Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

VẼ LÊN THỀM NẮNG

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Ba 9 24, 2013 3:26 am    Tiêu đề: VẼ LÊN THỀM NẮNG Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này





VẼ LÊN THỀM NẮNG



Ta vẽ lên thềm nắng
Những vệt dài nhớ thương
Từng sợi buồn khuất lấp
Theo nắng chiều nhẹ buông

Ta vẽ lên thềm nắng
Hoa pensée tím buồn
Câu thơ tình diệu vợi
Tím một đời hồn hoang

Ta vẽ lên thềm nắng
Chân dung ngày gió lên
Hiên nhà ai hửng nắng
Nhốt nỗi buồn không tên

Ta vẽ lên thềm nắng
Bóng ngã dốc rêu vàng
Hoa cỏ may vương vấn
Níu chân ai nồng nàn

Ta vẽ lên thềm nắng
Tháng năm rêu phủ mờ
Dốc rêu vàng ngày nọ
Gói một trời đầy thơ

TA VẼ LÊN THỀM NẮNG
DẤU YÊU XƯA BIỆT NGÀN

DaoLam








_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Ba 9 24, 2013 5:27 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thien Huong Nguyen

Ta ngồi vẽ nắng hanh hao
Người xưa từ biệt phương nào xa xăm
Thềm loang bóng hạc trăm năm
Thả bao điều ước âm thầm chờ nhau ..


Dao Lam

Ta ngồi vẽ nắng chiêm bao
Thềm xưa bóng cũ tiêu dao mất rồi
Cầm bằng như hạt nắng rơi
Ôm Tim mộng mị một đời buồn tênh!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Năm 9 26, 2013 5:46 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lê Minh
Ta ngồi vẽ, nắng vẽ ta
Bóng in lên cát tưởng là người dưng
Lặng yên để được mãi gần
Nắng ơi đừng tắt, xin đừng nắng ơi!

Kim Vui
Ta vẽ lên thềm nắng
Bóng một người xa xăm
Chân dung chưa lần thấy
Nắng tượng hình trầm ngâm

DaoLam
Ta vẽ lên thềm nắng
Hạc giấy bay về trời
Mang theo bao điều ước
Dấu yêu ơi! Mọc mời

Kim Vui
Ta vẽ lên thềm nắng
Bóng ta ngày xa xưa
Ta vẽ lên thễm vắng
Chiều tàu buồn tiễn đưa



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Năm 9 26, 2013 9:55 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chạy vòng quanh bên thềm nắng đổ
Đuổi bóng người ngã xuống giữa đời
Ngờ đâu em còn trong sương khói
Ta mòn hơi, kiệt sức Nga ơi!

Ta đưa tay níu hồn em lại
Bỗng thấy tình như áng mây bay
Nga ơi! Nếu em là giọt nắng
Tháng ngày buồn hoang vắng từ đây

Bỏ mặc dấu chân người trên cát
Đi tìm em với nỗi ưu phiền
Hốt nhiên sau từng cơn mộng dữ
Vì em ta thành gã cuồng điên

Chạy vòng quanh theo em đuổi bóng
Ngã nhoài trên dốc nhớ xanh rêu
Nào hay nơi tận cùng tuyệt vọng
Ta đau lòng chết giữa bờ yêu

Mai tình em có thành trầm tích
Nga ơi! ta vẫn còn mãi yêu nhau

Long thành 28/9/2009
Nguyễn Miên Tịnh


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI