Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Mười Thương Cho Em
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Hai 9 19, 2011 7:44 am    Tiêu đề: Mười Thương Cho Em Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MƯỜI THƯƠNG CHO EM


Một là thương mái tóc em
Mong manh từng sợi mượt mà như tơ
Hai thương em đứng như mơ
Một tà áo lụa làm ngơ anh nhìn
Ba thương môi mỏng đắm chìm
Say sưa anh nhớ anh tìm em ơi
Bốn thương anh nhớ em ngồi
Tròn xoe đôi mắt bồi hồi nhớ ai
Năm thương lòng nhẹ như nai
Khi em tựa góc cành mai nở vàng
Sáu thương em bước nhẹ nhàng
Hồn anh em gửi mộng vàng chiều nay
Bảy thương vai mỏng dáng gầy
Chân thơm em đến chốn này tìm anh
Tám là em đã thương anh
Để lòng mơ mộng chiều xanh mây trời
Chín là anh đã có nơi
Gởi tên thương nhớ cho đời thăng hoa
Để rồi đông đến thu qua
Mười thương anh gửi xuân hoa, hạ tình
Em thương đừng để vô tình
Anh không còn nữa nếu mình mất nhau


Long Thành 15/9/2011
Nguyễn Miên Tịnh
Tặng O saomai ngày xưa


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Ba 9 20, 2011 12:28 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Ui chao ui, M cũng là O SaoMai ngày xưa nè, chắc là M phải dành trước quá!!!


Đêm nay ngồi ngắm sao trời
Đọc thơ anh viết, nhớ thời xa xôi
Cánh chim mãi tận mù khơi
Thơ ai vang vọng chơi vơi trong lòng
Mong ai cũng nhớ cũng trông
Cho lòng chung lối cho hồn nở hoa
Cho em ánh mắt hiền hòa
Cho hồn anh cất lời ca ru tình

hihihi...

Vào một đêm đầy trăng sao nhớ SaoMai và .... thèm đọc thơ của anh lắm





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Thanh Tu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 28 11 2010
Số bài: 927

Bài gửiGửi: Tư 9 21, 2011 9:28 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đúng là O MM. ni nhanh chân thiệt ,TT.cũng O SaoMai ngày xưa nì...
Thôi thì Anh NguyễnmienTịnh làm bài thơ ni có tới mười thương lận ...
O SaoMai mô đọc thấy "THUONG "nào giống mình là của mình đó hỉ ,còn
khong cứ réo ...NMT nghen !
O MM.ơi ! tìm thấy "Thương" mô chưa ?
Tìm hộ TTú với ... Ngẫm nghĩ mới thấy Ôn Thi Sĩ ni khôn thật ,một
bài mà "tẹng" tới mười O. Hehehe
Laughing Laughing Laughing


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Há»’NG GAI
HS SaoMai


Ngày tham gia: 23 6 2009
Số bài: 292

Bài gửiGửi: Tư 9 21, 2011 9:48 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thanh Tu đã viết :
... Ngẫm nghĩ mới thấy Ôn Thi Sĩ ni khôn thật ,một
bài mà "tẹng" tới mười O. Hehehe
Laughing Laughing Laughing


Noái như chị TT, đề nghị nhà thơ đổi tựa bài thành CHO THƯƠNG MƯỜI EM đi nhé! Hahahaha.... Laughing Very Happy


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 9 21, 2011 11:00 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Vậy thì O Hồng Gai muốn "THƯƠNG" số mấy vậy? hihi...

O Thanh Tú nè, M thấy "Một" thương đúng là của O rồi

Một là thương mái tóc em
Mong manh từng sợi mượt mà như tơ


Mái tóc của O dài và mượt mà quá ...

Tặng thêm cho O nữa:

Giữa vườn triệu đóa hồng xinh
Dịu dàng bướm nhảy theo hình của em
Sớm mai sương phủ ướt mèm
Hình như mây gió thì thầm gọi em



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Thanh Tu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 28 11 2010
Số bài: 927

Bài gửiGửi: Năm 9 22, 2011 12:27 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ồ ! O MM.xuất khẩu thành thơ hay tuyệt...
Nếu O là... thì tui đã mê...rồi...nghĩa là không tới Ôn Xecura mô !
Cám ơn O hỉ


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Dương Nhị Ngọc
HS SaoMai


Ngày tham gia: 11 9 2011
Số bài: 5

Bài gửiGửi: Năm 9 22, 2011 12:56 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Một mình anh yêu mười cô Sao Mai, em sợ tuổi thọ của anh rất chóng tắt đấy nhá.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Năm 9 22, 2011 5:23 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thanh Tu đã viết :
[i] Ồ ! O MM.xuất khẩu thành thơ hay tuyệt...
Nếu O là... thì tui đã mê...rồi...nghĩa là không tới Ôn Xecura mô !
Cám ơn O hỉ


" Bà con ơi " - Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống - cho hợp nghĩa và đúng ý O Thanh Tú .
Thái Ngô em sẽ gởi '' tẹng " một chiếc áo đầm rất , rất đẹp - giá 200 tiền .
Thiệt đó . mại dzô đi bà con .

