Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

BAO GIỜ ANH CHẠM BUỒN TÔI

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Hai 10 20, 2014 12:39 am    Tiêu đề: BAO GIỜ ANH CHẠM BUá»’N TÔI Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này





BAO GIỜ ANH CHẠM
BUỒN TÔI!





mưa thả lụa lên hàng cây phố nhỏ
ngày lên xanh ươm tình cũ mong manh
ngó chiếc lá vừa tiễn thu đầu ngõ
ta rưng lòng khi chợt nhớ đến anh

hiu hắt bóng quanh những vòng hoa trắng
tiễn tình thân vừa bỏ cõi trầm luân
ta quay quắt nghĩ mất-còn-cay đắng
rồi mốt mai ta sẽ có một lần

mưa quấn chặt nỗi đau không bờ bến
nhẹ như tơ mà thắt chặt đau thương
ta thảng thốt giữa thực hư mê đắm
lòng cuộn đau hoà theo nỗi vô thường

Anh xa quá ...làm sao mà thấu hiểu
làm sao cầm tay lạnh để sẻ chia
bao thương khó một mình ta gánh chịu
một cõi đi về...xa ngút trời xa

Anh như thể cánh chim trời không mõi
hết mùa xuân rồi thu hạ qua đông
Anh rong ruổi theo những đường bay mới
Chỉ mình ta vò vỏ với trời không
DANG TAY NÍU MỘNG TRÙNG PHÙNG
CHO ANH ĐỰƠC CHẠM NỖI BUỒN TÔI ƠI!

DaoLam






_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Hòang Thủy Biển
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 18 1 2010
Số bài: 167

Bài gửiGửi: Sáu 10 24, 2014 2:27 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh rong ruổi theo những đường bay mới
Chỉ mình ta vò vỏ với trời không

Tôi rất thích hai dòng thơ này. Đặc biệt là cụm từ (tui thì hay gọi là nhóm chữ) Những đường bay mới. Những đường bay mới. HTB.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Sáu 10 24, 2014 10:17 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Cảm ơn Anh đã thích đến hai dòng thơ của Lam.
Trong một bài thơ chỉ Cần một ai đó thích một câu thôi
đã là một HẠNH PHÚC cho người viết rồi Anh hí.
CHÚC AN LÀNH NHÉ ANH



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI