Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Táo quân Sao Mai

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Văn , Truyện /Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Vi Tieu Bao
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 7 2008
Số bài: 235

Bài gửiGửi: Bảy 2 06, 2010 11:29 am    Tiêu đề: Táo quân Sao Mai Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Dạ , Bẩm Ngọc Hoàng thượng đế , con là Táo Sao Mai Tên Vi tiểu Bảo ..Tình trạng hôn nhân ..bảy Dzợ .. con cái hổng biết bao nhiêu bởi dzì con có số đào huê nên con rơi con rớt dài dài ..dạ ..bẩm Ngọc Hoàng nay con đại diện cho Sao Mai bay dzìa thượng giới trình tấu dzới Ngọc Hoàng ,,
_ À thì ra nhà ngươi là tên dzê xồm nổi tiếng ma lanh đó phải hông??nè Ta nói nhỏ ...nhà ngươi nghe nì ..hiến kế dzê..hihihi..cho ta đi...
_ Dạ muôn tâu ...dạ Ngọc Hoàng nói nhỏ dzì cơ à????
_ Rầm....Ta nói nhỏ sao ngươi la lớn dzị ....mà nài sao nhà ngươi có mánh gì mà tán gái giỏi dzị ?? mánh kế cho Ta nghe chút coi ..chời >..ở thượng giới Ta ..tiên nữ đẹp hết biết ..chim sa cá lặn ..hehehe...mà Ta thì trên có một..dưói hông có ai.. muốn nhăn nhít chút ..chút ...thui mờ ...
_ Dạ...........cái gì chứ cái đó dzạ con tài nhứt đó Ngọc Hoàng ..kế đó là anh ThuSinh, sau đó là Lý Toét , rùi đến lão Xỉn , GiaCuDe thì muốn lắm nhưng xicaque rùi..Ngũ Hành Sơn thì ngựa non háu đá ,,còn một người ghê nhất mà con gờm lắm NGọc Hoàng ơi ! đó là anh Hai PHan ngọc Thiết cha này ghê lắm cứ đòi ăn tươi nuót sống mấy O Sao Mai xinh đẹp của con ..
_ Ha ha ha...đã vậy à ..nè cho Ta nhập hội dzới..
_ Dạ muôn tâu ...dạ con hông dám ạ hai bên ngài có Nam tào Bắc Đẩu ..con mà bày chiện bậy thì e rằng hai người đó thiến con luôn mất ..
_ Đập bàn
_ Nè ! vậy nhà người lên đây mần chi báo cáo đi , Ta còn nghe nhiều sớ nữa ..._ nhanh lên ...thấy ghét quá ..có chiện hông nhờ được bày đặt lôi Nam Tào Bắc đẩu ra ..Xiiiiii...tấu đí ...
_ Dzạ... Muôn Tâu Ngọc Hoàng
Thần là Táo Quân
Sao Mai Đà Nẵng
Tên Vi Tiểu Bảo
Nhiều dzợ nhiều con
Nhưng vẫn còn son
Em nào cũng mết
Thấy con là kết ..
Hum nay lên đây
Tấu trình dziệc nước
Con xin nói trước.
Công tư phân minh
Xin ngài xét chỉ
Số là Sao Mai
Đã tròn năm rưởi
Vươt bao gian khó
Giữ vững lập trường
Yêu thương , đoàn kết..
Cho đến hôm nay
muôn phần vững mạnh
Công đầu khó nhọc
Biên tập Sao mai
Anh Hùng, Anh Hiền
Thiết, Nhung, Thái, Mộng
Tulip , Ngo Gai
Lộc , Anh, Hồng Gai
Hiền, Hoài, Ca hat
ThuSinh , Lý Toét
Xỉn, Bảo là tui
Toc trắng,Thanh Bình
Hacgiay, NuSinh..
Tieuthư , Bình Mộc
Biển , Hải , Nguyên, Hồng....
Còn mấy bạn nữa
Con nhớ chưa thông
Rẹt cái là xong..
bài văn thơ phú
Ai đọc cũng thú
Cười nghiêng cười ngữa
Dzui dẻ cả làng
Ca hát rộn vang
Dù U năm mấy
Vẫn thấy yêu đời
Muôn tâu , muôn tâu
Hãy vào Sao Mai
Để mau trẻ lại
Dzạ ...Muôn tâu ...hihihi...Ngọc Hoàng dzô đây là ngài trẻ lại liền hè
_ OH ! Dzị hả vé ri gút bay...hehehe...Ta cho người 9,5 điểm chuẩn nhé Dzị nhà người làm mai cho Ta em nào dzị
_ Dzạ ! Ngò Gai đẹp như ...
như Tây... dzạ ngài có sợ hông ???
_ Tây hả...giống Ma ri mông rô hông ?khoái thì có ...sợ gì...
còn ai nữa
_ Tuyết Nhung thì có anh ThuSinh ve vãn rùi , Em đó giỏi nhứt trang web này đó , ThaiNGo thì chỉ thích hoa tím và đang thất tình dzì anh ThuSInh quay 180 độ sang em Tuyết Nhung
_ TiêuThu thì như con nít , nhỏng nhẻo lắm Ngọc Hoàng chìu được cô ấy thì Ngoc Hoàng Teo...bugi ..như Lão Giacude mất
_ Tulip thì cũng được nhưng dữ như bà la sát ..ngữ đó to mồm mệt lắm
_ PTH dể thương , mần thơ hay lúm nhưng có chồng rùi ngài nợ ..đụng dzô là tan xác...
_ Chị Ca hát thì nghệ sỳ và hiền hơi là hiền...đựoc đó ...dzạ muôn tâu ..Ngài có mún dzô hông thì con nhá ...nhá cho ..hehehe...
_ Hac Giay thì giống như người trên cung trăng...O ni thì cho ngồi đồng thôi..
_ Xem nào còn ai nữa nhỉ ..người đẹp Sao mai mô ra cho Ngọc Hoàng ngắm chút đi...
_ Á ..à..quên còn cái bà Toc trang già khú hong đẹp như Tiểu long nũ đâu bà đó lâu lâu nhá xèn chút thôi vì bả đang còn kiên tụng lung tung ...Ngài có gì giúp đỡ cho bà ấy chút ngài hén ...
_ Và đây O Mộng ..O ní có ôn giôn rùi , nhưng nhiệt tình và cố gắng đóng góp với Sao Mai lắm nhưng Ngài rớ dzô là ông Bách cho Ngài một phát thăng thiên luôn..
_ O Mông Hoài thì lí lắc...chỉ biết mè nheo thui vì là em bé của hội
_ Thôi ! nhiều quá mà ngươi chọn cho Ta ai đây????
Dzạ ... con tấu rùi ...ngài ...ngài chọn đi chứ...nhưng Ngài cho con cái gì chứ ..hum nay 23 con tấu xong rùi ..Ngài biết hông Ôn Phan Ngọc Thiết phải cho con muợn chiếc máy bay của phi trường Phan NGọc Thiết ,,nên con mới đi nhanh dzị đó ...
_ Được rùi Ta hứa cho ngươi một bầy cung nữ của Ta , bù lại Ta muốn đổi vai nhà ngươi để chu du hạ giưới một phen ...để xem Ta là ngươi thì Ta có sướng hông nhe..hêhe he....
_ Oh ! MyGod ...he he he...Bảo Ta lên đời rùi ...đổi nhanh lên ...
( quý vị hãy tưởng tượng tình huống tiếp theo nghe )
_


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Gia Cu De
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 6 2008
Số bài: 327

Bài gửiGửi: Bảy 2 06, 2010 11:04 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

ÀHHH ... có thêm ta đây!!!! Để De có vài lời với Ngọc Hoàng Thượng Đế! Kể chuyện iêu thầm của ta!

Uả, Ngọc Hoàng Thượng Đế còn đó không?


Muôn ... tâu .... Ngọc Hoàng
Con đây Cu Đế
Già nhưng không dê
Hí hé không hề
Than thân trách phận
Không áo vào thân
Nhưng lở thương thầm

Suỵtttttttt..... don't tell anyone don't tell anyone

Cô em Thái Ngô
Người cũng ngây thơ
Nhưng chẵng dại khờ
Chờ Thư Sinh đó
Suốt ngày mơ hồ
Làm con khờ dại

Crying or Very sad Evil or Very Mad crying

Bớớớớ .... Ngọc Hoàng cứu vớt!!!
Kéo Thái về đây
Nhà ấm dzui dzầy
Đầu năm sinh trai Laughing
Cuối năm sinh gái Wink

-Dạ ... Ngọc Hoàng thượng đế có nghe không dzậy? Già đọc tiếp

Năm trước về già
Một mình buồn bả
Ra trước vào sau
Không Thái hó hé ... Twisted Evil
Già đành rủ rê
Về chốn thôn quê
Không ngờ ... bây giờ

crying crying

Già chỉ một mình
Quê ơi là quê!!!


-Dạ, Thượng Hoàng chiếu chỉỉỉỉỉỉỉỉỉ....




_________________
Già Cú Đế
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 2 07, 2010 8:41 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chẳng thấy ai hết, thôi để M tiếp hỉ?

Ta đây Thượng Hoàng
Thần tên Minh Mộng
Có họ Lê-Nguyễn
Muốn tấu Táo thiên
Miệng nói liên miên
Nhưng thật là hiền Wink

Ahem ... uh ... uh....

Muôn tâu Thượng Đế
Ngọc Hoàng vạn tuế
Vạn vạn… vạn tuế
Năm nay ẩm ê
Trời đất ê chề
Thân thể mệt ghê
Ai kia cũng chê
Nhưng Thần không hề
Nghĩ Thần tuổi gà
Cứ tưởng hăm ba

Ha ha ha ha…. Laughing Laughing

Bẫm tấu Thượng Hoàng
Năm này con trâu
Làm ăn âu sầu
Tiền ra như nước
Kinh tế chẳng được
Vậy thì năm tới
Con cọp lã lơi
Đi đứng thảnh thơi
Thần đây cầu khẩn
Thượng Hoàng ân cần
Giúp đở thế gian
Qua cơn khốn khổ!

Thần cũng thua lỗ
Nhưng cũng vui chơi
Không cần cầu lợi
Thần cầu mạnh khoẻ
Cho bạn cho bè

Bây giờ Thần bắt đầu tấu về SMDN …..
Lý Toét mô rồi
Gỏ trống vài đôi

Tùng … tùng …. Tùng … xèng …
(Lý Toét đánh trống hay thật!)

Bẩm thưa Ngọc Hoàng
Ở dưới trần gian
Có một diễn đàn
Thật là vui nhộn
Như Tiểu Bảo thưa
Nhiều bạn năm xưa
Vào chơi vui quá
Thơ văn hoa quả
Không thiếu món nào
Nhạc vui táo bạo
YouTube đầy đủ
Hic Hic Hu Hu

Thần đầy hết nói
Thôi để Sao khác
Vào đây tấu tiếp …

Thần đây xin bái
Hẹn lại năm sau …





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ly Toet
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 860

Bài gửiGửi: Hai 2 08, 2010 6:32 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hôm nay tui trình diện trễ só..rì...

Muôn tâu Ngọc Hoàng
Xin ngài hãy khoan
Bãi triều đi ngủ
Thần xin đầy đủ
Báo cáo sự tình
Trước tiên chuyện mình
Dzì seo tới trễ
Số là như thế........

Đúng ngày hăm ba
Chẵng dám la cà
Bia ôm..quán nhậu
Mau mau lên tấu
Tìm kế rất nhanh
Đúng là tài lanh
Cà nông thần cởi
Uí...trời đất hởi...

Cà nông tịt ngòi
Qủa là chết toi
Thần rơi xuống nước
Nhưng mà may phước
Hỏng có hề chi
Bao lần nghỉ si
Tìm cách cởi vịt
Lại càng mắc dzịch
Lộn cổ xuống ao
Hỏng biết lèm sao

Hic...hic...hic...hic..

Đi tìm Tiểu Bảo
Cũng may nhờ lão
Mánh mung rất hay
Thiệt may mắn thay
Chợ đen gấp rút
Boeing very good
Một cú thăng thiên
Đi đến cõi tiên
Chỉ trong nháy mắt

Đúng là chim sắt
Vượt chín tầng mây
Vui sướng ngất ngây
Như khi dzê gái...hehehehe...

Ý.....Thần đây nói sái
Xin sửa lại ngay
Vui sướng ngất ngây
Như khi dzào thẳng
Web SaoMai ĐàNẵng
Trọng nghĩa trọng tình
Giống đại gia đình
Dzô tư dzui dzẻ
Mổi người mổi vẻ
Họa phú thi thơ
Văn tựa như mơ
Ý cha...nhộn nhịp

Nếu ngài có dịp
Xin mời viếng thăm
Ai mấy đều chăm
Cùng chung sáng tác
Còn nhiều mục khác
Mời ghé thơ dzui
Muốn biết hên xui
Tử vi bói toán

Mời ngài sửa soạn
Rà chuột ghi danh
Kết qủa rất nhanh
Bốn phương kết bạn
Kinh nghiệm dày dạn
Tán dóc đấu mồm
Hỷ lạc om sòm
Ngày đêm hỏng nghỉ

Ai mà rầu rỉ
Có mục nhỏ to
Bày tỏ buồn lo
Sẽ quên đi sạch
Ai không biết cách
Nấu nướng cho ngon
Mau cầm cái soong
Chạy dzào ẩm thực
Muốn tăng thể lực
Sức khỏe hằng ngày
Thưởng thức nhạc hay
Xin vào mục nhạc

Nếu ngài đi lạc
Thần hướng dẫn đường
Rà chuột tứ phương
Bảo đảm ngài khóai
Thui...thần xin thoái
Bái...bai..Ngọc Hoàng
Hỏng dám huêng hoang
Dương trần thẵng tiến

Một...hai...hô biến....



_________________
Lý Toét
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 12 2009
Số bài: 733

Bài gửiGửi: Hai 2 08, 2010 7:25 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

welcome NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ vào thăm Diễn Đàn Sao Mai Đà Nẵng !!!


wave VI TIỂU BẢO nha !!! Wink

Hoan hô Vi tiểu Bảo ...già cứ dê... Lê minh Mộng kiss Lý Toét trình sớ hay lắm ! vui lắm ! làm MH cứ nhe răng từ đầu tới cuối đây nè. Thank You Merci! CamOn TỨ QUÁI SAO MAI nha. Very Happy Very Happy Very Happy

Còn ai nữa không hè?! SMĐN mình nhiều VĂn Thi... hề sĩ lắm mờ!!! Mô hết rồi??? MH chờ thưởng thức cùng Ngọc Hoàng đó Rolling Eyes Hihihi Very Happy Very Happy Very Happy



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngu Hanh Son
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 694

Bài gửiGửi: Hai 2 08, 2010 11:50 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Muôn tâu Ngọc Hoàng
Thần Ngũ Hành Sơn
Muốn gỏ cây đờn
Hát theo mấy bạn
Nhưng lở bệnh mang
Thôi đành tấu bậy
Ngài cứ đứng đây
Nghe thần tấu sáo
Dở cũng không sao
Hay thì cũng tốt
Xưa kia học dốt
Bây giờ đành chịu
Chẳng dám la nhiều
Theo bạn trổ thơ
Để thành mơ hồ
Bước vào vườn mộng
Ngọc Hoàng thấy không?
Diễn đàn thật rộn
Suốt ngày lộn xộn
Nào là ca hát
Thêm vào chén bát
Trong mục nội trợ
Nào là tô phở
Thêm vào cách làm
Ai cũng ham ham
Còn thêm Thầy Lợi
Làm phó dòm chơi
Và Thầy Tăng nữa
Viết thuở xa xưa
Thơ văn lãng mạn
Hình ảnh mơ màng
Muốn biết tin ai
Cứ vào thăm hỏi
Thầy Cô không thiếu
Tiệc tùng rất nhiều
Bạn bè mọi nơi
Cứ bước vào chơi
Diễn đàn chào đón
Có người lon ton
Giơ tay vẫy chào
Bất cứ nơi nao
Cứ vào .. cứ vào!

Thần đây xin cáo
Vì bệnh ho lao
Nói nhiều ho nhiều

Bái ...bye... cuốn chiếu...




_________________
Học mà không suy nghĩ thì luôn luôn u tối
Suy nghĩ mà không học thì luôn luôn nghi ngờ
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Thị Nở
HS SaoMai


Ngày tham gia: 08 2 2010
Số bài: 19

Bài gửiGửi: Ba 2 09, 2010 12:19 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Muôn tâu Ngọc Hoàng
Con là Thị Nở
Đẹp cỡ thiên nga
Bọn trẻ gọi là
Phù thủy gian ác
Con tuy mát mát
Nhưng tánh hiền hòa
Chẳng biết nói ngoa
Có gì bẩm nấy
Chả là con thấy
Trang web Sao Mai
Gái cũng như trai
Ai cũng dễ mến
Vui thì tới bến
Bạn bè có chuyện
Gánh vác cùng nhau
Buồn thì càu nhàu
Ba câu trên web
Ngày đà tới tết
Con bẩm Ngọc Hoàng
Ban phước bình an
Cho con cho bạn
Sống cảnh an nhàn
Vui ở thế gian
Thiên thu vạn đại

Con xin bái bai
Lui về hạ thế
Kính chúc tiên đế
Phước như đông hải
Thọ tỉ nam san
Con cháu đầy đàn
An nhàn hạnh phúc

bái bai... bái bai...



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 12 2009
Số bài: 733

Bài gửiGửi: Ba 2 09, 2010 1:22 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hihihi Very Happy Thị Nở là O mô mà lạ rứa??? MH welcome THỊ NỞ nghen O thật dễ thương vui tánh!!! Very Happy



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Ba 2 09, 2010 8:11 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mấy anh mấy chị... cưỡi "cá chép" phi nhanh quá xá
Còn em đây "phi chiếc xế cà tàng, bị pal giữa lộ - nên bi chừ mới vào gặp Ngọc Đế để xin tấu....

Kính bẩm Ngọc Đế
Thấu suốt cơn mê
Con đây hèn mọn
Xin tấu đề huề

Chẳng con vào trễ
Không bằng quý anh
Không bằng quý nữ
Vào sau sinh muộn
Nên chẳng có chi
Không thiết thứ gì
Chỉ xin Ngọc Đế
Banh lá»— tai ra
Mà nghe con hét
Chẳng qua ngày ấy
Anh chị của con
Sinh trước đẻ sớm
Vui chung một nhà
Mâm ăn cùng chén
Đũa cùng một đôi
Đến khi hết nồi...
Cùng cạy cơm cháy
Đũa to không cạy
Đi cạy đũa nhỏ
Cháy giòn đâu thấy
Chỉ gãy đũa thôi
Rồi mai trời sáng
Đi làm ăn xa
Mỗi đứa mỗi đường
Bôn ba thời vận
Mưu sinh lận đận
Chẳng biết tính sao
Anh này lao xao
Em kia lo gạo
Định thổi cơm chung
Bàn thảo lung tung
Chàng lấy bùng nhùng
Bắt đầu nhém lửa
Ai đời nấu cơm
Lại quên đổ nước
Gạo trắng tinh ngần
Nên cháy thành than
Đến lúc nhìn lại
Thì hỡi Đế ơi
Còn gì đâu nữa....

Nên đành đi kiếm phở....

Quý anh quý chị
"Phi" ngày hăm ba
Con đây tà tà
Phi ngày hăm sáu
Tính hơi láu táu
Bị xách lỗ tai
Đồ thằng con nít
Chẳng biết mô chi
Bày đặt xin tấu
Thôi lui ra hậu
Để quý anh chị
Tiếp chuyện Ngọc Hòang
Qua năm mới màng
Chỉ xin lời nhỏ
Ban nhiều Ơn phước
Anh em nhà con
Khỏi phải lon ton
Chạy ngược chạy xuôi
Mau về quy một
Còn nghe tiếng cười
Phước lộc muôn nơi
Chan hòa khắp lối
Vui mãi không thôi
Tiếng cười rộn rã
Đón chào năm mới...

Muôn kính Ngọc Đế... con đang tấu nữa chừng thì mấy anh hai con xách cổ áo "dạt" con ra để mấy anh tấu tiếp...
Thôi con kính bẩm Ngọc Đế... Chúc Ngọc Đế vạn đại niên thu....
Phận em út - con đành chịu thua...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
Gia Cu De
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 6 2008
Số bài: 327

Bài gửiGửi: Năm 2 25, 2010 7:50 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Gia Cu De trở lại coi thử Ngọc Hoàng Thượng Đế đi chưa?

Gia vẫn còn cô đơn 1 mình Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad




_________________
Già Cú Đế
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Văn , Truyện /Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI