Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Tiễn mẹ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
HaNguyen
HS SaoMai


Ngày tham gia: 20 8 2009
Số bài: 105

Bài gửiGửi: Hai 2 27, 2012 8:19 pm    Tiêu đề: Tiá»…n mẹ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tiễn mẹ (1)

Mẹ ơi mẹ bỏ con rồi
Từ đây khấp khểnh đường đời bơ vơ
Ngày mai sớm tối đi về
Tìm đâu bóng mẹ ngồi chờ bên song
Một đời vất vả long đong
Mẹ ơi con nguyện một lòng khắc ghi.

Hạ Nguyên ( ngày tiễn mẹ về miền vĩnh cửu)
12/2/20012

Tiễn mẹ (2)

Tôi tiễn mẹ tôi tận cuối đường
Vẫy tay vĩnh biệt mẹ yêu thương
Đớn đau nhìn hỏa hò khép lại
Tôi về ôm chặt nỗi đau thương

Tôi tiễn mẹ tôi tận cuối đường
Đầu xuân gió buốt lạnh thấu xương
Cắn môi rướm máu ngăn dòng lệ
Thanh thản mẹ vui chốn thiên đường.

Hạ Nguyên, Feb 2012

Tiễn mẹ (3)

Mẹ bỏ tôi về cõi mù sương
Chẳng như ngày theo mẹ đến trường
Lầm lũi tôi theo từng bước mẹ
Một sớm đầu xuân lạnh cắt xương

Chẳng còn âu yếm nắm tay tôi
Thong dong mẹ buông bỏ cuộc đời
Mẹ để mình tôi ôm mặt khóc
Nỗi đau không tả được bằng lời

Bông hồng tặng mẹ lúc di quan
Tình tôi theo mẹ đến suối vàng
Thôi để mẹ về vui bên ấy
Tôi về thắt chặt một vành tang.

Hạ Nguyên, Feb 27, 2012


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Ba 2 28, 2012 9:22 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đọc thơ của HaNguyen mình thật xúc động cái cảm giác khi mình mất đi người thân yêu nhất trên đời khó có thể diễn tả được , đau đớn , hụt hẫng,và nó làm mình sụp đổ mọi hy vọng trên cõi đời này , TH cũng bị mất đứa con Gái rất dể thương và ngoan ngoãn khi Cháu mới 16 tuổi cái tuổi đẹp nhất trên đời... vậy mà ... , mình đã suy sụp mất mấy năm trời , có cố gắng quên thì vết thương lòng vẫn mãi in sâu trong tâm.. không bao giờ nguôi được , nhưng rồi mọi chuyện cũng đã an bài ,những người mình thương yêu nhất sẽ có một cuộc sống mới , cuộc sống đời đời vĩnh hằng bên thượng đế yên vui và an lạc .. Cố lên HaNguyen , Họ không phải mất đi mà vẫn ở quanh chúng Ta , trong mọi nơi mọi lúc ...

Một chút chia sẽ với Ha Nguyên ..


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến:  
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI