NguyenMienTinh HS SaoMai

Ngày tham gia: 15 9 2009 Số bài: 681
|
Gửi: Hai 12 09, 2019 8:47 am Tiêu đề: Trên đỉnh sầu dông0 |
|
|
TRÊN ÄỈNH SẦU ÄÔNG
Thơ Nguyễn Miên Tịnh
Thương chiếc lá xa cà nh và ng úa
Anh cô đơn buồn giữa chiá»u đông
Nỗi nhớ thu xưa trong hiu quạnh
Hồn thơ ạnh lạnh giá mênh mông
Lá và ng ơi đừng rơi xuống nữa
Anh bơ vơ trên đỉnh tình sầu
Nắng chiá»u tà n phai trong sương khói
Äông lại trở vá» em ở đâu
Thu đã xa rồi em biết không
Lá và ng còn phá»§ kÃn Ä‘á»i anh
Xin em lần cuối chiá»u hoang vắng
Nước mắt mùa thu có mong manh
Anh khắc tên em lên ngà n lá
Lặng thầm thả theo ngá»n đông phong
Mùa thu chết hay tình em chết
Anh lang thang đau khổ trong lòng
9/ 12 /2019
Ảnh st
Chiá»u cuối thu và o đông
|
|