Hahaha .[/i]


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Há»’NG GAI
HS SaoMai


Ngày tham gia: 23 6 2009
Số bài: 292

Bài gửiGửi: Sáu 9 23, 2011 9:32 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Há»’NG GAI đã viết :
Thanh Tu đã viết :
... Ngẫm nghĩ mới thấy Ôn Thi Sĩ ni khôn thật ,một
bài mà "tẹng" tới mười O. Hehehe
Laughing Laughing Laughing


Noái như chị TT, đề nghị nhà thơ đổi tựa bài thành CHO THƯƠNG MƯỜI EM đi nhé! Hahahaha.... Laughing Very Happy


Anh nhà thơ ơi! Chờ miết không thấy anh có ý kiến ý kọt chi, nên ông hàng xóm của em mần đại bài CHỤC EM THƯƠNG THƯƠNG HẾT CẢ MƯỜI. Vì ổng nghĩ mỗi em một vẻ dễ tìm hơn là một em mười vẻ như thơ anh. Mời anh coi thơ của ổng nghe.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Sáu 9 23, 2011 11:02 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chà ra câu đố khó quá hè ???? muồn giựt giải 1 cái áo đầm để làm dáng với thiên hạ .. Laughing Laughing Có trúng kô nè ?
Nếu như O đó là MƯỜI ..... .. thì tui đã mê tít rồi có nghĩa không tới ôn xêcura mô
Vì ôn đó muốn ôm hết cả đất trời mà ... hi hi hi .. kô biết đi hết đoạn đường dốc đó còn bình thường .. hay là <phìng phường > đây o TÚ ơi..


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
xecura
HS SaoMai


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 212

Bài gửiGửi: Sáu 9 23, 2011 11:30 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Á chà chà !!! Cây muốn yên mà gió chẳng chịu ngừng... phải không ??
Giờ đến phiên O CQ muốn Xecura làm Vi Tiểu Bảo phải không ?
Hảy đợi đấy, cây mà rung thì trái rụng không còn để O CQ hái hết đó nha...
hahahahah


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Sáu 9 23, 2011 11:31 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hahaha . Cung Quảng điền từ rồi đó !!!!!
Có đúng ý của O không hả Thanh Tú ?????

O Quảng chắc như đinh đóng cột - rằng thì là - sẽ được ' tẹng ' cái áo đầm ...để làm duyên với thiên hạ .

Hahaha - Ý O ra răng thì O nói đi .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Bảy 9 24, 2011 2:49 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HU HU HU... Sad Crying or Very sad Crying or Very sad Cq sợ anh XECURA quá đi .. XÍ cho tiểu muội can
đừng rung cây ... rụng hết .. thì khổ cho Mười nường đó nghen anh ... Rolling Eyes


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Thanh Tu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 28 11 2010
Số bài: 927

Bài gửiGửi: Bảy 9 24, 2011 3:19 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Í ! Trời ạ ....Câu "Cây muốn yên mà gió chẳng chịu ngừng..."phải để Thanh Tú nói mới đúng. Hình của anh và Minh Mộng đẹp, người ta thật lòng xin, rứa mà lại dám nói là sang hình ra để cho mọi ngườ treo cửa ngõ chống trộm, còn vụ kia thì chỉ mới nói nếu như .... thì Ôn XECURA đã bảo là giành giựt O MMộng với ÔN. Thôi thì oan này biết tỏ cùng ai.........Thế là
thêm một O nữa...NGHẸN ...LỜI...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Hai 9 26, 2011 8:23 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thanh Tu đã viết :


Nếu O là... thì tui đã mê...rồi...nghĩa là không tới Ôn Xecura mô !
Cám ơn O hỉ


Thôi đi, mấy người sai bét mà đòi quà thưởng, O Thái hứa thì phải thưởng, M chờ đó...

Nếu O là... ĐÀN ÔNG thì tui đã mê... O rồi...nghĩa là không tới Ôn Xecura mô !

Đúng chưa O nớ?




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI