Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Nỗi Nhớ Sông Bồ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Sáu 9 23, 2011 9:59 am    Tiêu đề: Ná»—i Nhá»› Sông Bồ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nỗi Nhớ Sông Bồ


Tôi đứng bên sông nghe tiếng gọi đò
Thương mẹ lưng còng tháng ngày mong đợi
Em còn ở xứ người xa vời vợi
Bao năm rồi sao chưa thấy về thăm

Ai cắm sào neo đò trên bến nước
Câu hò xưa buồn man mác đêm trăng
Bóng dáng mẹ suốt một đời thầm lặng
Lam lũ vì tôi một nằng hai sương

Cho tôi xin cầm mái chèo khua sóng
Tình quê hương lan rộng cả đôi bờ
Mẹ thả xuống dòng sông từng nỗi nhớ
Ước mơ này xao xuyến mãi lòng tôi

Về đi em cầu đã bắc sang sông
Bến cũ đò xưa bây giờ hoang vắng
Chỉ có nhớ thương mênh mông trong nắng
Lời hẹn thề của ai đó phai mờ

Tôi lắng nghe từ trong làn gió thoảng
Tiếng mẹ gọi đò vọng lại xa xăm
Em ở đâu phương trời nào xa lắm
Sông bồ ơi! tôi biết đợi chờ ai.


Long thành 23/09/2011
Nguyễn Miên Tịnh
tặng O Ngày Xưa người em gái quê hương
0613544334


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Sáu 9 23, 2011 11:35 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Em đứng bên ni đợi chuyến đò
Nhưng mà hỏng thấy biết răng đây?
Đò đi không chèo qua "châu" khác
Thôi thì hãy đợi chuyến bay nha?

Lần trước về làng, có đi thăm mộ của Ôn Mệ và mấy O của em, cũng nhớ ngày xưa đi làng Niêm Phò chỉ có mấy dặm thôi, có 1 ngôi chùa nhỏ, trước mặt có cây ?? phong??, quên tên rồi. Làng anh cũng có mấy người gọi ba em là Bác, còn bến đò ở làng Phò Nam ngay trước mặt nhà O Khán Kiều, em bà con của Ba em, thiệt là có 1 sự ngẫu nhiên quá,


Xa xa mây nước mịt mùng.
Nhớ sông em thấy sao lòng ngẩn ngơ.
Bao năm ngày tháng đợi chờ.
Mong nhiều khắc khoải ngày về bên sông.
Đừng buồn nữa nhé sông ơi!.
Ta mong đươc thấy nụ cười của sông




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Bảy 9 24, 2011 2:56 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh Nguyễn Miên Tịnh ơi ! TN thích khổ thơ ni :

Tôi đứng bên sông nghe tiếng gọi đò
Thương mẹ lưng còng tháng ngày mong đợi
Em còn ở xứ người xa vời vợi
Bao năm rồi sao chưa thấy về thăm


Bao năm rồi sao chưa thấy về thăm ; câu thơ ni nửa như trách móc , nửa đợi chờ.

Cám ơn anh đã cho đọc một bài thơ hay !

Mến,
TuyetNhung


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI