Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

CA KHÚC TỪNG GIỌT HUẾ BUỒN

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: CN 9 01, 2013 7:41 am    Tiêu đề: CA KHÚC TỪNG GIỌT HUẾ BUá»’N Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TỪNG GIỌT HUẾ BUỒN



Thơ Dao Lam-Lê Hát Sơn
Nhạc Lê Hát Sơn
Ca Sĩ Thanh Yên

https://clyp.it/2cn3qwn1

Chầm chậm thôi em! Chầm chậm thôi em! Chầm chậm bước em về.
Chầm chậm bước theo về. Ai đi qua để Huế buồn thiu
Ai đi xa mà sương lạc lỏng chiều. Thương cơn mưa chiều qua sông ướt áo.
Thương em không kịp về nên mắt cứ nhìn theo.
Để tiếng thơ ta theo từng giọt Huế rơi đều. Ai? Ai thắt dải lụa mềm, buộc tình
trăm năm. Nghiêng vành nón đợi, nghiêng vành nón chờ Chờ ai ? Đợi ai?
Biết chờ đợi ai Huế ơi!
Gió đưa khoan nhặt hò khoan. Câu hò mái đẩy, sông Hương nước chảy.
Vỹ Dạ chiều mưa thổn thức gió đưa câu hò xa vắng xa...Hò ơ hò ơ...ớ ơi
hò ơ hỡi ơi...hò. ơ hỡi ơi...hò . * "Sao em không về thăm Thôn Vỹ,
nhìn nắng hàng cau nắng mới lên. Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên" *

Nắng...nắng mới lên sao em vội vàng quên. Quên lá trúc xinh che duyên dáng lụa hiền.
Quên lá trúc nghiêng che vành nón đợi. Đợi đợi ai về thắt dải lụa trăm năm
Vương ...vương víu chi giọt buồn ơi Huế! Tình xưa có níu được chân người .
Người đi xa lắm muôn trùng nhớ. Đọng mãi câu hò đăng đắng môi.

Chầm chậm thôi em ! Chầm chậm thôi em ! Chầm chậm bước em về. Chầm chậm
bước theo về. Đêm Kim Long rớt xuống từng giọt chuông. Chiều Nam Giao sương ôm núi Ngự buồn.
Ta thương em lặn lội mua cau Nam Phổ.
Thương em không kịp về nên xanh mãi lá trầu chợ Dinh!
Một khúc ru thôi ! Mà trăn trở hỡi Hương Bình!
Ai ...ai thắt dải lụa mềm buộc tình trăm năm trên vành nón đợi, trên vành nón chờ
Chờ nhau chờ nhau...vẫn chờ đợi nhau ơi Huế ơi!
Em về ngày không nắng, em đi trời không mưa. Từng giọt Huế đung đưa.
Rơi vào hồn tĩnh lặng. Không khuất ** "mờ nhân ảnh" **. Mà bởi vì lá trúc che nghiêng.
Che bên phía đợi. Khuất bên phía chờ. Thì làm sao em biết,làm sao em biết? Ta buồn...ta buồn ...HUẾ ƠI!


* "..." * ** "...." **
Thơ Hàn Mặc Tử



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm


Được sửa bởi Nguyen Thi Nga ngày Tư 7 15, 2015 1:51 am; sửa lần 3.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: CN 9 01, 2013 9:13 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Link



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Tư 9 04, 2013 8:47 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HAY QUÁ !!!
NGHE HOÀI ...VẪN CỨ Y NGUYÊN CẢM XÚC CỦA LẦN NGHE ĐẦU TIÊN .
T.Ngô


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Năm 9 05, 2013 5:12 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Cảm ơn O nghe .Đây là cảm xúc của mình và LHS nói riêng khi cùng cả nhóm
Tham dự Festival Huế tháng 4/2012 để nhớ những ngày lang thang khắp TP HUẾ.
Vài ngày sau Sơn đã phổ thơ thành ca khúc "TỪNG GIỌT HUẾ BUỒN"
Một chút chia sẻ cùng với các bạn mình và các Anh Chị trên DĐ.
CHÚC O MẠNH ĐỂ CAFE CÂY KHẾ NGHE O
DL



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI