Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

NHỚ MẸ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Sáu 8 31, 2012 9:49 am    Tiêu đề: NHỚ MẸ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mẹ ơi!
Mấy bữa nay con về nằm trên võng
Đong đưa nhớ từng tiếng mẹ ru hời
Nắng tháng bảy sao mà buồn da diết
Sông Bồ quê mình vắng mẹ suốt đời

Con muốn ngủ say để mơ thấy mẹ
Liêu xiêu trong làn gió thoảng đồng xa
Mảnh vườn xưa hàng cau xanh cao vút
Mẹ ngồi têm trầu trước mái hiên nhà

Giọt nước mắt con lăn dài trên má
Dáng mẹ hắt hiu theo nắng hoe vàng
Mỗi ngày vì con ra nơi bến nước
Lóng ngóng chờ mong một chuyến đò ngang

Thắp nén nhang con lặng nhìn di ảnh
Mười năm rồi thương mẹ quá mẹ ơi
Mẹ vuột khỏi vòng tay con từ đó
Gió heo may tình con mãi chơi vơi

Chiều nay con qua Phò Nam viếng mộ
Nhớ mẹ buồn dâng lên mắt cay cay
Bông hồng nào dành cho con đây mẹ
Mẹ có về rằm tháng bảy Vu Lan

Long Thành ngày 31/8/2012 (14 tháng 7 âm lịch)
Nguyễn Miên Tịnh


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI