Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

EM Ơi MAI HÃY KHÓC

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Lê Minh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 03 4 2010
Số bài: 280

Bài gửiGửi: Bảy 11 12, 2011 6:09 pm    Tiêu đề: EM Æ i MAI HÃY KHÓC Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

EM ƠI MAI HÃY KHÓC


Em ơi sao lại khóc
Nắng đầu ngày mới lên
Em ơi sao ngồi khóc
Người yêu còn kề bên

Vòng tay không đủ ấm
Nên vòng tay thiếu êm
Tình yêu hết nồng ấm
Nên gần còn buồn thêm

Em ơi xin đừng khóc
Cuộc đời còn đang tươi
Em ơi xin ngừng khóc
Chuyện buồn rồi qua thôi

Nước mắt không là gió
Mát lòng đang xót xa
Nước mắt đâu nào có
Giữ được ngày hôm qua

Sao em không lặng lẽ
Âm thầm rồi chia xa
Sao em không lặng lẽ
Cho cuộc tình êm qua

Em ơi mai hãy khóc
Khi Người không còn bên
Em ơi mai hãy khóc
Một lần rồi sẽ quên
11/11


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Bảy 11 12, 2011 10:11 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ui chao ơi , Anh Lê Minh làm thơ hay quá

Em ơi xin đừng khóc
Cuộc đời còn đang tươi
Em ơi xin ngừng khóc
Chuyện buồn rồi qua thôi

Nước mắt không là gió
Mát lòng đang xót xa
Nước mắt đâu nào có
Giữ được ngày hôm qua

Mấy câu ni O mô mà còn buồn thì chít với anh Lê Minh đó ha ha ha Laughing
Khổ thơ nhẹ nhàng , ý thơ thật hay đó ..cám ơn anh ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 11 12, 2011 11:28 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Sao mà phải đợi mai hãy khóc? Khóc thì khóc liền để có người dổ chứ phải không anh Lê Minh? hihi

Đã bảo rằng đừng khóc
Sao lệ lại trào tuôn?... huhu...

Hay lắm ...



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Lê Minh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 03 4 2010
Số bài: 280

Bài gửiGửi: CN 11 13, 2011 11:34 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn Tulip và Lmm đã qúa khen .
( khen ít thôi , khen nhiều qúa coi chừng bể cái mũi )


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
phale
HS SaoMai


Ngày tham gia: 19 7 2008
Số bài: 448

Bài gửiGửi: Hai 11 14, 2011 12:08 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh ơi, đâu có khóc
Vì ngày mai chia xa !
Anh ơi, đâu có khóc
Vì ngày mai ra đi !
Bên anh em vẫn khóc
Vì tình ta thăng hoa !

[ Đôi lúc vui người ta cũng khóc ] ha ha ...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lehuongnguyen
HS SaoMai


Ngày tham gia: 13 6 2010
Số bài: 227

Bài gửiGửi: Hai 11 14, 2011 10:47 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nước mắt không là gió
Vẫn làm lòng dịu êm.
Nước mắt là thác đổ
Cho cuộc tình nhẹ tênh.

Hãy để người ta khóc
Khi còn người ở bên.
Rồi mặt trời sẽ lên
Và em không buồn nữa
Và anh lại lên đường...



Tặng người bạn đa cảm.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Lê Minh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 03 4 2010
Số bài: 280

Bài gửiGửi: Ba 11 15, 2011 4:48 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

"Bên anh em vẫn khóc
Vì tình ta thăng hoa !
Nước mắt là thác đổ
Cho cuộc tình nhẹ tênh.
"

Cám ơn phale và lehuongnguyen . Hai bạn mà ráp lại thì ....
khóc cho nhẹ ... cho thăng hoa...cái ni thì thiệt tình không biết à nghe !!!
Vì hai nhân vật trong bài thơ là hai bạn trẻ xa lạ mà người viết chỉ tình cờ chộ trong một buổi sáng đẹp trời ...

Bạn Hiền ơi ,
Đa Cảm là nhiều bệnh đó phải không ?Rứa thì ra đường là phải bớt nhìn cho ít bệnh lại ... ha ha ha


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến:  
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI