Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

NHỚ SAO MAI THƯƠNG EM HỒNG ĐỨC

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Mien Tinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 04 12 2009
Số bài: 18

Bài gửiGửi: CN 8 22, 2010 9:17 pm    Tiêu đề: NHỚ SAO MAI THƯƠNG EM Há»’NG ĐỨC Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NHỚ SAO MAI THƯƠNG EM HỒNG ĐỨC



Xa em anh nhớ con đường Thống Nhất
Ngày xưa theo nhau đi học qua đây
Đứng chờ em trước cổng trường Hồng Đức
Anh bâng khuâng nhìn áo lụa ai bay


Chiều hôm đó vì em không đến lớp
Nên trong lòng anh cứ mãi vấn vương
Phan Châu Trinh đường rợp đầy bóng nắng
Anh về Sao Mai mong đợi người thương


Anh đã ngồi thật lâu trên ghế đá
Giữa công viên lồng lộng gió sông Hàn
Đường Độc Lập vắng em mênh mông quá
Ai nhặt dùm anh từng chiếc lá vàng


Hoa phượng đỏ cả khung trời kỷ niệm
Anh khắc tên em vào những hàng cây
Lê Đình Dương tháng sáu buồn vời vợi
Hai đứa chia tay sau mùa hạ này


Lần cuối gặp nhau góc đường Hoàng Diệu
Em vội vàng trao lưu bút cho anh
Thơ học trò còn nguyên màu mực tím
Bao nhiêu năm anh nuối tiếc ngày xanh


Trường của em cách trường anh mấy ngả
Sao bây giờ tình hai đứa xa xăm
Một mai kia anh trở về Đà Nẵng
Hồng Đức - Sao Mai cát bụi trăm năm


21.8.2010
Long Thành
Nguyễn Miên Tịnh


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Hac giay
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 237

Bài gửiGửi: Hai 8 23, 2010 7:44 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh Nguyễn Miên Tịnh ơi ! mần bài thơ ni thì mấy O Sao Mai kiện chết đó


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
vutamnamdinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 16 10 2008
Số bài: 61
Đến từ: Nam Định, Việt Nam

Bài gửiGửi: Bảy 4 28, 2012 8:21 am    Tiêu đề: Re: NHỚ SAO MAI THƯƠNG EM Há»’NG ĐỨC Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nguyen Mien Tinh đã viết :
NHỚ SAO MAI THƯƠNG EM HỒNG ĐỨC



Xa em anh nhớ con đường Thống Nhất
Ngày xưa theo nhau đi học qua đây
Đứng chờ em trước cổng trường Hồng Đức
Anh bâng khuâng nhìn áo lụa ai bay


Chiều hôm đó vì em không đến lớp
Nên trong lòng anh cứ mãi vấn vương
Phan Châu Trinh đường rợp đầy bóng nắng
Anh về Sao Mai mong đợi người thương


Anh đã ngồi thật lâu trên ghế đá
Giữa công viên lồng lộng gió sông Hàn
Đường Độc Lập vắng em mênh mông quá
Ai nhặt dùm anh từng chiếc lá vàng


Hoa phượng đỏ cả khung trời kỷ niệm
Anh khắc tên em vào những hàng cây
Lê Đình Dương tháng sáu buồn vời vợi
Hai đứa chia tay sau mùa hạ này


Lần cuối gặp nhau góc đường Hoàng Diệu
Em vội vàng trao lưu bút cho anh
Thơ học trò còn nguyên màu mực tím
Bao nhiêu năm anh nuối tiếc ngày xanh


Trường của em cách trường anh mấy ngả
Sao bây giờ tình hai đứa xa xăm
Một mai kia anh trở về Đà Nẵng
Hồng Đức - Sao Mai cát bụi trăm năm


21.8.2010
Long Thành
Nguyễn Miên Tịnh



_________________
Hãy sống chậm lại!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Website của thành viên này
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI