Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn |
Tác giả |
Thông điệp |
Hòang Thủy Biển Moderator
Ngày tham gia: 18 1 2010 Số bài: 167
|
Gửi: CN 2 14, 2010 11:32 pm Tiêu đề: Khi Xa Đà Nẵng |
|
|
Khi Xa Đà Nẵng
Hoàng Thủy Biển
Sông tiễn chân thuyền ra cửa sông.
Đi xa, thuyền khẳm một khoang lòng.
Sóng đẩy thuyền về nơi chưa biết,
Gió đưa tôi biền biệt núi sông.
Ngày giục đêm ra khơi chim bay,
Bỏ đất đi, uống chén đắng đầy.
Ra giêng, gió núi về gây bão,
Thổi văng tôi, bật gốc rễ cây.
Lùi dần, lùi dần quá vãng tôi,
Mù tăm bờ đất nước ơi ời.
Khuya nghe thành phố tắt hơi thở,
Ngực kim châm như mẹ mới qua đời.
Núi cúi đầu, tay thả, chịu thua,
Thanh xuân tôi tẩm liệm theo cờ.
Kinh thư thuỷ táng trong lòng biển,
Và tình yêu táng theo ước mơ.
Ngọn cuồng phong chém xiên, chém ngang,
Chém bằm tôi đêm vượt khơi ngàn.
Vết thương dưới rương lòng, sát đáy,
Cùng mẹ-em, hành lý tôi mang.
Gửi lại bên bờ niên thiếu tôi,
Thuở còn vui ngoài ngưỡng cửa đời.
Tương lai vẽ vời đầy trang giấy,
Chưa đặt thêm—dấu hỏi con người.
Hoàng Thủy Biển
|
|
Về Đầu Trang |
|
Nam Dung HS SaoMai
Ngày tham gia: 08 10 2010 Số bài: 239 Đến từ: Australia
|
Gửi: CN 4 29, 2012 5:05 am Tiêu đề: |
|
|
BAI THO NAY QUA CAM DONG,KHI XA DANANG BO LAI SAU LUNG BAN CU, TRUONG XUA VA NHUNG UOC MO DE BUOC VAO MOT TUONG LAI VO DINH PHIA TRUOC...
|
|
Về Đầu Trang |
|
Hòang Thủy Biển Moderator
Ngày tham gia: 18 1 2010 Số bài: 167
|
Gửi: CN 4 29, 2012 4:24 pm Tiêu đề: |
|
|
Chào Nam Dung,
Quả thật là ngạc nhiên! HTB cám ơn hoa khôi lớp 11B4 (1973-74) đã bỏ thời giờ ghé mắt đọc những dòng cảm xúc của mình. HTB chưa hề quên người bạn học cùng lớp năm nào xa xưa xa lắc ngỡ đã mất tích trong quá vãng. HTB cầu mong Nam Dung vui khỏe trẻ đẹp mãi nhé.
Mến,
HTB
|
|
Về Đầu Trang |
|
Nguyen Thi Nga HS SaoMai
Ngày tham gia: 26 4 2012 Số bài: 665
|
Gửi: CN 4 29, 2012 10:30 pm Tiêu đề: |
|
|
Nui cui đầu,tay thả, chịu thua
Thanh xuân tôi ,tẩm liệm theo cờ.
Kinh thư thuỷ táng trong lòng biển.
Và tình yêu táng theo ước mơ.
Cảm ơn H T B đã làm mình xúc động thật sự .hình như minh từ thơ B đi ra.
Ngọn hải đăng muôn đời em gác
Soi đường tim gần lại đường tim
Mai sau có lạc đường mơ nhớ
Anh về tìm lại...hải đăng em
_________________ Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
|
|
Về Đầu Trang |
|
Hòang Thủy Biển Moderator
Ngày tham gia: 18 1 2010 Số bài: 167
|
Gửi: Hai 4 30, 2012 12:34 pm Tiêu đề: |
|
|
Chào bạn Nguyễn Thị Nga,
HTB ghi nhận sự đồng cảm của bạn về một nỗi đau mất mát vào tuổi mới lớn, về sự xa lìa thành phố biển yêu dấu đã ba mươi sáu năm mà vẫn chưa biết ngày nào quay về. Cầu chúc bạn an vui trong cuộc sống, và cố gắng năng vào diễn đàn nhé, cố gắng sáng tác cho vui và cho Sao Mai chúng ta rôm rả lên nhé.
HTB
|
|
Về Đầu Trang |
|
|