NguyenMienTinh HS SaoMai

Ngày tham gia: 15 9 2009 Số bài: 681
|
Gửi: Hai 4 16, 2012 10:20 am Tiêu đề: Gởi Huế Cho Em |
|
|
Gởi Huế Cho Em
Ngà y ra đi tôi gởi Huế cho em
Gởi lại dòng sông tiếng hò mái nhị
Ai chèo đò chở trăng vỠthôn VỸ
Chở giùm tôi từng đêm nhớ đêm thương
Mùa trăng đó tôi giã từ THÀNH NỘI
Biết khi nà o qua Cồn Hến tìm em
Hương Giang ơi tôi một lần lỡ hẹn
Äể tình em vương vấn mấy nhịp cầu
Lần cuối nà y đợi em nơi bến vắng
Kim Long buồn sương rơi trắng hà ng cau
Ná»a mai kia hai đứa có xa nhau
Bên nớ bên ni vẫn còn kỉ niệm
Gởi lại em bà i thơ trên nón lá
Bao năm rồi ấp ủ mãi trong tim
Tôi đã yêu áo dà i em mà u tÃm
Thương mái tóc thỠlơ lững bỠvai
Ngà y tôi đi Huế vừa mới sang thu
Gió heo mây vá» muôn chiá»u lá đổ
Xa Huế lòng tôi như ngà n sóng vỗ
Lá»i tạ từ gá»i lại giữa sân ga
Chia tay em mới thấy buồn ray rứt
Con đò xưa khắc khoải giữa đôi bá»
Tôi xa Huế khi tình còn dang dở
Gởi lại em vầng trăng khuyết cô đơn
Long Thà nh 8/7/2011
Nguyễn Miên Tịnh
|
|