Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Nắng xuân

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
lehuongnguyen
HS SaoMai


Ngày tham gia: 13 6 2010
Số bài: 227

Bài gửiGửi: Hai 2 28, 2011 3:39 am    Tiêu đề: Nắng xuân Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nắng xuân





Trong veo như hổ phách
Nắng rưới nhẹ hiền hòa
Mai vàng phơi cánh mỏng
Long lanh ngọc sương hoa

Với tay kéo rèm cửa
Đón nắng xuân tràn vào
Ai mở lòng đón nhận
Tình yêu Người ban trao.

Nắng hong mùa xuân chín
Hoa rực rỡ mãn khai
Cành khô đâm chồi biếc
Mơn mởn lộc vườn ai.

Mân côi
28/2/2011.
Tặng con gái Xuân Lộc
và các bạn đón xuân viễn xứ.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Lê Minh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 03 4 2010
Số bài: 280

Bài gửiGửi: Hai 2 28, 2011 3:57 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn MC Lệ Hường .

Trời cho nắng xuân
Đất cho hương xuân
Thơ cho ý xuân
Bạn cho tình xuân


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộng-Huyền
HS SaoMai


Ngày tham gia: 21 4 2010
Số bài: 553

Bài gửiGửi: Hai 2 28, 2011 11:10 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trời ban cho nắng xuân hiền.
Đất cho hoa trái hương tình thơm ngon.
Thơ mang ý xuân véo von.
Bạn tôi thương tặng tình xuân tuyệt vời.

Lệ Hường ơi, thơ của mi lúc mô cũng là thơ: rất hay. Cám ơn nghe mi.
Lê Minh à, cám ơn ý của anh, nhờ rứa mình đã cọp dê, và "ráng" làm vài câu thơ con cóc "múa rìu qua mắt thợ" LH. Cám ơn anh.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenNgocDanh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 01 4 2010
Số bài: 73

Bài gửiGửi: Hai 2 28, 2011 7:13 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lê. Hường ơi, bài thơ hay quá:

Với tay kéo rèm cửa
Đón nắng xuân tràn vào
Ai mở lòng đón nhận
Tình yêu Người ban trao.


Chỉ vậy thôi mà mà nắng xuân bất tận, một
tình yêu nồng ấm, trong biển tình đầy lộc xuân.
chúc mừng và chờ đón những vần thơ mới đầy xuân của LH.
Thân chào.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Hai 2 28, 2011 8:02 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Trời cho hoa nở đầy vườn
Giọt sương lắng đọng vấn vương lá cành
Xuân về nắng chiếu lung linh
Bướm vàng, bướm đỏ lanh chanh gợi hồn
Bây giờ nụ ngát hương xuân
Tình yêu như nắng vương sân mỗi ngày




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lehuongnguyen
HS SaoMai


Ngày tham gia: 13 6 2010
Số bài: 227

Bài gửiGửi: Năm 3 03, 2011 3:52 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn các bạn đã hòa điệu với mình trong nắng xuân.Sự ưu ái của các bạn làm mình trở lại với nàng thơ đấy,đã quá lâu rồi cuộc đời tẻ nhạt,làm thơ sợ người ta cười,người ta chê.Về lại "mái nhà xưa" thấy được động viên nhiều nên mình thấy có "dũng khí",dù biết rằng nguồn cảm hứng không còn dạt dào như thuở là nữ sinh Sao mai.Lúc nầy diễn đàn phong phú quá,cám ơn BĐH.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mộng-Huyền
HS SaoMai


Ngày tham gia: 21 4 2010
Số bài: 553

Bài gửiGửi: Năm 3 03, 2011 12:37 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Không có chi mô mi nợ. Hẹn ngày tái ngộ.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến:  
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI