Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

KHÔNG ĐỀ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenNgocDanh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 01 4 2010
Số bài: 73

Bài gửiGửi: Năm 4 08, 2010 7:23 pm    Tiêu đề: KHÔNG ĐỀ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

KHÔNG ĐỀ


Xin tạ từ lối mòn trong quá khứ
Xin tạ ơn đời cho dẫu khổ đau
Xin em từ: muôn vết hằn dĩ vãng:
Góp cho mình dấu chấm phá hoang sơ!

oOo

Ta đã dại theo vết mòn dối trá
Trăm kiếp triền miên… ngàn kiếp lỡ đò
Ta mê muội giữa dòng đời ô trọc
Ta vô minh giữa muôn sắc kiều hoa!

oOo

Ta lùng sục tìm mình trong ảo ảnh
Ta chiêm bao giữa ánh sáng kiêu sa
Dòng vô tận ta trôi mình lơ lững
Bến bờ kia đâu ở tận trời xa!


29-08-07/NND


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Năm 4 08, 2010 11:54 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kính chào thi nhân NND.

Ta lùng sục tìm mình trong ảo ảnh
Ta chiêm bao giữa ánh sáng kiêu sa
Dòng vô tận ta trôi mình lơ lững
Bến bờ kia đâu ở tận trời xa!


Đúng là Ta tìm mình trong ảo ảnh.... Dòng vô tận ta trôi mình lơ lững....

Tháng ngày ấy chỉ còn là ảo ảnh... vì thế cứ để mình trôi theo lững lờ... chuỗi ngày xưa nay còn đâu nữa, cho hồn ta tìm lại vết thương lòng
______________________________
Tôi thì thích thơ lắm; gia đình SaoMai nhà mình có rất nhiều thi nhân và nữ sĩ, hồn thơ nào cũng bay bổng cả... nhưng tôi không biết làm thơ, chỉ biết "nhìn" thôi anh ạ; vì thế những bài thơ SaoMai mình đã có nhiều bài rất sâu lắng và còn mãi chút ân tình nào khó phai....
Chúc cho thi nhân NND, cũng như nhiều thi nhân nữ sĩ khác cứ tuôn trào những hồn thơ sâu lắng tình đời còn lại này...; Một mai ai có về bên ấy, xin nhắn lòng ta vẫn đợi chờ...

Chào anh NNDanh.
NguyenNgocHai...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Năm 4 15, 2010 8:34 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ta lùng sục tìm mình trong ảo ảnh
Ta chiêm bao giữa ánh sáng kiêu sa
Dòng vô tận ta trôi mình lơ lững
Bến bờ kia đâu ở tận trời xa!


Ta cũng muốn tìm mình trong ảo ảnh
Nhưng càng tìm ta chỉ thấy mình ta
Thôi bạn hãy tìm dùm trong tưởng tượng
Kéo mình về để chào hỏi bạn nha?

M chào anh NguyenNgocDanh, nhớ vào làm thơ nhiều cho M thưởng thức với! Trước lạ sau quen mà, phải không?

welcome Party Time




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenNgocDanh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 01 4 2010
Số bài: 73

Bài gửiGửi: Hai 11 01, 2010 2:03 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cảm ơn NNHải và Lmm đã đọc bài thơ kèm lời bình.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Cali
HS SaoMai


Ngày tham gia: 31 8 2010
Số bài: 253

Bài gửiGửi: Hai 11 01, 2010 11:05 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cali có thắc mắc: không biết hai anh NNDanh và NNHải có bà con xa gần chi không rứa? À còn nửa, có bà con chi với NNNgạn không hè?

Anh NNDanh ơi,
Thơ anh làm sao buồn chết được...
Dù đau thương anh vẫn tạ ơn đời.
Cảm khái và cảm phục anh lắm thay.



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Ba 11 02, 2010 2:06 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ta lùng sục tìm mình trong ảo ảnh
Kiếm bà con để nhận mình làm quen


Ngọc Danh kia chính là anh
Có em Ngọc Hải đang còn nơi mô
Kêu hoài mà chẳng thấy dô
Lại nhờ Ngọc Ngạn nhắn dùm "bai nai" (by night)

Cũng lại phen Ca-Li hồn vía
Thấy dòng Nguyễn Ngọc... chắc còn đam mê...

Phải không anh, chị, em "Ka-Li" - coi chừng chị "Hô nay" théc méc nữa đấy....


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
NguyenNgocDanh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 01 4 2010
Số bài: 73

Bài gửiGửi: Ba 11 02, 2010 2:25 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trả lời
Cali thắc mắc nầy hay đấy: NNNgạn, NNHải, NNDanh, Cali và tất cả mọi người con Việt đều bà con họ hàn hết cả mà, cùng chung một mẹ Âu Cơ và cha Lạc Long Quân, Cùng một bào thai sinh ra đó, cho nên ta tự hào và thường gọi nhau là Đồng bào ta, nhân dân ta...Từ trước năm 1975 và sau năm 1975 mỗi khi kêu gọi gì các nhà lãnh đạo trong từng thời kỳ thường dùng : Hỡi đồng bào yêu quý...Nếu ở Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ...thì họ kêu gọi thế nào D không biết, nhưng suy ra có thể họ gọi hởi Đa bào yêu quý phải không Cali?
Cảm ơn NNH & Cali nhé.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Cali
HS SaoMai


Ngày tham gia: 31 8 2010
Số bài: 253

Bài gửiGửi: Ba 11 02, 2010 2:22 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cali cám ơn NNDanh rất là nhiều.
Đúng vậy chúng ta đang ở một nước Hợp Chủng Quốc...anh em ta gọi nôm na là Đa bào...Cám ơn NNDanh một lần nửa.

Còn anh NNHải Hồ...
Đam mê không có...chỉ là hỏi thăm.
Anh em chung một giống nòi.
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau...Anh NNH à.
Rứa thôi.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến:  
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI