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Nhạc Chọn Lọc / Yêu Cầu Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI