Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Lâu lắm ..Ban-Mê !LA

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Ba 1 10, 2012 3:34 am    Tiêu đề: Lâu lắm ..Ban-Mê !LA Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

LÂU LẮM ..BAN-MÊ !


thơ Trần Vĩnh An



lâu lắm ta không cười to tiếng
cầm ly bia uống ngất ngưỡng say
lâu lắm giọng ta khàn không vì hát í..a
vừa hết nguyên ly gió tràn vào châm đầy nỗi nhớ
ta sướng bữa này ngày lên phố núi
có bạn có thầy tụ hội mùa vui
sao không nhỏ dại thời thèm thuồng cây kẹo
lại thèm vui giữa những gã bạc đầu
ngày không gió tái tê say vị đắng
giữa ban-mê sóng sánh bước chân ngà
lâu lắm rồi ta không hề được ngã
giờ té đau ,đau mù sương phố núi la đà


ta lết bộ mòn chân đêm ngoài phố
lạnh bám người ngậm lắp bắp xuýt xoa
lâu lắm rồi ta không được đi xa
giờ gặp ngọn thông xanh che chắn dả quỳ
lâu lắm rồi ta không còn kịp hét lên cho thỏa
dẫu hồ đồ giống hệt kẻ lanh thang
có giấu hết ngày vui vừa chẻ ngọn
dốc phố ngọn đèn có bạn có em
ban-mê -người biết ngày nào gặp lại
chút sương còn lành lạnh giống hôm nay
ta thiết tha cùng ngày say nhức nhối
nhưng không nhức con tim lành lạnh chiều phai
lâu lắm rồi ta nào được say hoang
giờ có đọng con mắt buồn ray rức
ta đi về túi xách đeo bỗng nhẹ
thầy-bạn rồi xa..sau lưng phố núi nghẹn ngào.



10.1.2012
tặng tất cả bạn bè ngày gặp nhau tại Ban-Mê


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: Ba 1 10, 2012 5:02 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ui chu choa ! Bữa ni anh Hùng làm thơ hay quá ... có lẽ vì nhờ cái nắng, nhờ cái gió Tây Nguyên đó anh Hùng hỉ ? Để Tóc Trắng thử xem ...

Phố núi cao
Phố núi tình thân
Nên xa lắc, vẫn còn nỗi nhớ !
Ta găp nhau không phải tình cờ
Xao xuyến quá, bao ngày tháng cũ
Xin cảm ơn thầy bạn mến thương
Xin cảm ơn ngày tháng đong đầy
Bao kỷ niệm nay cùng hội ngộ
Ánh mắt nhìn sao quá đỗi vấn vương
Đã thầm hiểu bao điều hối tiếc
Và gần hơn sau những tấm chân tình ...
Phố núi có cao, nhưng tình không đơn điệu
Lâu lắm rồi ta mới gặp lại nhau
Có chén say, chén nhớ , chén lòng
Ta uống cạn, thâm sâu đời tri kỷ !
Razz


10/01/2012



_________________


Được sửa bởi Toc Trang ngày Ba 1 10, 2012 10:37 am; sửa lần 4.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Ba 1 10, 2012 8:07 am    Tiêu đề: Nhắn Gá»­i Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nhắn gửi Trần Vĩnh An! Bài thơ đọc răng mà hay rứa, làm NMT xúc động lạ lùng, tặng Vĩnh An bài thơ
Phố Núi
Dốc mù sương trong hồn em rất lạ
Sao anh chả về thở khói tình bay
Nhớ thu xưa trên dốc sầu vẫy biệt
Anh dặm trường rong ruỗi cuối chân mây


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Ba 1 10, 2012 8:50 pm    Tiêu đề: Cám Æ¡n! Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn N.Thu,L.Long.Lâu ni thơ bị bí,nhờ đi chơi Ban Mê có tứ thơ lạ nên viết được đó .Nhớ các bạn.
TVA.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến:  
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI