Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Hội An Mùa Lá Đổ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Năm 10 06, 2011 12:12 am    Tiêu đề: Há»™i An Mùa Lá Đổ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hội An Mùa Lá Đổ


Hội An đã cuối mùa lá đổ
Nắng có vàng trong nắng không em
Nhớ thương ai giữa chiều phố cổ
Anh nhặt tình em trên cỏ khô

Nghe gió heo may từ đâu tới
Bâng khuâng mơ tà áo em bay
Cổng trường xưa anh còn đứng đợi
Nỗi buồn này thầm lặng bên đời

Ngày chia tay lòng anh vẫn nhớ
Chiều Hội An tim tím màu hoa
Mối tình đầu cho nhau dang dở
Anh xé từng trang vở làm thơ

Bỗng thấy mình như người khác lạ
Lang thang tìm kỷ niệm thuở nào
Bước chân anh vang trên sỏi đá
Một thời yêu em mãi vắng xa

Hội An đã cuối mùa lá đổ
Hoàng hôn mênh mông cả chùa cầu
Dòng sông Hoài lững lờ sóng vỗ
Con đò chở trăng về nơi mô


Nguyễn Miên Tịnh
Long Thành 6/10/2011
Số ĐT:061.3544334


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 10 09, 2011 9:19 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


CHIỀU VỀ HỘI AN!!!


Sáng tác: Hoàng Lân





Chiều về Hội An mênh mông mênh mông hai bên đường gió cát
Rì rào hàng cây trong gió xôn xao nghe như một khúc hát
Về những ngôi nhà còn in dấu xưa một thành phố nhỏ trông ra biển đông
Dọc theo bến sông những ngôi chùa cổ, vọng vang thoi rộn ràng
Mùa xuân đang tới đó

Ơi Hội An quê hương em trong gió chiều niềm vui dâng lên
Ơi Hội An hôm nay trường tươi ngói hồng ta xây đẹp như cô giáo với đàn em bé thơ ngây

Cửa Đại chiều nay mây bay mây bay vờn theo làn gió ấm
Bồng bềnh thuyền vui tôm cá xôn xao trong khoan đầy ấp gió
Một nét xa mờ đàn chim én bay,
về cù lao chàm thêm yêu nồng say
Trời xanh mắt em nước sông Thu Bồn,
đường xa mới quen mặn nồng
Giọng ai thương lắm đó

Ơi Hội An quê hương em, một tiếng đàn gởi thêm bâng khuân, cho bài ca hôm nay niềm tin gói trọn cùng em,
thủy chung son sắc như màu tím biếc chân mây.







_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Hai 10 10, 2011 12:10 am    Tiêu đề: Nhắn Gá»­i Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O ngày xưa MM ơi. bài thơ nhớ về Hội An hay ghê nhiều cảm xúc. chắc MM đã về Hội An nhiều lần rồi thành thử ra ý rất hay.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI