Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Tự Tình Khúc
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Ba 9 29, 2009 9:18 pm    Tiêu đề: Tá»± Tình Khúc Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


TỰ TÌNH KHÚC


Xuân chiều phai sắc thắm .
Níu vội nhịp thời gian .
Tìm chút hương bè bạn
Nghe ...rộn ràng mênh mang .
Vẫn mong ngóng ....
Nghe gió chiều vi vút
Cho trăng thơ say đắm ...
ngá»™p tim Ta ...

(Can cớ gì tình yêu đôi lứa mới ngộp tim Ta. Phải không?)
BẠN CHO RA BẠN CŨNG LÀ TRĂM NĂM - NVT .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Ba 9 29, 2009 9:47 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TÌNH SẦU ... MUÔN THUỞ?

Tình buồn muôn vạn thuở
Hồn chất chứa tình sâu
Ngồi ngắm nhìn sao sáng
Suy nghĩ suốt đêm thâu


Tự nghĩ rằng tình lỡ
Xa mãi mãi về đâu?
Chỉ còn là nhịp thở
Ôi tình mãi dài lâu....

Tình yêu là vậy đó
Thôi tránh xa ...
Đời thật nhiều hạnh phúc
Hãy với lấy ....





_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Tư 9 30, 2009 2:45 am    Tiêu đề: Tá»± Tình Khúc! Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TỰ TÌNH KHÚC số 2


thơ lục bát vần trắc-trần vĩnh an



đố ai biết được trời gió
réo rắc tình anh thuở đó lạnh tanh



tìm em đường ngang trường cũ
tóc bay vội vàng hoa sứ chạm anh


tự tình đêm đường hai ngã
vầng trăng tròn tựa vào đá rêu xanh


biết câu thơ nào là cuối
tình trúc trắc già nhớ tuổi trăng người


với đêm tự tình làm bạn
ru ta hoài ngày với tháng.."trịnh ca"




saigon 30-9-09
tặng cho O Thái nì!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Tư 9 30, 2009 6:23 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hi ...

VÌ - không biết câu thơ nào là ...cuối .
NÊN - ru TA hoài với ngày tháng " trịnh ca " .

CHỈ - nhớ ánh trăng vàng -trăng lỗi hẹn .
Thương tà áo tím - tím ai phơi ?.

Trăng vì sông mà huyễn hoặc
TA vì ai mà nghiêng ngã đôi bờ ? .

Phố thì phố của ngày xưa .
Một rêu phong - một nổi niềm nguyên sơ .

Trắng trời áo trắng thu trưa .
Em chưa tan học TA chưa chịu ...về .

30 /9 /2009
tặng cho Anh Hùng nì !




Được sửa bởi THAINGO-A1 ngày Tư 9 30, 2009 12:50 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Tư 9 30, 2009 8:56 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

ĐÊM Ta nghe nhạc Trịnh
MƯA như muốn tự tình
NHỚ ai mà thao thức
NGƯỜI mơ vẫn lặng thinh

Mắt nhớ mắt
Môi nhớ môi
Cũng đành
Buồn ơi...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Tư 9 30, 2009 12:49 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đêm lặng lẽ...
bó gối
suy tư về quá khứ
nhật ký đời ...
xin hãy lật sang trang .

thời gian ...
nhuộm mái đầu .
trời làm ...
nặng giọt NGÂU .
bâng khuâng ...
màu băng giá

trăng nhạt rồi ...
NGƯỜI đâu ????


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Tư 9 30, 2009 7:07 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

ĐÊM MƯA NHỚ NGƯỜI - mắt môi cũng buồn .

Chu choa ơi ! O NHUNG nì , O nhớ ai rứa ? Ông Giôn của O hả ?
Tốt rồi , gọi cho Ôn nớ đi , kiên nhẫn và kiên nhẫn nhe .!!!!!



Anh Hùng nì !

Sáng nay anh thấy một trời hương .
hương dâng lụt lội cả tâm hồn
ô hay ! mắt bé là thuyền giấy .
vừa chở thu về đậu....bến hương !

( Lá tương tư 1 - Mường Mán )


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Tư 9 30, 2009 8:02 pm    Tiêu đề: TTK(tt) Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O Nhung với O Thái chắc ngày xưa đọc LÁ TƯƠNG TƯ của anh Mường Mán rồi phải không?Phục O Hoài ở chổ biết anh chịu"thú đau thương".Hôm mô nhờ O Hiền post bản nhạc ni cho anh em mình nghe đỡ buồn!Khen O Nhung làm thơ càng lúc càng lên tay(nhớ đừng có thú đau thương nghe O).Thôi thử đọc thơ ni coi có vui hơn chút mô không?



