Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Về Thăm Đà Nẵng

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Hai 8 22, 2011 8:48 am    Tiêu đề: Về Thăm Đà Nẵng Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Về Thăm Đà Nẵng


Từ khi tôi bỏ trường đi biền biệt
Bóng dáng em còn vương vấn trong mơ
Ngày tháng trôi qua mòn mỏi đợi chờ
Mong có một ngày về thăm chốn củ

Tôi thả xuống sông Hàn từng kỷ niệm
Nhớ thương em mùa hạ ấy chia tay
Ba mươi mấy năm trở lại nơi đây
Sao trong lòng tôi cứ bâng khuâng mãi

Đi tìm em giữa chiều mênh mong nắng
Tôi ngỡ ngàng nhìn Đà Nẵng khác xưa
Công viên đó bây giờ không còn nữa
Gốc phố kia xa lạ quá em ơi

Tôi đứng bơ vơ trên mảnh đất này
Bổng thấy dòng đời như là hoang vắng
Nhớ Cổ Viện trưa áo dài lụa trắng
Hoa sứ rơi bên tường đá buồn tênh

Gặp lại em tôi mừng rơi nước mắt
Hai đứa ngồi tâm sự suốt buổi chiều
Nắng hanh vàng cả con đường Hoàng Diệu
Mái tóc em dài xao xuyến hồn tôi

Tình yêu đó bồng bềnh trong ký ức
Ba mươi mấy năm mộng đã phôi phai
Nổi buồn này không biết gửi cho ai
Mai tôi giã từ em và Đà Nẵng


Đà Nẵng-Long Thành
Ngày 22/08/2011
Nguyễn Miên Tịnh tặng TT


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 8 24, 2011 11:43 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Tình yêu đó bồng bềnh trong ký ức
Ba mươi mấy năm mộng đã phôi phai
Nổi buồn này không biết gửi cho ai
Mai tôi giã từ em và Đà Nẵng






Mai tôi giã từ em và Đà Nẵng
Nổi buồn này không biết gửi cho ai
Thôi hãy gửi tư tình theo mây khói
Lặng nhìn người, thờ thẩn gọi "em ơi"!!




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Há»’NG GAI
HS SaoMai


Ngày tham gia: 23 6 2009
Số bài: 292

Bài gửiGửi: Năm 9 08, 2011 3:40 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh nhà thơ Nguyễn Miên Tịnh ni hay thiệt, đi Huế là có thơ tặng em Lăng Cô, đi sông Hàn là y như rằng có thơ tặng em Đà Nẵng. Mai mốt ảnh đi Sài Gòn sẽ có một số thơ tặng một số em Sài Gòn, (vì SG nhiều em). Và biết chừng mô ảnh tạt qua Q.12 là sẽ có ít nhứt một bài tặng em... Quờ Thập Nhị. Laughing Very Happy


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Ba 10 04, 2011 10:43 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI