MƯA BÓNG MÂY
"Trá»i chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu"
(Nguyên Sa)
Câu thơ ni Anh viết tặng ngà y xưa
Chừ Ä‘á»c lại răng lòng buồn chi lạ
Chiá»u chưa qua nắng má»m trên tóc lá
Gió mơn man chùm lá biếc xanh mùa
Chợt đắng lòng như đang nắng chợt mưa
Chạnh lòng thương lắm ngà y xưa...
Ngà y Anh đến dã quỳ và ng thắp nắng
Ngà y Anh Ä‘i hà ng Phượng tÃm rưng lòng
Mưa bóng mây không thấm ướt bỠvai
Chỉ đủ cho ta buông tiếng thở dà i
Nhá»› vá» khoảng Ä‘á»i đã mất...
Mưa bóng mây bá»nh bồng lay khúc hát
Ru tình đã mất vỠmô?...
Buồn mưa lất phất lòng ngỠngợ đau!
"Trá»i chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu"
Ngà y vui rồi cũng vội vã qua mau
Như Anh và ta không thể khác
Mưa sẽ tan và nắng rồi cũng tắt
Chỉ có bóng đêm cùng ta dõi mắt
Æ i! Ná»—i buồn có khác chi mô?
"Trá»i chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu"
TA VỀ Dá»°NG LẠI VÃCH SẦU
TRÊN DUNG NHAN CŨ BẠC MÀU THUỶ CHUNG
DL
_________________
Lá trúc che nghiêng và nh nón đợi
Ai v� Thắt dải luạ trăm năm