CON NỢ HẠNH PHÚC

thơ Trần Vĩnh An


bỗng dưng giàu nhớ ngân hàng
mang tim ra gởi bạt ngàn lao tâm
chắc rằng ngọn gió không lầm
phần trăm lãi suất chưa bằng tình em
gởi không kỳ hạn kẻo phiền
mỗi năm lại ghé luân phiên quê nhà
chỉ mong chứng khoán là đà
còn dư tình lẻ rót vào môi xinh
nghĩ ngổn ngang nhớ linh tinh
đầu tư bằng vốn cho em là vừa
thặng dư yêu vẫn không thừa
bằng không ta nợ dây dưa với người


saigon 3-3-09


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThanhBinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 30 3 2009
Số bài: 318

Bài gửiGửi: Tư 9 30, 2009 9:55 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mấy bữa ni mưa gió bão bùng .Cúp điện , không vô trang ni được .bây chừ vô , thấy vui quá . O Thái thì gởi tặng mấy câu thơ cho anh Hùng , rồi còn động viên Chị Nhung nữa .em chạnh lòng cho O nớ quá ...em cũng tặng cho O nớ mấy câu ni ...rồi em ...dzọt ...lẹ ...

Tôi vẫn đi tìm Huế của tôi .
Ngàn thu áo tím ở bên trời .
Vẫn nghe ray rứt bờ môi lạnh .
Để khóc từng đêm ...Huế mô rồi ????
( Huế xa rồi )
Anh đi rồi xứ Huế buồn hiu đó ...anh ...

Anh bây chừ phiêu bạt nơi mô hỡi ...anh ?

Em bây chừ như chiếc lá ....xa cành .

Những mắt như vướng hạt mưa Ngâu .

Em nhớ anh khóc hoài đêm thâu .

Thương nhau rồi .sao để chi ...đớn ....đau ....
( Huế buồn ).




Được sửa bởi ThanhBinh ngày Năm 10 01, 2009 5:19 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Tư 9 30, 2009 11:25 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Sáng ni chạy như ngựa ngoài đường - Tân Bình - Quận 1 - Cầu Sài Gòn...
về nhà nghe anh Hai thơ lớn khen - quá đã - O Thái ui ! tui còn ai ngoài lão nớ ở ngoài quê - mấy bữa ni ngoài nớ mưa gió bão bùng...rứa mà tui alô lão hổng chịu nghe... hu hu hu.

Thú đau thương đây anh Hùng nì




Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
PTH
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 12 6 2008
Số bài: 3606

Bài gửiGửi: Năm 10 01, 2009 4:14 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh Hùng ơi, TN đả post bản nhạc " Thú Đau Thương" lên giùm em rồi đó..
Anh ,O Thái và O TN nghe xong chắc quên hết thú đau thương của cuộc đời rồi... Laughing



_________________
_____________________________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Năm 10 01, 2009 4:27 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thương tặng ai nớ và ai nớ

CHÚT NHỚ

Dư âm tiếng trống điểm giờ chơi
Hương yêu gío thoãng quyện mây trời
Bục giảng ngày nao còn bụi phấn
Sân trường thưở ấy nhớ nào vơi
Tình mãi còn vương...hương chẵng cạn
Tình xưa vẫn nhớ....nhớ không nguôi
Gốc phượng ve sầu kêu nức nở
Vọng thời áo trắng mộng buông lơi



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Năm 10 01, 2009 4:50 am    Tiêu đề: Thú Ä‘au thương Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thì ra hồi sáng gọi phone nhà cho O Nhung không được.Anh cám ơn O post bản nhạc nhớ đời ni.Nghe chi mà thấm lạ rứa!
Xúc động nhất là O Thanh Bình hết bão là vô liền,đọc thơ O răng mà nhớ thời tung tăng đi học chi lạ:
"tôi vẫn đi tìm Huế của tôi
nghìn thu áo tím ở bên trời....."
Úi cha thêm O chủ vườn thơ làm thêm một bài quá tuyệt.Nè O Ngò Gai,trong thơ là ai rứa?(suỵt! O đừng trả lời!).Thử đọc lại nè
"bục giảng ngày nào còn bụi phấn
sân trường thuở ấy nhớ nào vơi..."

Thôi anh cũng vù cho lẹ..về nghe Thú đau thương cho thấm.!!!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Năm 10 01, 2009 5:51 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trời ơi, trang web này toàn là vui không mà sao phải có "Thú Đau Thương"? Khó hiểu quá. Laughing Laughing Laughing

O Thái ơi, hôm nay hỏng có hứng là thơ, đành chịu thôi.

Tuyết Nhung, O giỏi thiệt, nhạc hay quá




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Năm 10 01, 2009 5:55 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Có đau mới thương
Có thương mới đau
Còn đau còn thương
Còn thương còn đau...
Thương cả đời
Đau một đời
Ngọt ngào
Bầm dập
Tả tơi


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI