Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Này em ....

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 1 14, 2012 9:19 am    Tiêu đề: Này em .... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tặng em bài thơ từ cảm xúc khi gặp lại các em...

NÀY EM...

Em -  chim non - giữa mùa giông bão
Tan tác trời mây run rẩy bay
Đường xa thấp thoáng dòng ly biệt
Quê hương ngậm ngùi trong mắt cay

Tiên Sa này em - tôi xa em
Tuần dương sóng bạc nhớ môi mềm
Sao Mai lấp lánh về phương nớ
Bắc đẩu tìm đâu trong sương đêm

Ngũ Hành năm ngọn xa vời vợi
"Đệ nhất hùng quan" chẵng lối về *
" Nhật mộ hương quan hà xứ thị..." **
Chập chùng muôn dặm nẽo sơn khê

Mỹ Khê này em - tôi yêu em
Cát trắng hồn nhiên sóng dịu hiền
Ta - cố nhân chừ như khách lạ
Một đời phiêu bạt với truân chuyên

Lại một Xuân về -  em có hay
Nam Ô này em - rừng dương say
Vi vu thổi mất tình trong mắt
Sao Mai này em - mưa bụi bay...

Phan Nguyễn Châu Uyên

* Hải vân quan là "Đệ nhầt hùng quan" (Vua Minh Mạng đặt tên)
** Quê hương khuất bóng hoàng hôn.. ( Tản Đà dịch)


Sáng dậy đọc bài thơ của em làm hồn em lên mây, bây giờ anh có nhiều em gái rồi, tha hồ viết thơ tặng. Còn riêng em, em mê đọc thơ lắm anh ơi!! Cám ơn anh!




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 1 15, 2012 9:32 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


TÌNH GIÀ...



Phan Khôi kể chuyện " Tình già...
Hai mươi năm sau hai mái đầu xanh..."
- Cùng lắm chỉ bốn mươi chứ mấy !

Ta bảy mươi mà con tim vẫn vậy
Háo hức mong chờ như thuở mới hai mươi !

- Lão già ơi còn máu chảy trong người
Còn thổn thức là đam mê cháy bỏng
Lão cứ  như chưa bao giờ được sống
Lão cứ yêu nếu rung động vì yêu...

Ta hom hem như cành khô nắng hạn
Răng đã rụng rồi móm mém cùng ai ?

- Lão già ơi thân trâu ngựa một thời
Phần còn lại lão dành cho lão với
Lão hãy hồn nhiên như hồi trẻ dại
Hãy nhìn mặt trời để bóng ngã sau lưng

Tai đã nặng, mắt mờ mây trắng đục
Ta cô đơn đối diện với lòng ta...

Lão già ơi phúc lão mấy mươi đời
Nên tai điếc để không nghe dối trá
Mắt lão mờ để không còn xa lạ
Dáng người xưa một thuở trong tim...

Phan Nguyễn Châu Uyên

Các bạn ơi, các bạn đoán đi nha, bài thơ này tặng ai?




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến:  
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI