Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Giỗ Mẹ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Văn Hoàng Thá»§y Biển
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Hòang Thủy Biển
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 18 1 2010
Số bài: 167

Bài gửiGửi: Năm 1 21, 2010 8:06 pm    Tiêu đề: Giá»— Mẹ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Giỗ Mẹ
Hoàng Thủy Biển


Ngực con khô dấu xanh vết xâm,
Dưới da chưa cầm máu dao đâm;
Từ quê nhà tin sang mẹ mất,
Tay che mặt, nước mắt lăn thầm.

Mẹ cành khô giữa giông gió nay,
Kinh đêm lần hạt chuỗi trong tay;
Thời chinh chiến nôi con thúng trước,
Thúng sau lỉnh kỉnh mớ đoạ đày.

Nhà mẹ, chỗ con ra, mái tranh,
Mưa trời gió núi từng đêm thăm
Giường phía dột dành riêng cho mẹ
Phía ráo khô lót áo con nằm.

Nhiều đêm mắt ngó ánh sao khuya,
Tìm chưa ra--sao dẫn lối về:
Trái tim mẹ chỗ con thường trú.
Mơ về gần áp tai lắng nghe.

Cầu kinh chiều nay con uống say,
Buồn đau lên, đầy hai mắt cay.
Lệ chảy dài quanh cây nến thắp
Đưa mẹ về cao trên cõi mây.




Hoàng Thủy Biển




Được sửa bởi Hòang Thá»§y Biển ngày Ba 1 26, 2010 4:00 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Sáu 1 22, 2010 8:27 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trước hết chị chào Hoàng Thủy Biển tham gia diển đàn SMĐN.
Hôm nay chị mới vào Web , đọc mấy bài thơ của em hay lắm.

Ngày hôm qua cũng là ngày giổ của mạ chị, bài thơ này của em làm chị chảy nước mắt, buồn qúa

NGÀY GIỖ MẸ


Ngày ấy ngoài trời mưa tuyết rơi
Mẹ bỏ đàn con lại trên đời
Không kịp trối trăn lời sau cuối
Lòng con đau đớn lắm mẹ ơi

Phút cuối con đâu được cạnh bên
Lòng ân hận mãi khó hề quên
Tin dữ bay qua lòng thảng thốt
Lẽ nào...như thế....hởi bề trên

Đã sáu năm hơn mẹ rời xa
Mà nổi niềm đau chẳng phai nhòa
Hôm nay giỗ mẹ lòng quặn thắt
Vạn nổi niềm đau muốn vỡ òa

Thắp nén hương thơm con kính thành
Cầu xin cho mẹ được vãn sanh
Siêu thoát tiêu diêu miền cực lạc
Thóat khỏi trầm luân dạ mới đành



_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Sáu 1 22, 2010 9:12 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

.......Con gái Mẹ- với những giờ phút cuối ....
Bàng hoàng ai tin - con mất Mẹ rồi .
Nhưng trong tim lòng thương Mẹ không nguôi .
Mẹ vẫn sống bên đời con mãi mãi ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Lanet
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 15 8 2008
Số bài: 203

Bài gửiGửi: Sáu 1 22, 2010 10:10 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mẹ ơi! hoa trắng con thương nhớ,
Vương vấn trong tim một nổi buồn.
Vui sướng lên đi bông hồng đỏ,
Cài trên ngực áo Hiếu thiên thu.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email
Hòang Thủy Biển
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 18 1 2010
Số bài: 167

Bài gửiGửi: Sáu 1 22, 2010 2:04 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chào chị PTH,

HTB thành thật cám ơn lời khen của chị. Được chia sè vui buồn với những đôi mắt còn biết nhỏ lệ là một niềm sung sướng của HTB. Nhân đây, dù chưa hề biết chị, HTB xin được thắp một nén nhang cho thân mẫu của chị. Và cũng xin được thắp những nén nhang cho linh hồn Mẹ của các anh chị Sao Mai không còn chỗ tựa êm ái nhất trên đời.

Mến,

Hoàng Thủy Biển


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Sáu 1 22, 2010 4:06 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chị thật là cảm động... cám ơn em Thủy Biển



_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Sáu 1 22, 2010 8:39 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chào tất cả.
Mấy hôm nay đọc nhiều bài thơ hay, nhất là "Giỗ Mẹ" và "Ngày Giỗ Mẹ". Mẹ của M mới qua đời thôi, nhưng mà tưởng như ngày hôm qua, nước mắt con chảy dài. Bây giờ M muốn làm bài thơ hoạ theo nhưng tâm hồn còn buồn quá, chỉ vào khen vài chữ thôi.

Hoàng Thủy Biển, Hoàng thị Thủy Hương cũng là bạn của chị từ lớp Mẫu Giáo, cùng chịu phép rước lể vở lòng, thêm sức, và ở cùng 1 xóm nữa đó, ngẩu nhiên lắm phải không?

Thôi thì trước lạ sau quen, cố gắng vào chơi hoài nha. Chị sẽ làm một bài hoạ với Hoàng Thủy Biển chứ!

Chào HTB,




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
HaNguyen
HS SaoMai


Ngày tham gia: 20 8 2009
Số bài: 105

Bài gửiGửi: Bảy 1 23, 2010 12:56 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HN xin thành thật chia sẻ niềm đau mất mẹ của các bạn. Cầu xin linh hồn các cụ được ngàn thu yên giấc. Hạ Nguyên


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Bảy 1 23, 2010 6:30 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn Hanguyen chia sẻ với H và bạn bè niềm đau nhất trên đời của
những ai đả không còn mẹ



_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Bảy 1 23, 2010 8:02 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kính tặng hương hồn mẹ tôi .

Tôi ngồi
nghe tiếng mưa rơi
Mẹ tôi ngày ấy đâu rồi ?
Trời mưa !

Trời mưa
lúc nhặt
lúc thưa
Để tôi nghe tiếng võng đưa
trong chiều .

Trong mưa
vọng tiếng chim kêu
Khàn hơi gọi mẹ
tím chiều
chiều buông !

BHT- Nguyễn Ngô .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: CN 1 24, 2010 2:41 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mẹ là nắng , mẹ là mưa .
Mẹ vừa cổ tích , mẹ vừa ca dao
Đắng cay thì mẹ nhận vào
Bao nhiêu thơm , ngọt lại trao cho đời .

Con đầy là lúc mẹ vơi .
Dòng sông - nước mắt, nụ cười - mẹ cho .
Thời gian trĩu nặng con đò .
Mẹ đưa con đến chạm bờ . Rồi xa ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Văn Hoàng Thá»§y Biển Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI