Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Trần Vĩnh An-MÙA SANG MÙA

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Năm 1 21, 2010 8:03 pm    Tiêu đề: Trần VÄ©nh An-MÙA SANG MÙA Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MÙA SANG MÙA

thơ Trần Vĩnh An



vàng phai guốc mộc
hái lộc giữa giêng
ngày xuân thoáng chốc
ngựa lóc cóc ngừng


hoa vàng tăm tắp
rụng khắp lối về
đầy vơi nến thắp
tết sắp bên lề


má hồng ửng đỏ
qua ngõ nhà ai
mắt môi vò võ
lấp ló mùa phai


lụa hồng em khoác
rực khắp hiên chùa
búp vừa mới nhú
mùa cứ sang mùa


đong tình vừa lớn
bằng tiếng kinh cầu
mây sầu kéo bóng
trông ngóng niềm đau


khăn quàng quanh cổ
rực rỡ mùa sim
ai tìm trên phố
rung gió chùng tim


đường hoa thắp sáng
đâu bóng con đò
chừng lo năm tháng
thấp thoáng lòng thơ


xuân về nhanh lạ
em đã lớn rồi
bên trời hóa đá
chiếc lá bồi hồi


lạc trong rừng cúc
tìm chút thiên duyên
muôn niên người hát
thao thức muộn phiền


mùa sang mùa mãi
còn ngái đường xa
vườn hoa tươm khói
con gái ngọc ngà


xuân hồng một nụ
mai tự thú lòng
yêu đăng đẳng nhớ
mùa cứ mùa sang





saigon -tám tháng chạp năm kỷ sửu


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Năm 1 21, 2010 10:02 pm    Tiêu đề: Đời ta Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

ĐỜI TA

thơ Trần Vĩnh An


đời ta sắp tết chòng chành
lâu rồi không sáng,tối đành chờ trưa
nổi chìm năm hết đời hao
lịch còn tờ một,tình lao tổn ngàn.


saigon cuối đông


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: CN 1 24, 2010 9:38 pm    Tiêu đề: Đoản khúc Xuân Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

ĐOẢN KHÚC XUÂN

thơ Trần Vĩnh An


nhiều khi nụ mai không nở kịp ngày Tết
rồi mùa xuân trùm áo lạnh mùa đông
dễ hiểu quá
đất trời luôn thay đổi
lòng người như sớm nắng chiều mưa
đầu hôm là lời mật ngọt
quấn vào nhau hơi thở ngày xuân
mới đan ngón tay vào nhau
giờ đây đau đớn tận cùng
chỉ mong môi em đỏ xinh
rạo rực lời ngày ta mới yêu nhau



saigon 10-2-09


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Hai 1 25, 2010 12:32 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Nụ mai vàng nở muộn cũng không sao,
Bên này mai vàng hình như không thấy,
Chắc ở Cali thì có, còn chổ khác, hình như, mai vàng giả tạo không à... Laughing Laughing Laughing

Thôi thì
Mai vàng nở mãi trong tim
Đến khi thức giậy, mai chìm trong mơ


Chắc nụ hoa mai vàng sẽ mãi mãi chỉ là một giấc mơ không bao giờ thành sự thật!!!




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Hai 1 25, 2010 5:00 am    Tiêu đề: Hương xuân Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HƯƠNG XUÂN

thơ Trần Vĩnh An
thân tặng các O nhân mùa xuân sắp về


thoảng hương xuân phơn phớt trên thành phố
ta về qua tìm lại chút dư hương
quen lối về thương con đường thơm thảo
mộng tìm em vun vút bao năm dường


không gặp em ngỡ còn em ngoài ngõ
phố ĐÀ giờ vẫn là lạ vẫn quen
vương tuổi ấu thơ tung tăng trường cũ
một bóng hình trong vắt thuở vàng son


xuân đâu hay ta vẫn còn lưu lạc
trối đường xưa chùng dây tiếng vĩ cầm
chân ghé trường tìm em giờ sửng sốt
trường mất rồi em tan biến trong Xuân




saigon 9-01-10


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Ba 1 26, 2010 7:35 pm    Tiêu đề: Trò chÆ¡i 2.0 Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TRÃ’ CHÆ I 2.0

thơ Trần Vĩnh An


quay tròn bông vụ
mặt trời ngã nghiêng cơn say tít
em xỏa tóc đứng nhìn
vỗ tay vô tình cười khanh khách
bàn tay có móng đỏ sắc như vuốt cọp

thả con diều vải mua dưới phố lên trời
bóng nắng chiề nóng ran làm hoang mang đầu óc
xây xẩm tầm nhìn không hết bao dung
tay em đong đưa cọng dây cước
thả giỡn đùa thả quá quắt thả chông chênh
bàn tay hình con cọp

cũng là trò chơi
sao không nép vào trò bập bênh xuân.


saigon-ngồi chờ năm cọp


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Tư 1 27, 2010 9:20 pm    Tiêu đề: Bàn tay Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

BÀN TAY

thơ Trần Vĩnh An


bàn tay hư ta vẫy TẾT tần ngần
bàn tay mềm chạm ngón út chung thân
bàn tay xương đường gân giờ nổi máu
bàn tay khờ vuốt mặt khóc bao lần



saigon -lời tự kiểm cuối năm trâu


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: CN 1 31, 2010 7:27 pm    Tiêu đề: Có lẽ nào ta có lẽ em!thÆ¡ TVA Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tự nhiên lòng chùng xuống khi nghe"Maybe I,maybe you".Gởi đến người một chút đồng cảm ngày cuối năm qua bài thơ:


CÓ LẼ NÀO TA CÓ LẼ EM
thơ Trần Vĩnh An


lúc nào cũng có lẽ
trăng tròn ,sương rơi ,lá úa và mưa
một giọt mưa
một vầng trăng
một chiếc lá
một hạt sương
vẫn có lẽ nào...
không thể vuông tròn
ta một hành tinh cô độc xoay quanh hoài đóa hướng dương
em một cành hoa lẻ loi vươn lên trên mảnh đất khô héo
như bóng âm dương quay đều nhân tiền kiếp
mưa lẽ nào rơi hoài xuống đất
trăng lẽ nào tròn mãi quanh mùa
và lá úa héo hon một kiếp
chút sương tàn vọng nguyệt bám đìu hiu
vẫn có lẽ nào trơ trọi một vì sao lạ
không bao giờ hội tụ dù chỉ trong phút giây hạnh phúc
ta theo chiếc bóng suốt đời
em theo mấy thuở buông lơi quê nhà
đêm lẻ bóng còn trăng với sương
ngày độc hành chỉ lá cỏ trong mưa
có lẽ nào ta
có lẽ em
chỉ là hai cực nam bắc trên địa cầu
chờ ngày tận thế đổi chổ cho nhau
có lẽ một đường xích đạo mơ về mùa hạnh ngộ
chúa trở về phán xét tình yêu
có lẽ nào trong mơ
có lẽ nào trong thơ
từng trái tim thoi thóp nhọc nhằn
hướng lên bầu trời
có một vì sao lạ cô đơn


noel 2009


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Ba 2 02, 2010 6:25 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


KHÔNG TÊN

Đời là thế đó, anh ơi
Hôm nay vui vẻ ngày mai buồn nhiều
Nhưng mà tình mãi dấu iêu
Dẫu mai xa cách theo chiều gió bay
Tình này tựa lá lung lây
Lở theo phương bắc, mộng đầy vấn vương
Hay là tình ấy anh mang?
Đem về chốn lạ lang thang một mình?
Tình này em để tặng anh?
Hay là có thể mối tình đơn côi?

Yêu ai em chỉ mơ hoài
Tình kia chỉ có một thời mà thôi
Hay là vẫn chỉ là tôi?
Yêu người, yêu bóng, yêu thời xa xưa?



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI