Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Nàng

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
td
HS SaoMai


Ngày tham gia: 20 9 2008
Số bài: 185

Bài gửiGửi: Bảy 9 20, 2008 9:44 pm    Tiêu đề: Nàng Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



NÀNG

Chưa quen anh đã nhớ nàng
Nhớ hồn lắng đọng, nhớ hàng cỏ hoang
Yêu em tình đẹp mơ màng
Thảm hoa chưa nở, chứa chan mặn mà

Hàng ngàn con sóng lãng xa
Bao nhiêu mắt nắng, la đà duyên thê
Chưa quen nàng lại hẹn thề
Mùa đông lạnh giá, đem về men yêu

~td


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
td
HS SaoMai


Ngày tham gia: 20 9 2008
Số bài: 185

Bài gửiGửi: Bảy 9 20, 2008 9:44 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



HOA DẠI TÌNH SI

Anh yêu hoa dại tình si
Cũng vì anh đã trót mê em rồi
Thẹn thùng em khẽ bờ môi
Giọng em thỏ thẻ như hồi chuông ngân

Anh yêu em đến vạn lần
Anh yêu ánh mắt bâng khuân với đời
Tâm hồn anh bỗng chơi vơi
Tưởng cả đất trời chạy tránh hoa yêu

~td


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
td
HS SaoMai


Ngày tham gia: 20 9 2008
Số bài: 185

Bài gửiGửi: Bảy 9 20, 2008 9:45 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Cô bé nũng nịu

Cô em nũng nịu dưới hàng cây
Ngắm em anh cứ mộng đêm ngày
Bóng dáng cô em anh nhớ quá
Một cô bé nhỏ "dáng thướt tha" ...

Nhớ lúc xưa kia tóc chấm vai...
Hoa mai rực nở nhẹ bước hoài;
Ngây thơ, gió thoảng hôn trên má
Đã mấy mươi năm, bổng thở dài

Hôm nay, qua mấy cảnh xoay vần
Chợt buồn chợt nhớ chợt bâng khuâng

~td


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
td
HS SaoMai


Ngày tham gia: 20 9 2008
Số bài: 185

Bài gửiGửi: Bảy 9 20, 2008 9:46 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Bên Em

Làm sao nói được lòng anh
Nói gi cho đủ mối tình thiết tha
Bên em, anh hớn hở ca
Giống đàn trôi cánh đoá hoa trên rừng

Yêu em mãnh liệt không ngừng
Lời ngày xưa ấy đủ lòng chưa em?
Chữ yêu dù nhắc thâu đêm
Vẫn không đủ kể thương em thật nhiềụ

~td


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
td
HS SaoMai


Ngày tham gia: 20 9 2008
Số bài: 185

Bài gửiGửi: Bảy 9 20, 2008 9:47 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Em ơi

Em ở phương nào em ở đâu
Sao em im lặng, thấy anh sầu
Anh chờ em suốt đêm thâu
Sáng ngày thức dậy, anh mau quên liền

~td


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
td
HS SaoMai


Ngày tham gia: 20 9 2008
Số bài: 185

Bài gửiGửi: Bảy 9 20, 2008 9:48 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



THƠ THẨN

Chim không hót chạnh lòng
Ong lượn bướm chờ mong
Gió đưa xào xạt đến
Ve kêu nhịp tiếng đàn
Vườn hoa em ngào ngạt
Cỏ hoa buồn tan nát
Xa xưa người thờ thẩn
Để héo sợi tơ ngân
Người buồn kẻ ái ngại
Cho tình lắm nhạt phai
Em lở sang ngang rồi
Anh chỉ ngóng chờ thôi

~td


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
td
HS SaoMai


Ngày tham gia: 20 9 2008
Số bài: 185

Bài gửiGửi: Bảy 9 20, 2008 9:49 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



ANH XIN EM MỘT CHÚT TÌNH XƯA

Em có biết nổi lòng anh trao gửi?
Những nụ hôn em trao tặng đêm nào
Anh giữ kỷ trong tim anh say đắm
Để đêm về, anh nhớ cuộc tình ta

