Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

THƠ RẤT NGẮN-thơ TVA

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Bảy 8 08, 2009 10:47 pm    Tiêu đề: THÆ  RẤT NGẮN-thÆ¡ TVA Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CHỢ BÀ HOA


vòng vo ngõ chợ bà hoa
gặp nhau gặp lại quê nhà ngoài quê
chu choa quê quán nhiêu khê
lạ răng lọt cái quê vô sài gòn



CÃI


cũng cãi như chưa hề được cãi
cãi quá hay cho người quảng làm quen
ta trước em vốn dửng dưng xa lạ
cãi một lần biết gặp đồng hương



BÁNH TRÁNG ĐẬP


cứng mềm bánh có khác nhau
mà răng quấn quýt trước sau trọn đời
đập nhau một tiếng rã rời
trong tan vỡ tình ngàn khơi..tình nồng






Trần Vĩnh An
saigon 10-8-09


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Năm 8 13, 2009 2:25 am    Tiêu đề: thÆ¡ ngắn TVA Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MÙA HÈ

thơ Trần Vĩnh An



mùa xuân lạc xuống mùa hè
sao ta giông giống bạn bè ngày xưa
giống chi lạ sợi nắng trưa
rứt chi cọng cỏ buông thùa hè ơi.




saigon 12-3-08


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Năm 8 20, 2009 10:05 pm    Tiêu đề: Sương sá»›m nhà quê Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Sương sớm nhà quê


thơ Trần Vĩnh An



ở gần phố vẫn nhà quê
dăm bờ ruộng nhỏ sương mê mẩn nhờ
ngựa rong ruổi chợ đường xa
ngồi cà phê sáng nhớ bè bạn xưa.





saigon 17-11-08


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Khách viếng thăm





Bài gửiGửi: Sáu 8 21, 2009 12:28 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

...nhớ nhất là...O...nớ Rolling Eyes
... phải không a.Hùng???Laughing


Về Đầu Trang
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Sáu 8 21, 2009 9:15 pm    Tiêu đề: Trăng tròn-thÆ¡ TVA Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

"O..nớ"ở chổ ni nè!



TRĂNG TRÒN


quỳ đã hoa vàng tươm nắng
lắm mùa gió phố trong non
thổi mãi nhạt màu áo lụa
người đi ngày đó trăng tròn



NHẮC


trên phố lạnh nhắc chừng người mặc ấm
để giọt sương còn đọng ngón tay buồn
ta lãng đãng trần gian giờ lẩm cẩm
quanh quẩn đời giữ mãi một trời hương




saigon 8-09


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Khách viếng thăm





Bài gửiGửi: Sáu 8 21, 2009 10:47 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MH biết từ lâu rồi..."trời hương giữ mãi nhớ nhung"...

..phải công nhận chàng lãng tử tình si...1 đời...

MH đây cảm thấy quí & rất trân trọng những tấm lòng thủy chung như anh đây lắm!


...MH khen thật đó nghe...; Chắc ở đâu đó O nớ cảm động lắm Rolling Eyes ,...mà thôi, tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ, đời mất vui khi vẹn câu thề a/H à.

Nhờ rứa thơ anh VH mới hay đó. Cha chi nữa!!!


Về Đầu Trang
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Bảy 8 22, 2009 5:24 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bổng dưng muốn cám ơn người
Bổng dưng gió cuốn cả trời tây nguyên
Mưa chi mưa cứ triền miên
Cho tôi gửi chút hữu duyên về người
Dã quỳ vàng chát phận đời
Hai phương mưa nắng ? trời ơi đừng buồn..


( TN ơi ! buồn mần chi rứa , có anh GiaCuDe rồi )


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 8 22, 2009 12:11 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mấy O ni răng mờ nhiều chiện rưá hỉ? Người ta đang mơ mơ màng màng, cứ tưởng mình là O nớ, lại bị mấy O làm hồn của người ta rớt xuống té, hởi ơi, M hỏng phải là O nớ nữa huhuhu Crying or Very sad Crying or Very sad


Hồn buồn nên mới đọc thơ
Tưởng mình O NỚ nên chờ thêm thơ
Tim mình mơ mộng đợi chờ
Hồn thơ anh viết, mộng mơ theo mình

Ơ kià, mộng thật lung linh
Như trời sáng chói bình minh gợi hồn
Hỏng ngờ trời sáng chói chan
Chiếu vào mắt biếc, lệ tràn má em

Mơ màng đến tới từng đêm
Tưởng mình O NỚ dịu êm cười thầm

Embarassed Embarassed Embarassed

Anh Hùng ơi, làm thơ tiếp đi, mấy tiểu sư muội cuả anh là đọc giả thường xuyên của anh đó, hay lắm HK HK applause applause



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: CN 8 23, 2009 8:25 pm    Tiêu đề: Ban-Mê và Em- Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ban-Mê và Em


thơ Trần Vĩnh An



không bao giờ biết ban-mê
huống chi trời nắng trời mưa bất thường
biết ban-mê:thị xã buồn
đi lên xuống bước lòng vòng mòn chân
không ngờ đôi lúc bâng khuâng
đường lên phố núi có gần đám mây
rớt mưa tưới mát hoa quỳ
ban-mê vàng rực em lay động người




saigon 26-6-09


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Hai 8 31, 2009 8:19 pm    Tiêu đề: Huế-thÆ¡ TVA Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HUẾ



thơ Trần Vĩnh An



anh về một mình ngang huế
lãng du chạm trán lời nguyền
lên đồi thiên an nhớ gió
còn thương huế một mình anh



saigon 8-09


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Năm 9 03, 2009 3:16 am    Tiêu đề: thÆ¡ buồn!!!! Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Sáng nay quá buồn,tự nhiên muốn làm thơ tặng bạn bè,thôi cho TVA làm thơ họp mặt trên mạng cho vui!



HỌP MẶT

tặng o Tuyết Nhung


lần khần gặp lại tóc đứa nào cũng bạc
nghịch ngợm nhắc thầm kỷ niệm ngày xưa
tau thương người ni,mi hình như thế
ngân ngấn chút buồn đôi mắt thoáng xa




CÁI BẢN LỀ

tặng o Thái


hoang mang tìm chiếc bản lề
mở toang cửa cho gió về khơi xa
té ra gió cứ chạy ra
sụp chân ngay ngạch cửa nhà hồi xưa



BÈ BẠN

tặng O Mộng Hoài


bạn bè xưa giờ phương nao tan tác
đứa xứ người,đứa lận đận quê nhà
bao mộng ước chừ trắng tinh từng sợi
cứ nhớ bạn bè nên nghĩa nặng gì đâu



CHÚT GIÓ 2


tặng O Mộng


nợ em nợ một bài thơ
ta đong đưa nữa giấc mơ đường cùng
trả em trả có vô cùng
một câu đủ nhắc nhở lòng trăng treo
nợ em thơ ngã xuống đèo
mắc chi không trả nợ đeo đẳng hoài
cám ơn chút gió ngân dài



SÀI GÒN MƯA CHIỀU

tặng O nớ


nhẹ như giọt nước cam lồ
tuôn mưa xuống quán bơ phờ tóc rơi
rượu quen tay rót nương đời
là thân phận bạc rong chơi vô cùng
nghe mưa khóc ngó mưa buồn
chiều mưa ướt đẫm vai buông tay mòn
hạt mưa rụng xuống viên tròn
có lăn về phía núi non có người
sài gòn mưa nhắn một lời
trong veo như hạt mưa rơi giữa trời




..và đây là lời bản nhạc cộng đồng TVA viết chuẩn bị cho ngày họp mặt không bao giờ hát nữa...


HỌP MẶT 50 NĂM
nhạc và lời:Trần Vĩnh An




nhìn về trường hôm nay ngậm ngùi
nhìn về trường mây có còn bay
còn lại gì?sao mai thắp sáng
còn lại gì?nắm chặt bàn tay
năm mươi năm mừng anh em gặp mặt
ngôi trường xưa là thánh tích muôn năm
năm mươi năm mừng anh em hội ngộ
vẫn giữ trong tim tình thầy trò sao mai





..Thôi vì hôm nay là ngày đại lể VU LAN,ngày báo hiếu cho MẸ..xin bạn bè hãy giữ trong tim ngôi SAO MAI..


Thứ Năm 3-9-09


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Năm 9 03, 2009 7:22 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh Trần việt Hùng đã viết :
tặng o THÁI .

hoang mang tìm chiếc bản lề .
mở toang cửa cho gió về khơi xa .
té ra gió cứ chạy ra .
sụp chân ngay ngạch cửa nhà hồi xưa .


Anh Hùng ơi , sau cuộc hành trình '' đi tìm lại chính mình " -20 ngày là 20 đêm em không ngủ . không lăn lóc nhưng bầm dập , tang thương ...

Em bây giờ - lặng yên như sông vắng .
Bãi chiều hoang lau lách tủi thân buồn .
Hòn sỏi nhỏ còn nằm mơ năm tháng .
Dòng tình trôi đã thấm mệt - ơi Người !

Đứng giữa cầu nước đổ ngã ba sông .
Ngại tình lẻ - bềnh bồng trôi lạc hướng .
Đêm trở giấc - giật mình " cơn hoang tưởng "
Không thanh âm - không lá thắm chỉ hồng .


Em cài lên tóc nụ xuân .
Soi gương lắm những gian truân một đời .
Chạm xuân từng tuổi xuân rơi .
Dang tay em níu xuân đời ....hoài công ...

Ôm vần lục bát đi rong .
Giấc mơ mộng mị - còn mong ước gì .
vần thơ dìu bước em đi .
Lối mòn '' huyển mộng " còn ghi tạc lòng .

Vườn mơ nở nụ sầu đông .
Vô thường một đóa - long đong phận người .
Cầm gương soi mặt cuộc đời .
Thốt nhiên em bật tiếng cười ...phù du ....Tổng hợp từ những bài đã đăng .




Được sửa bởi THAINGO-A1 ngày Sáu 9 04, 2009 5:40 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Khách viếng thăm





Bài gửiGửi: Năm 9 03, 2009 10:36 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh Hùng ơi! Hôm ni H có 2 nỗi vui lớn đó là được gặp LMM và được bài thơ anh H cảm hứng đề tặng. MH cám ơn anh H nhiều lắm.Very Happy

Bản nhạc SMHM MH chỉ thấy lời, không thấy nhạc. anh H có thể post nhạc vào không? Hay là a/H tự biên tự diễn hát solo cùng với đàn thùng sau đó thâu và post vào cho MH và các bạn thửơng thức nha.
Merci! CamOn Thank You a/H.


Về Đầu Trang
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Sáu 9 04, 2009 8:56 pm    Tiêu đề: thÆ¡ rất ngắn Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Không biết mail của O Hoài nên không thể thư riêng .Cho anh gởi lời thăm hỏi chân thành nhất đến với thầy Hồ Sĩ Hùng.thầy theo lớp của anh hầu như thường xuyên,hình trắng đen ngày xưa thầy chụp khi đi chơi cùng lớp 12a1 anh vẫn còn giữ ,nhờ O nói với thầy tên mô trong lớp để tóc dài -là anh đó-lúc làm tờ báo tập cuối của lớp 12a1 chính nhờ thầy đứng bên cạnh chỉ bảo,trình bày và in ấn.Anh rất nhớ đến thầy.
Riêng phần đàn ca thì được nhưng ghi âm ghi tiếng anh chịu,dở nhất của anh là IT.
TVHùng-




GHÉ TRƯỜNG SAO MAI

thơ Trần Vĩnh An


không chừng thương lại một người
ba mươi năm gánh đầy vơi bụi đường
vai gầy guộc trĩu cây đàn
hát rong một khúc tình tang lạc mình


(tặng cho tất cả các bạn còn để lại ở trường xưa một chút tình ngày thơ)
saigon-5-9-09


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI