Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Chuyện bây giờ mới kể

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Mien Tinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 04 12 2009
Số bài: 18

Bài gửiGửi: Ba Tháng 5 31, 2011 10:03 pm    Tiêu đề: Chuyện bây giờ má»›i kể Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chuyện bây giờ mới kể


Trước nhà anh có một giàn hoa giấy
Ngày em về đây đỏ một góc vườn
Bao nhiêu năm rồi không ngờ gặp lại
Anh mãi nhìn em nửa nhớ nửa thương

Cầm tay em anh mừng rơi nước mắt
Bâng khuâng nhắc hoài kỷ niệm cho nhau
Chuyện yêu em bây giờ anh mới kể
Hồi ấy lớp mình chưa biết gì đâu

Trưa tan học hẹn em bên cổ viện
Là trăm lần cứ ngơ ngẩn mong chờ
Anh thầm dệt những vần thơ sầu mộng
Gởi tặng một người lòng vẫn ước mơ

Ai gọi tên em nghe tha thiết quá
Anh ngỡ ngàng đứng sửng giữa hành lang
Lời biệt ly bay theo nghìn bụi phấn
Nỗi buồn rơi đầy trên những dãy bàn

Còn nhớ chiều nao anh bỏ trường đi
Đường Lê Đình Dương nắng vàng vời vợi
Đôi bờ sông Hàn mênh mông mây tím
Anh xa em và Đà Nẵng suốt đời.


Long Thành 30.4.2011
Nguyễn Miên Tịnh
Tặng H


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
nguyenmientinh1
HS SaoMai


Ngày tham gia: 31 Tháng 5 2011
Số bài: 4

Bài gửiGửi: CN 6 05, 2011 12:20 am    Tiêu đề: Re: Chuyện bây giờ má»›i kể Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nguyen Mien Tinh đã viết :
Chuyện bây giờ mới kể


Trước ngõ nhà anh có giàn hoa giấy
Ngày em về đây đỏ một góc vườn
Bao nhiêu năm rồi không ngờ gặp lại
Anh mãi nhìn em nửa nhớ nửa thương

Cầm tay em anh mừng rơi nước mắt
Bâng khuâng nhắc hoài kỷ niệm cho nhau
Chuyện yêu em bây giờ anh mới kể
Hồi ấy lớp mình chưa biết gì đâu

Trưa tan học hẹn em bên cổ viện
Là trăm lần cứ ngơ ngẩn mong chờ
Anh thầm dệt những vần thơ sầu mộng
Gởi tặng một người lòng vẫn ước mơ

Ai gọi tên em nghe tha thiết quá
Anh ngỡ ngàng đứng sửng giữa hành lang
Lời biệt ly bay theo nghìn bụi phấn
Nỗi buồn rơi đầy trên những dãy bàn

Còn nhớ chiều nao anh bỏ trường đi
Đường Lê Đình Dương nắng vàng vời vợi
Đôi bờ sông Hàn mênh mông mây tím
Anh xa em và Đà Nẵng suốt đời.


Long Thành 30.4.2011
Nguyễn Miên Tịnh
Tặng H



_________________
chúc các bạn luôn thành công trong công việc và luôn được hạnh phúc.
nguyễn miên tịnh
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Yahoo Messenger
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI