Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Thánh Tâm Khúc

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Văn Hoàng Thá»§y Biển
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Hòang Thủy Biển
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 18 1 2010
Số bài: 167

Bài gửiGửi: Tư 2 24, 2010 5:41 am    Tiêu đề: Thánh Tâm Khúc Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thánh Tâm Khúc
Hoàng Thủy Biển

I

Đường đất đỏ trăng đầy con gái,
Vườn ngô nương sắn biết thương nhau.
Ai ngờ, vai được kề vai lại,
Tưởng bóng khuất trong bụi đỏ màu.

Ngoài bãi lạ nghe quen tiếng gọi,
Tên tôi chìm trong tiếng sóng gào.
Ồ, em! chính là em--giọng nói,
Nhạc ru tôi vào giấc chiêm bao.

Biển ơi, sóng bạo hành lên cát:
Chiếu của trời xoa dịu lưng đau.
Cám ơn nhé, bãi vàng trăng sáng,
Soi rõ hai mắt thương nhớ nhau.

II

Cũng đường đất đưa nhau ngần ngại,
Ổ gà ôm vũng nước hai mươi.
Lời tỏ tình, lồng ngực giấu mãi,
Tay trong tay, ngón lỏng ngón rời.

Bên em, muốn đường đi đừng đến,
Để đêm dài mãi tới vô cùng.
Lỡ mai, không đúng giờ, cuộc hẹn,
Hãy bảo tàng một tối vui chung.

Trong giáo đường em quỳ; tôi đứng
Nguyện cầu mình hóa phép bay lên.
Lời cầu này, trái tim làm chứng,
Em ơi em, hãy của tôi riêng.

Tiếng hát em hóa thành thánh ca,
Giọng em vang tới hàng ghế cuối.
Thấy trong tôi, bao lần nữa, thêm là:
Mầm ham muốn nở hoa thành tội lỗi.

Bàn ghế cà phê từ thân cây xẻ,
Ngồi bên em, tôi chia sẻ với rừng,
Đau đường cưa cứa ngang thân gỗ;
Đất mẹ cha máu lệ rưng rưng.

Tình yêu muốn buộc chặt: bó củi,
Cho bếp mình đỏ lửa chung đôi.
Ôi thôi! những ngày mưa gió nổi,
Tạt nước vào, tro lạnh bếp người.

III

Chuyến tầu đi, thề không trở lại,
Chẳng mong ai đứng vẫy tay chào.
Tạm biệt em, thánh tâm thanh nữ,
Hồn nhiễm độc bụi buổi lao đao.

Nhiều đêm khó ngủ căng mắt nhớ,
Một lần một lòng với một người.
Bao nhiêu năm rạn đời, chén vỡ,
Đường cắt này chỉ vá, chưa xuôi.

Thân gỗ mục răng rắc mối mọt,
Tôi ơi, hát lại thánh tâm ca.
Sống nương tựa vào điều bé mọn,
Để thương em, sông núi, quê nhà.



Hoàng Thủy Biển


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Sáu 2 26, 2010 4:33 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Biết nói gì đây - biết nói gì ....


BIỂN cả mặn mà .
BIỂN khơi hùng vỹ .
Chan hòa - chan hòa
mến thương - nhe !!!

Yêu THƠ
Yêu BIỂN...
vấn vương .
Tình THƠ
Tình BIỂN
muôn phương
dạt dào ....


Biển ơi , sóng bạo hành lên cát .
Chiếu của trời xoa dịu lưng đau .
Cám ơn nhé , bãi vàng trăng sáng .
Soi rõ hai mắt thương nhớ nhau .


* Như con tằm rút ruột nhả tơ - HTB đã khiến THAI NGÔ tui nghĩ gì thế nầy ? HAY LẮM !


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Hòang Thủy Biển
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 18 1 2010
Số bài: 167

Bài gửiGửi: Sáu 2 26, 2010 12:56 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TháiNgô mến,

Cám ơn Thái Ngô về những lời chia sẻ thơ đầy chân tình, và rất bằng hữu. Và HTB ghi nhận sự đồng cảm sâu xa của O nữ sinh Sao Mai với thơ và với HTB-hỡi cái O Quảng Nôm vì ham vui đã cả gan không ai can nổi, lội qua Sông Hàn quá sớm, xém chết đuối giữa dòng, cầu mong O có nhiều niềm vui trong năm Canh Dần. Và cũng ước mong sao, anh chị em Sao Mai dưới cùng một mái nhà SaoMai yêu dấu biết thuơng yêu nhau hơn, biết tha thứ cho nhau hơn để cái bếp núc diễn đàn SaoMaiĐànẵng đỏ lửa hân hoan.

Mến,

Hoàng Thủy Biển


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Sáu 2 26, 2010 10:08 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hi...Vui thật - Cám ơn nhiều nhiều nhe BIỂN .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Văn Hoàng Thá»§y Biển Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI