CA DAO BUá»’N
Äêm nằm thương gió thương mây
Thương Hoa thương cỠthương cây thương rừng
Äôi khi lòng cứ dặn...đừng
Mà vương vấn mãi rưng rưng ngáºm ngùi
Giấc miên trưá»ng cứ mãi trôi
Thấy tiêng tiếc lắm má»™t-thá»i-có -nhau
Muốn bình yên như ca dao
Thảnh thơi ru giấc chiêm bao nguyệt rằm
Thương chăn gối chỗ ta nằm
Thương câu chữ cứ vỠthăm cõi buồn
Thơ tình không ủ trầm hương
Mà hơi hướm ấy cứ vương vướng lòng
Äêm nằm tóc ướp sương đông
Gối tay chở má»™ng bá»nh bồng thoát thai
Gá»i Xuân và ng cánh Hoa mai
Gá»i Hoa nắng trải xuống ngà y biếc xanh
Và ng phai từng cụm má»ng manh
Dốc rêu ngà y ấy mộng là nh xa bay
Chênh vênh nỗi nhớ cuồng quay
Biết bao chừ có một ngà y cho Anh!
LÃ’NG VÆ¯Æ NG VẤN MỘNG XƯA XANH
LỜI CA DAO MÃI BUỒN QUANH CHỖ NẰM
DaoLam
_________________
Lá trúc che nghiêng và nh nón đợi
Ai v� Thắt dải luạ trăm năm