Huynh thi Tuyet Nhung Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008 Số bài: 3657
|
Gửi: Bảy 7 30, 2011 12:50 am Tiêu đề: Tôi Ä‘i |
|
|
Tôi đi
Tôi đi, vỠtỉnh lẻ
Bá» lại ở phÃa sau
Một Sà i gòn hoa lệ
Chưa kịp gặp ngưá»i vá»
Tôi đi, đi rất xa,
HÃ nh trang mang theo lÃ
Tim già nua ná»a trái
Ná»a còn lại xót xa
Chẳng phải là nhiệt tình
Cũng không là nhiệt huyết
Lẽ nà o ngưá»i chẳng biết
Tim có lần hồi sinh
Tôi chỉ là cỠlạ
Má»c dại ở sân sau
Qua vưá»n xưa nhẹ gót
Khẽ thôi kẻo lá đau
Sớm thu ngồi chải tóc
Rụng nhiá»u sợi ngắn dà i
Nợ trần chưa trang trắng
Sao đã vội tà n phai ?
SG 30.7.2011
|
|