Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Lời Nguyện

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Văn Hoàng Thá»§y Biển
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Hòang Thủy Biển
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 18 1 2010
Số bài: 167

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 08, 2010 9:08 pm    Tiêu đề: Lời Nguyện Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lời Nguyện



cho tôi sống lại
một đêm trăng mười sáu,
tôi tự tay băng bó vết thương mình.

cho tôi sống lại
một ngày mưa bão lớn,
tôi thả hồn trôi theo nước dâng.

cho tôi sống lại đêm hăm mốt tuổi,
mỗi sợi thần kinh thành một dây đàn,
khi ngắm em tắm dưới trăng mười sáu.

và hồn tôi chắp cánh bay lên,
bay lên, bay lên, bay lên
tình yêu xây cung thánh trái tim

cho tôi sống lại thời trai trẻ,
rủ bạn bè đi phá làng phá xóm,
khi đi ngang nhà em chợt hiền như bụt.

tôi sẽ không bao giờ tỏ tình,
nhưng em không được phép chối từ.
tình yêu không cần ngôn ngữ.

tôi là một tên du kích rình rập trái tim em.
mỗi nụ cười với một chàng trai khác
là phản phúc hai lòng.

tôi yêu em
chỉ một lòng,
và chỉ một lần,
thôi.


Hoàng Thủy Biển
(2010)


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 08, 2010 11:43 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Xin yêu cho hết - Xin yêu hết ...
Dẫu cháy lòng nhau .....một chuyện tình .....


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 12 2009
Số bài: 733

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 08, 2010 11:52 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ồ! Tuyệt quá! Thơ hay lắm bạn của ta. applause

Ý tứ các câu cuối sao mà thật đáng yêu khiến cho ta trân trọng .

" Tôi yêu em
chỉ một lòng
và chỉ một lần "

Lâu lâu HTB nhớ ghé ngang vườn thơ sáng tác cho bạn bè đọc nha.

CamOn HTB nhá.



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cathai
HS SaoMai


Ngày tham gia: 09 Tháng 5 2010
Số bài: 69

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 09, 2010 10:25 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trích dẫn:
tôi yêu em
chỉ một lòng,
và chỉ một lần


Thật chung thủy, bởi: ...Trái tim yêu không rung cảm hai lần...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Văn Hoàng Thá»§y Biển Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI