Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

CHIỀU BỆNH VIỆN

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Bảy 8 24, 2013 4:38 am    Tiêu đề: CHIỀU BỆNH VIỆN Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



CHIỀU BỆNH VIỆN




Đưa tay bấu vạt trời chiều
Chiếu chăn bệnh viện buồn thiu một mình
Ôm choàng nỗi nhớ lặng thinh
Hư hao oà vỡ bấp bênh phận người

Phù du một kiếp mây trôi
Biết đâu nguồn cội một đời buồn tênh
Ta về cuộn lại bình minh
Trãi hoàng hôn gói phù sinh mọc mời

Ta bay theo kiếp luân hồi
Rải nguy nan chạm một thời dấu yêu
Ta về dựa vách tường rêu
Hình trôi bóng lạc liêu xiêu cõi tình

Ta lùa vạt nắng lung Linh
Vàng phai tím biếc lặng thinh nhớ người
Chiều bệnh viện môi biếng lười
Trầm tư khói thuốc mím cười thế nhân

Bên ghế đá góc tình nhân
Chia đôi vạt nắng quẩn quanh chỗ ngồi
Mới hay mình vẫn bồi hồi
Tóc thơm con gái bén hơi xuân thì

Ta về tìm thuở nhu mì
Nghe hơi thở lá ôm ghì dáng xưa
Ngoài trời từng giọt thu mưa
Gác chân chữ ngũ buồn lưa thưa buồn

CHIỀU XUỐNG THẤP GIỌT MƯA TUÔN
CHIẾU CHĂN BỆNH VIỆN BUỒN ÔM NỖI BUỒN

DaoLam






_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm


Được sửa bởi Nguyen Thi Nga ngày Ba 9 03, 2013 11:12 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lehuongnguyen
HS SaoMai


Ngày tham gia: 13 6 2010
Số bài: 227

Bài gửiGửi: CN 8 25, 2013 3:18 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ta về dựa vách tường rêu
Hình trôi,bóng lạc liêu xiêu cõi tình!

Thơ hay quá Dao Lam ơi.Đang phải đau ốm liên miên mà đọc thơ DL thấy sợ nằm bệnh viện quá.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: CN 8 25, 2013 5:52 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

cảm ơn chị LeHuong Lam nằm BV giùm mọi ngươi thân mình rồi,
Cho nên chị mình đừng sợ nữa nghe. Chị phải khỏe để bửa mô chị K Hoà
dắt Lam lên thăm chị để được ăn mì Quảng và phải THẬT KHOẺ để có sức
đọc thơ buồn của Lam nữa Chị hi. CHÚC AN LÀNH



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Thanh Tu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 28 11 2010
Số bài: 927

Bài gửiGửi: CN 8 25, 2013 8:37 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



O Dao Lam nằm viện Đà Nẵng ,còn mấy O ni nằm bệnh tại KS Đức Minh (Sài Gòn ) có điều dưỡng viên Tú Dong chăm sóc ...hahaha...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
CaHat
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 1970

Bài gửiGửi: Hai 8 26, 2013 8:23 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mấy O nằm cái kiểu ni không bị bệnh thì cũng bị đau!Gặp điều dưỡng TuDong nửa thì mấy O coi chừng...dễ đi thăm Ôn Mệ lắm!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Hai 8 26, 2013 11:08 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Eo ơi! CÁ ƯỚP MUỐI SỢ QUÁ!

Nằm kiểu ni không ĐAU mới lạ chị KH hí.Hai O Quảng và T Hương
Ép T Ngô tội quá!



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI