Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Hoa Tím - Sông Xưa và ... Bến Cũ
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Trang Hình Ảnh Cá»§a Bạn
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Ly Toet
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 860

Bài gửiGửi: Ba Tháng 5 19, 2009 10:02 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Năm anh hai mươi..em mới sinh ra đời..
Ngày anh bốn mươi em mới vừa đôi mươi..tưng... tứng... tưng... từng
Music

Bi giờ tui mới hiểu tại mần seo mờ eng Thư Sinh hỏng xơ múi chi được.

Gìa cả rùi..hic..hic.. cầm viết tay chân run lẩy bẩy làm sao viết nổi nữa mà đòi thi..
Muốn thi năm lần bảy lượt cũng đâu đổ nổi chứ...có đúng hong dzị..?

Có muốn tui thi giùm cho hong..?
Laughing Laughing



_________________
Lý Toét
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Ba Tháng 5 19, 2009 10:37 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh THƯSINH ơi ! Chùm hoa tím anh tặng em - chừ hắn héo queo rồi . Nhưng , em vẫn giữ .
Bây chừ - em tặng lại cho anh - cũng là tím - Đó là bài thơ:


HOA TÍM TRONG SÂN .





Bỗng một hôm hoa tím rụng đầy sân.
Người con gái về qua thôi ngoảnh lại.
Hoa tím trông theo.
Nỗi buồn rơi vãi.

Giọt đàn xưa thương nhớ cuối hiên xưa.
Tôi một mình nhặt hoa tím làm thơ.
Mầu mực tím lặng lờ đau mắt tối.
Bướm xa vườn chở hương theo cánh rối.
Để trong sân.
Tháng năm dỗi hờn. Mưa.
Và trong tôi.
Những nụ tím bây giờ.
Run rẩy ướt với những chiều mưa bất chợt.
Người con gái về qua không thể biết.
Tôi một mình.
Nhặt hoa tím trong sân ...

CHINH NGỮ - GÓI MÂY TRONG ÁO.



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Tư Tháng 5 20, 2009 12:54 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

"Anh Thư Sinh ơi" răng mà ngọt như đường phèn rưá hè? Hoa tím bị héo queo thì ép trong tập sách chớ đừng có vất nhe. Anh Thư Sinh có tặng cho Tiểu Thư Embarassed một cọng hoa Mimosa, Tiểu Thư vẫn còn giữ .... màu vàng vẫn còn nguyên vẹn. Chị Thái có biết là mình hãy nên giữ những kỷ niệm yêu dấu của riêng mình và cho riêng mình không?

...Tay anh em hãy tựa đầu,
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi...





_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1027

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 23, 2009 10:32 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

ThuSinh vừa biết Thái đau nặng phải vào viện. Cầu mong em sớm khỏe để làm thơ hay nhé?

Thân,
ThuSinh



_________________
Trói gà không chặt!
Nếu không thi đỗ thì chưa hà rầm.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Khách viếng thăm





Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 23, 2009 10:13 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cầu xin ơn trên cho bạn Thái Ngô sớm phục hồi sức khỏe để trở lại sinh họat với bạn bè star struck ĐN.
thân mến,
mh.


Về Đầu Trang
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Tư 6 03, 2009 5:53 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HOA CHUỖI NGỌC .

Chợt tím chiều hoa lạ .
Giữa xanh ngần sắc lá .
Chuỗi ngọc thả từng chùm .
Giai điệu buồn đến lạ .

Cung đàn anh tương tư .
Nỗi chia buồn thực hư .
Ba tháng hè dằng dặc .
Nói hình như ...hình như ...

Mực tím trang lưu bút .
Từng dòng trôi vùn vụt .
Màu chuỗi ngọc em ơi
Cháy muôn lời ngùn ngụt .

Mai nầy em về đâu ?
Rừng cao hay biển sâu .
Sân trường hoa chuỗi ngọc .
Vẫn tím cùng đêm thâu .

Cái màu hoa đến lạ.
Tím tận cùng tìm nhau .

HỒ TỊNH TÂM .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1027

Bài gửiGửi: Sáu 6 05, 2009 10:58 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Em Thái khỏe lại rồi hả? Chúc mừng em nhé!

Thân,
ThuSinh



_________________
Trói gà không chặt!
Nếu không thi đỗ thì chưa hà rầm.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Tư 6 10, 2009 7:46 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THƯ SINH ơi ! Em khoẻ lại rồi . Em muốn về thăm Đà Nẵng quá . Làm răng chừ anh hè . Phải có lý do chi đó chính đáng - mình mới ung dung đi chứ . Phải không Anh ? .Anh nghĩ dùm em đi .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1027

Bài gửiGửi: Năm 6 11, 2009 10:43 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Em hãy yên tâm tịnh dưởng cho mau khỏe. Mùa này DN ảnh hưởng gió Lào nóng bức oi ả không tốt cho sưc khỏe của em. Hẹn em vào kỳ họp trường nhé?

Thân,
ThuSinh Trần



_________________
Trói gà không chặt!
Nếu không thi đỗ thì chưa hà rầm.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Trang Hình Ảnh Cá»§a Bạn Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5
Trang 5 trong tổng số 5 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI