Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

ĐẾM MỪNG SINH NHẬT

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
người xưa
HS SaoMai


Ngày tham gia: 21 11 2010
Số bài: 10

Bài gửiGửi: Hai Tháng 5 23, 2011 2:08 pm    Tiêu đề: ĐẾM MỪNG SINH NHẬT Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

ĐẾM MỪNG SINH NHẬT
...............tặng một người ... bạn xa

Nghe cũng đông , Thấy chỉ dăm ba ;(1)
Tội , dăm ba , cũng toàn là Ma .
Đờn Chị , Đàn Anh sao im tiếng ?
Em út một câu cũng gọi là ...
Ngày vui mừng chúc Người +Ta = Một !
Diễn đàn rộn rã Ta + Người = Ba !!!
TA tự chúc MìNh , có trời biết ???
MìNh tự chúc TA , mới ... thiệt là .!!!

(1) điệu thơ HXH


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Hai Tháng 5 23, 2011 4:30 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hử, người xưa noái chi mờ TT hổng có hiểu?

Khi chúc sinh nhật thấy người vui
Mần răng hổng chúc? thấy bùi ngùi
Chúc qua chúc lại, vui làng xóm
Thôi mình cứ chúc - thấy vui vui!




_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lehuongnguyen
HS SaoMai


Ngày tham gia: 13 6 2010
Số bài: 227

Bài gửiGửi: Hai Tháng 5 23, 2011 11:54 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thấy chủ đề nầy mình nhớ một nguòi bạn,ko biết có trùng với bạn củaai đó ko nên cũng góp một chút quà sinh nhật.

Tađã đi qua dốc cuộc đời
Vui buồn theo từng chiếc lá rơi
Còn bao ngày tháng đang dàn trãi
"Là những ngày vui cho ban Tôi"

Có hiểu lòng ta muốn nói gì
Hỡi bạn hiền tóc đã pha sương
Tìm trong gói bụi thời gian cũ
Một bóng hình ai lộng đài gương.

Chúc mừng sinh nhật bạn hiền ơi
Ai trong chúng ta cũng có một thời
đem hoa kết tóc,cười rạng rỡ
Để bây giờ nhớ...nhớ ...mãi thôi.


Mc










Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Ba Tháng 5 24, 2011 12:07 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hay quá chi M C ơi... có em cùng tâm trạng với chị nè ... Crying or Very sad Rolling Eyes
Còn bao ngày tháng đang dàn trãi...Một bóng hình ai lộng đài gương


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến:  
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI