Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

THÁNG CHẠP XUÂN NÀY

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Tư 1 18, 2012 9:01 am    Tiêu đề: THÁNG CHẠP XUÂN NÀY Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THÁNG CHẠP XUÂN NÀY


Sao em không về
Những ngày tháng chạp
Tôi mãi chờ mong
Suốt một mùa trăng

Sông Bồ quê mình
Xuân này xa vắng
Ầm thầm đợi em
Mỗi chuyến đò ngang

Nỗi nhớ trôi theo
Những cánh lục bình
Con nước lên rồi
Con nước lại ròng

Tiếng tu hú kêu
Giữa chiều đồng vọng
Mênh mông câu hò
Từ độ vào xuân

Tôi nhớ Phò Nam
Bên lỡ bên bồi
Thuở ấy em đi
Gởi lại dòng sông

Gởi lại cho tôi
Con đò bến nước
Gởi lại cho tôi
Mùa xuân tháng chạp

Sao em không về
Mùa trăng lần cuối
Để tôi bơ vơ
Thương nhớ bên cầu

Bên nớ bên ni
Nghìn trùng ngăn cách
Lòng tôi ước mơ
Xa tít góc trời

Niêm Phò quê tôi
Ngày em qua đó
Có thấy tình tôi
Vương vấn xuân này

Muốn tặng cho em
Một nhánh mai vàng
Để ở nơi xa
Thấy mùa xuân đến

Trong trái tim tôi
Đỏ thắm tình người
Đỏ cả trời mơ
Một lời thương nhớ


Long Thành 18/1/2012
Nguyễn Miên Tịnh tặng Lê Minh Mộng người em gái quê hương!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 1 18, 2012 9:49 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




Hôm nay về quê mẹ
Nôn nao mãi ngóng chờ
Khói bếp nhà lặng lẽ
Bồn chồn nhớ quê xưa

Ngập ngừng chân rộn bước
Ngang qua ruộng đồng chiều
Ngắm cánh đồng phía trước
Chợt nhìn “cầu” dấu yêu.

Anh ơi quê mình đó
Chiếc cầu như chờ đợi
Sông Bồ nước vẫn vơ
Mừng vui … bỗng nghẹn lời


Đón xuân bên sông Bồ
Chắc là vui lắm nhỉ?




Em và Cầu Niêm Phò, bên giòng sông Bồ đây anh Nguyễn Miên Tịnh!






Gió thoảng hương xuân mới
Hoa nở sắc xuân đầy

Xuân bừng lên phấn khởi
Xuân điểm vạn tơ mây.

Xin chúc xuân như ý
Như nắng xuân chan hòa

Bốn mùa Xuân ngự trị
Dòng xuân đẹp gấm hoa.

Em xin chúc anh nè
Xuân về đầy vui nhe!!!








_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Năm 1 19, 2012 9:32 am    Tiêu đề: Nhắn Gá»­i Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MM ơi! hình em đứng bên cầu phía sau lưng là quán nhậu sông Bồ. Phía bên trái là cái nhà thờ, đó là nhà thờ của dòng họ Nguyễn, ngày anh về ngồi ở quán nhậu đó ngắm người đi qua lại trên cầu, chính nơi đây MM đã đứng như anh đã từng đứng
Em đã về nơi anh đã từng về
Dòng sông Bồ quê mình thơ mộng
Kỉ niệm vẫn còn trong kỉ niệm
Đời anh như cánh lục bình trôi


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI