Nguyen Mien Tinh HS SaoMai
Ngày tham gia: 04 12 2009 Số bài: 18
|
Gửi: Năm 12 01, 2011 3:39 am Tiêu đề: TẶNG NHỎ TÃŒNH YÊU CỦA ANH |
|
|
TẶNG NHỎ TÌNH YÊU CỦA ANH
Nhá» Æ¡i chiá»u nay anh xin lỡ hẹn
Äợi ngà y mai thứ bảy sẽ gặp nhau
Anh cầu mong cho thá»i gian qua mau
NhỠsẽ hết buồn sau giỠtan lớp
Anh mãi là tên há»c trò khá» dại
Bà y tỠlòng mình trăm nhớ ngà n thương
Bao tháng năm tương tư đứng bên đưá»ng
Có yêu anh đừng dá»—i há»n nhá» nhé
Cám Æ¡n nhá» cho anh niá»m hy vá»ng
Äể không còn hóa đá bởi vì ai
Mắt nai hiá»n ngoan giữa bầy con gái
Lần đầu tiên lòng anh biết buâng khuâng
Gởi tặng nhỠnhững vần thơ sầu mộng
Có chép và o trong lưu bút tình anh
Nắng hạ và ng trên mái tóc long lanh
Dòng má»±c tÃm Ä‘ong đầy từng ká»· niệm
Chiá»u nay anh lang thang trước cổng trưá»ng
Ngẩn ngơ nhìn theo những tà áo trắng
NhỠơi mai nầy Long Thà nh xa vắng
Anh Ä‘i tìm bóng dáng nhá» suốt Ä‘á»i
Long Thà nh 1/12/2011
Nguyễn Miên Tịnh
|
|