Nếu lúc trước anh cho em gian khổ
Nên kiếp này anh bở ngở nhớ em
Đã nhiều lần anh xin em tha thứ
Nhưng cuối cùng anh cũng thế mà thôi

Anh dâng một mối tình nồng
Anh đem trao tặng lòng không đổi lòng
Em ơi nhớ kỷ niệm hồng
Cho anh một chút niềm thương ban đầu

~td


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
td
HS SaoMai


Ngày tham gia: 20 9 2008
Số bài: 185

Bài gửiGửi: Bảy 9 20, 2008 9:54 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



TÃŒNH

Tình yêu ta gởi giang sang
Hai vai gánh vác, đời nàng mang theo
Vượt qua ngàn thác, vạn đèo
Nơi đâu ta cũng, mang theo bóng nàng

~td


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
td
HS SaoMai


Ngày tham gia: 20 9 2008
Số bài: 185

Bài gửiGửi: Bảy 9 20, 2008 9:55 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



ƯỚC GÌ NGÀY TRƯỚC

Lần đầu nàng nói yêu tôi
Là ngày tôi biết suốt đời tôi yêu
Sống trong mấy kiếp mấy chiều
Biển bao nhiêu giọt, bao nhiêu ấm tình

Yêu nàng sống kiếp điêu linh
Nhưng tôi làm lỗi, mối tình theo sang
Gặp em tôi thấy muộn màng
Làm tôi suốt kiếp lang thang tìm nàng

Nàng giận rồi chẳng thèm thương
Nàng quay mặt đẹp, dổ dàng cũng không
Bây giờ tôi lắm thương nàng
Ước gì ngày trước, chỉ nàng mà thôi

~td


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
td
HS SaoMai


Ngày tham gia: 20 9 2008
Số bài: 185

Bài gửiGửi: Bảy 9 20, 2008 9:56 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



THÌ RA

Thì ra em hết yêu anh
Nên đời đơn độc hành trình thiếu em
Môi thì em nói không thèm
Nhưng hồn em vẫn âm thầm nhớ mong

Xanh trời nước của tâm cang
Xa xôi vạn dặm, nhưng gần tấc gang
Sóng tình chất chứa hàng hàng
Niềm vui bất tận, xóa tan tình buồn

Yêu em anh cũng theo luôn
Một mình anh muốn theo luồn gió mưa
Mưa xuân em nhớ tình xưa
Nhớ người tình phụ, nhớ qua tình đầu

~td


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
td
HS SaoMai


Ngày tham gia: 20 9 2008
Số bài: 185

Bài gửiGửi: Bảy 9 20, 2008 9:57 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



MỘT ĐỜI VẪN YÊU... VÀ YÊU ...

Chỉ vì anh nói một câu
Mà em giận mãI, khổ đau một mình
Tình ta như khói mong manh
Làm gì em phải khổ tình vì anh?
Thôi em tha thứ cho anh
Để anh làm kẻ chung tình nhé em?
Hởi cô bé nhỏ êm đềm
Hoa tình nở muộn, âm thầm tương tư
Hôm nay vỡ mộng hồn thơ
Ôm thêm hoài nhớ vẫn vờ hồn tôi
Yêu em yêu cả bờ môi
Bao nhiêu nén lặng, một đời vẫn yêu

~td


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
td
HS SaoMai


Ngày tham gia: 20 9 2008
Số bài: 185

Bài gửiGửi: Tư Tháng 5 18, 2011 8:41 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



THƯƠNG NHỚ







Thương nàng anh viết thành thơ
Nhớ nàng anh thấy bơ vơ giữa trời
Mặc dầu gió thổi mưa rơi
Người em bé nhỏ suốt đời trong tim
Mai kia em có theo tìm
Anh chờ gốc cũ đồi sim năm nào

~td


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: Hai Tháng 5 30, 2011 9:11 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh Tê-dê ơi, mấy bài thơ anh làm răng dễ thương rứa ? Nhẹ nhàng lắm ... Chúc mừng anh hí ... Rolling Eyes cheer

Nhìn màu sim cũ, nhớ năm xưa
Aó tím sang sông, lỡ hẹn hò
Tình anh nghệ sĩ, buồn phiêu bạt
Đã mất em rồi, anh đớn đau !!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến:  
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI